Kết quả 11 đến 20 của 34
Chủ đề: Thư gửi con trai
-
05-01-2013, 10:38 PM #11
Em có thằng bạn thuận tay phải nhưng riêng chuyện nhận tiền từ khách hàng và đếm tiền thì lại bằng tay trái!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
05-01-2013, 11:05 PM #12
Em thấy ai thuận tay phải cũng cầm tiền bằng tay phải và đếm tiền bằng tay trái mà
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
05-01-2013, 11:09 PM #13Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
05-01-2013, 11:35 PM #14
Cầm tiền tay phải đếm tiền bằng tay trái đây
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
06-01-2013, 12:07 AM #15
Bà già tôi khuyên con chai của mẹ phải biết tích kiệm
Mình sinh ga lúc ông bà ma còn kiếm ăn được nên chỉ phá mà không tích kiệm, giờ ra đời mới biết kiếm được 1 ngàn cũng khó
-
06-01-2013, 12:17 AM #16
-
06-01-2013, 12:18 AM #17
-
06-01-2013, 01:12 AM #18
Vớ vẩn mà vui
-
06-01-2013, 11:13 AM #19
Chào bác cuonghanh
Tôi sẽ chia sẻ với bác trường hợp con của bác thuận tay trái...có nên bắt cháu chuyển sang tay phải không nhé??? Tôi sẽ viết bài này đặc biệt cho bác, cùng toàn thể quý thành viên trong thời gian sớm nhất. Thay vì tôi sẽ úp bài viết khác cho quý thành viên, nhưng thôi để chia sẻ ưu tư cùng bác thì thiết thực hơn.
Chúc toàn thể quý thành viên 1 ngày vui và an bình.
Thân,Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 06-01-2013 lúc 11:41 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
06-01-2013, 12:59 PM #20
Đa số những người tôi quen thuận tay trái thường là những người khá thông minh và có biệt tài riêng. Có thằng bạn là tiến sĩ khoa học thuận cả 2 tay (thuận tay trái bẩm sinh thuận tay phải do tập luyện). Cái lợi trước mắt của nó là lên bàn nhậu nó gắp được thức ăn từ đầu bàn tới cuối bàn: hết cầm đũa tay trái rồi cầm đũa tay phải.
Bận lòng chi nắm bắt
Thư gửi con trai
Đánh dấu