Kết quả 1 đến 10 của 25
Chủ đề: Mật Tông
Threaded View
-
09-01-2013, 12:26 PM #3
hm... chắc vì vậy mà tui phải bỏ chạy

Nói chuyện lạy. Hồi xưa lúc tầm sư học đạo có một lần lạy 100 lạy, không theo kiểu Tây Tạng nhưng cũng là năm phần đụng đất (2 tay, hay chân và đầu). Lúc đó đang ở Vạn Phật Thành của Hoà Thượng Tuyên Hoá trời mùa đông lạnh ngắt trên vùng bắc California mà không có máy sưởi, làm 100 cái nóng cả người. Cả một thời xưa với các bạn củ. Bây giờ có người là tu sĩ, có người cư sĩ tại gia chuyên tu. Riêng tôi đi con đường bá đạo.
P.S: Lúc đó ghé ngang Vạn Phật Thành 7-10 ngày thôi.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 09-01-2013 lúc 12:35 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Mật Tông




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu