Kết quả 31 đến 34 của 34
Chủ đề: Thư gửi con trai
-
06-01-2013, 03:30 PM #31
Bác KT thuộc hàng hiếm rồi, hehe.
Mà nghĩ lại thì thấy tạo hóa cũng nghĩ xa thật. Lỡ con người không thích thuận tay trái thì còn đổi qua tay phải được vì chưng chúng ta có cả hai bán cầu. Nếu tập thì vẫn có chance. Nếu không phân chia làm 2 bán cầu thì liệu con người có chance đổi tay dễ dàng không nhỉ?
Có một điều ngược lại là người thuận tay phải mà đổi sang tay trái thì struggle lắm các bác. Từ trái qua phải dễ hơn là đổi từ phải qua trái. Chẳng lẽ tạo hóa vẫn ưa tay phải hơn tay trái hả ta? hehe.
Bác KT thì chắc hai tay: Một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông cùng 1 lúc được chứ nhi?
Nói đến đây mình thật nhớ tới nhân vật Châu Bá Thông.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
06-01-2013, 03:42 PM #32
@bac Tontu
Tôi không vẽ được như Châu Bá Thông, nhưng tôi làm được các thứ khác như tay lau, tay gõ và đổi qua đổi lại lia lịa
Hình như tạo hoá thích tay phải. Thí dụ nhé, nội tạng chúng ta không symmetrical. Tim bên trái, và bao tử nằm nghiêng. Cũng vì lý do này, khi ăn no, mình nằm bên trái thì mình thấy dễ chịu hơn. Tức là nhiếu người ngủ bên trái hơn. Và nếu sống trong rừng ngủ bên trái thì tay phải thủ cây nhọn để chống thú dữ chứ! Bởi vậy tôi nghĩ ông trời muốn mình dùng tay phải hơn là trái.
-
06-01-2013, 04:01 PM #33
Cái trò nhìn cô gái xoay này lúc trước mụ kt027 dạy mình rùi, bây giờ thích nó xoay bên nào cũng được luôn
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
06-01-2013, 04:13 PM #34
Hồi nãy mình có nhắc tới một tình trạng mà não nó không phân chia được thành 2 nửa bán cầu não, bên Tây Y họ gọi là holoprosencephaly, trong đó phần prosencephalon của forebrain không phân chia được thành hai nửa bán cầu não. Thông thường malformation của brain and face. Có những tình trạng quá nặng, đứa bé chỉ có một mắt. Tuổi thọ của bé còn tùy theo mức nặng nhẹ. Trông rất đáng thương.
Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 06-01-2013 lúc 11:43 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Thư gửi con trai
Đánh dấu