Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thư gửi con trai - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 34

Chủ đề: Thư gửi con trai

  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện thuận tay trái thì em còn một chuyện muốn kể thêm với các bác. Đó là hồi em còn học cấp 2, em có một thầy giáo dạy môn địa lý thuận cả hai tay, thầy có thể viết bảng bằng cả tay phải, hoặc tay trái (chữ tay trái không khác là mấy so với nét chữ từ tay phải).

    Đặc biệt hơn cả là chuyện thầy giáo em vẽ bản đồ Việt Nam (phần đất liền) bằng hai tay, mỗi tay vẽ một nửa chu vi bản đồ; hai tay thầy cầm hai viên phấn và mỗi tay vẽ một đường viền của bản đồ, không cần phải chỉnh sửa!.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #22
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Chuyện thuận tay trái thì em còn một chuyện muốn kể thêm với các bác. Đó là hồi em còn học cấp 2, em có một thầy giáo dạy môn địa lý thuận cả hai tay, thầy có thể viết bảng bằng cả tay phải, hoặc tay trái (chữ tay trái không khác là mấy so với nét chữ từ tay phải).

    Đặc biệt hơn cả là chuyện thầy giáo em vẽ bản đồ Việt Nam (phần đất liền) bằng hai tay, mỗi tay vẽ một nửa chu vi bản đồ; hai tay thầy cầm hai viên phấn và mỗi tay vẽ một đường viền của bản đồ, không cần phải chỉnh sửa!.
    Tuyệt thật, thầy của bác khéo chừng đã luyện thành tuyệt kỹ Song thủ hỗ bác rồi
    I hated every minute of training, but I said, "Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion."(Muhammad Ali)

  3. #23
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người mình được tập dùng tay phải từ nhỏ nên đa số quen tay phải. Dùng tay phải có vài cái lợi. Viết tay phải thì nhìn thấy những gì mình vừa viết, và có dịp cho mực được khô khỏi phải dính tay. Đánh kiếm tay phải có lợi cho thủ thành, vì thang lầu xoáy vòng ốc đa số được xây theo chiều có lợi cho người đứng trên mà dùng tay phải, cách xây này là để thủ thành có lợi khi bị tấn công. Hơn nữa, dùng kiếm tay phải dễ đâm trúng tim đối phương hơn.

    Muốn biết mình bẩm sinh tay phải hay trái (không phải do tập) có vài cách thử. Khoanh tay thật lẹ không suy nghĩ, tay nào ở trên? Đan các ngón tay từ 2 bàn tay, ngón cái nào ở trên? Nếu trái ở trên, thì mình thuộc loại óc phải, nếu tay phải thì thuộc óc trái.

    Óc phải thì giỏi sáng tạo, óc trái thì giỏi logic.

    Tôi lạ nhất trong gia đình. Viết, dùng đủa, đánh vợt thì tay phải. Ném, lau chùi, bóc đồ cho vào mồm thì tay trái.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thuộc loại thuận tay trái bẩm sinh nhưng hồi nhỏ bị ông nội đánh hoài vì cầm đũa tay trái riết rồi bỏ. Giờ thử lại theo cách của bác KT thì đúng thật. Có điều nói đến tay thì phải nói đến chân. Tôi đá banh bằng chân phải nhưng đá cầu hoặc đá người (tập võ) thì chân trái uy lực hơn .
    Bận lòng chi nắm bắt

  5. #25
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có bài test khá hay về não trái - não phải:



    1. Nếu bạn thấy cô gái xoay theo chiều kim đồng hồ --> Bạn sử dụng não phải nhiều hơn.

    2. Nếu bạn thấy cô gái xoay ngược chiều kim đồng hồ --> Bạn sử dụng não trái nhiều hơn.

    3. Nếu nhìn một hồi thấy cô gái đổi chiều xoay, hoặc khi nhìn thấy xoay theo chiều kim đồng hồ, khi thì thấy ngược chiều kim đồng hồ ---> Bạn đang bị stress: 2 não đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

    - (St) -
    Bận lòng chi nắm bắt

  6. #26
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thuộc não giữa bác ơi vì tôi muốn cô này quay chiều nào cũng được hết hehe

  7. #27
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày xưa khi còn làm quản lý cho công ty tôi cũng nhìn cô này xoay tùm lum. Giờ thì chỉ thấy xoay theo chiều kim đồng hồ (não phải). Cho nên não nào làm việc nhiều hơn cũng tùy vào hoàn cảnh nữa. Chắc là bác KT vẫn còn lo lắng hay stress gì rồi...
    Bận lòng chi nắm bắt

  8. #28
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không phải là thấy xoay tùm lum, mà tôi muốn thấy chiều nào là tôi thấy chiều đó liền, tức là tôi nghĩ đồng hồ thì thấy đồng hồ, hay ngược lại.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he vậy bác thuộc vào nhóm người siêu rồi đó. Trên thế giới rất hiếm những người được như bác. Tôi muốn nhìn đổi chiều thì phải tập trung vào đôi chân và bóng của đôi chân. Nhìn vô đó cô gái đổi chiều xoay liền.
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 06-01-2013 lúc 03:18 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  10. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không khó làm đâu bác CKD, bác tập chút xíu là được liền. Bí quyết là mình tưởng tượng 3 chiều (tuy hình này không có chiều xâu vì nó chỉ là bóng). Nếu mình vẽ được thêm chiều dày, thì mình có thể hình dung cô này đang đưa chân vào mặt mình hay đứa chân ra phía kia. Cái khác biệt này làm cho mình thấy quay theo ý mình.

Thư gửi con trai
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68