Kết quả 11 đến 20 của 25
Chủ đề: Mật Tông
-
10-01-2013, 11:29 AM #11
Huyền thuật mật tông kể không sao cho hết. Người ngoài mà nghe lại bảo mình nói xạo. Có nhiều chuyện bác Lâm tai nghe mắt thấy chứng kiến tận mặt mà bác cũng ngại không muốn kể bởi vì kể ra người ta không hiểu không tin rồi gán cho mình nói phét.
Thần đạo thần thông cũng ghê lắm. Trong thần đạo phân chia rõ rệt tà đạo (bùa ngải, thư yếm...) và chánh đạo (trừ tà, tu tiên...). Cái này bác laotot rõ lắm. Tôi thì "kính nhi viễn chi" với họ, không dám chơi chung. Nhà có mấy ông anh chị mỗi năm đều đi hành hương trả lễ tôi cũng có đi theo. Trong khi họ cúng heo, cúng gà cầu xin ấn lộc thì tui dắt mấy đứa nhóc đi uống cafe ngắm cảnh chơi. Vì mình hiểu rằng trên thế gian này không ai cho không ai cái gì. Nhận bổng lộc của họ thì phải trả lại cho họ dưới một hình thức khác thôi.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 10-01-2013 lúc 11:43 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
10-01-2013, 01:39 PM #12
Hình đại diện của bác LÂM là đôi giầy để trong xó nhà. Xin Bác cho biết Ý nghĩa của bức hình nhé!Còn bài viết của bác thực sự tôi không hiểu được nhiều,chỉ nghĩ đơn giản phấn đấu để sống bình thường thôi! Nhưng dù sao cũng cảm ơn sự chia sẻ của Bác Lâm!
-
10-01-2013, 09:28 PM #13
Theo ý tôi, phàm ai đó mà muốn tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về các pháp môn của Mật tông thì điều kiện đầu tiên cần và đủ là phải biết "Buông, Bỏ".
Bài viết của Bác Lâm rất có giá trị. Cám ơn và chúc Bác luôn mạnh khỏe!
-
10-01-2013, 10:33 PM #14
-
10-01-2013, 10:45 PM #15
Bác Lâm bác ấy là người có tuổi học vị và khó tính mấy bạn hỏi thì nhã nhặn chút thì bác ấy chắc trả lời thôi. Mình biết qua về ý nghĩa của cái avata này nó là hình ảnh một tác phẩm rất nổi tiếng của họa sĩ van Gogh, còn tại sao bác ấy lại lấy avatar này thì mình chịu
Chắc gốc từ bức tranh này
Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 10-01-2013 lúc 10:51 PM.
-
10-01-2013, 11:23 PM #16
Haha laotot sai rồi .Chỉ là mình chỉ nói chuyện với bạn bè thôi cho nó lành mình rất ngại nói chuyện với người lạ vì tính nhút nhát sợ rằng mất lòng
Laotot nói đúng đó là đôi giầy của Van gogh .Họa sĩ nổi tiếng của Hòa Lan trường phái Fauvism .Đôi giầy trên Avatar là của chính ông .Ông vẽ nó trong lúc lang thang ở Arles cùng với họa sĩ Gaugin .Bức họa tượng trưng những ngày đẹp nhất trong cuộc đời đã qua đi bây giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và tàn tạ
-
10-01-2013, 11:43 PM #17
Sao bác lại nói tôi sai? tôi nịnh hoặc khen ngầm lão đó ha ha, em hay khen kiểu qua người thứ ba vậy, chả dụ bác có đôi giày đẹp như tranh Vangogh vẽ thì em khen lão theo kiểu khác ví dụ: khi gặp thấy lão diện đôi đó em sẽ nói "Hôm trước thấy Ngài Tổng thống Mỹ cũng đi đôi y như thế này trông đẹp quá he he
-
11-01-2013, 01:24 AM #18
Bác Lâm là một trong số những người bạn mà tôi rất quý mến. Những bài chia sẻ của bác ấy đều có những giá trị về luân lý, xã hội, Thần học và Triết học rất thâm thúy.
Mỗi lần vào đây chia sẻ cùng sở thích "cờ quạt", những chủ đề về "sức khỏe", tôi vẫn không quên ghé vào đây để đọc và học hỏi những bài viết có giá trị của các bác như CKD, KT, Wind, 6789, PhiHuong, cuonghanh, nhạc, và còn rất nhiều những thành viên khác mà tôi không nhớ hết tên.
Đối với riêng cá nhân tôi, sự đóng góp của các bác là một điều quý giá cho diễn đàn của chúng ta. Chính nhờ những sự đóng góp đó mà diễn đàn của chúng ta mỗi lúc một phong phú hơn.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 11-01-2013 lúc 01:50 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
14-01-2013, 10:18 PM #19
Bác Lâm xem chú chuột "đắc đạo" này lạy có đúng không nhé. Lạy Phật trong cảnh giới thiền định nên không còn sợ mèo, chó kể cả con người. Thật đáng ngưỡng mộ!
Lạ lùng chú chuột chắp tay vái lạy Phật lia lịa! - Chuyện lạ - Dân tríBận lòng chi nắm bắt
-
14-01-2013, 11:33 PM #20
Không biết có dùng thủ thuật high-tech gì không. Nếu không thì tôi thấy cũng buồn dùm chú chuột, đi lộn đường sinh tử bây giờ phải mần mò cho ra.
Cũng có đọc hồi xưa hoà thượng Hư Vân bên Trung Quốc, tổ Thiền Tông giữa thế kỷ 20, thường đến một làng giảng pháp, và mỗi khi ông tới làng đó thì có con cọp ra nằm nghe.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Mật Tông
Đánh dấu