Bác roamingwind nói đúng rồi, về năng lượng và thực phẩm thì đã có rất nhiều thay đổi.

Kêu người Mỹ ăn chay là chuyên khó thành hơn là khoa học giả tưởng. Hơn nữa đói nghèo trên thế giới không phải do thiếu thực phẩm hay thiếu sự giúp đỡ mà là do lòng tham của con người và lộn xộn chính trị của các nước nghèo.

Phi Châu có nhiều đất cằn nhưng khoa học kỹ thuật ngày nay có thể khắc phục được những cái này, lý do chính làm Phi Châu nghèo là chiến tranh gây ra bởi những nhóm cực đoan.

Trung bình nước Mỹ chi khoảng 50 tỷ mỹ kim một năm vào việc cứu đói giảm nghèo. Đó là chưa tính hằng tỷ đồng khác từ các tập đoàn thương mại tư nhân. Nếu số tiền này dùng cho thực phẩm hết thì làm sao có người đói nữa, nhưng vì có rất nhiều thất thoát do tham nhũng nên đến nơi thì không còn nguyên vẹn nữa.

Với tài nguyên và phương tiện ngày nay, việc chết đói tưởng như không thể xảy ra nữa với nhân loại. Nhưng đáng buồn là con người vẫn bị nạn đói mà hầu hết đều là kết quả của chiến tranh và do đi sai chính sách. Thiên tai chỉ là một phần mà con người toàn thế giới có thể liên kết giúp nhau khắc phục được. Nhưng những thảm hại do người gây ra như Đại Nhảy Vọt thì đúng là đại hoạ.