Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Sách
Hybrid View
-
11-01-2013, 10:24 PM #1
Tôi thì cho hết rồi bác KT ơi. Tụi nó biết tính tui nên khi mới tốt nghiệp được vài ngày là nó đến xin để cho em nó học. Tôi cho tất. Đến nỗi luận văn tốt nghiệp tôi đầu tư lập trình (assembly) và làm board mạch khá tốn kém, định sau này để dành làm kỉ niệm nhưng vừa bảo vệ xong ông thầy nói: "Cho thầy đi để thầy hướng dẫn khóa sau". Thế là bay luôn. Mà thật, mấy khóa sau này đám sinh viên còn dùng cái board của tôi để làm luận văn.
Bận lòng chi nắm bắt
-
12-01-2013, 01:49 AM #2
Theo bác D kể thì ở VN còn cho phép sinh viên mượn đề án của bác mà làm luận án, xét ra cũng còn dễ dãi nhỉ? Bên mẽo mà làm thế là chết tươi ngay

Đọc qua bài chia sẻ của bác D, mình chợt nhớ 1 câu chuyện có thật xảy ra khi còn học undergrad tại Riverside. Có 1 cô sinh viên ngành Hóa học, trong một lần viết abstraction and theories, cô copy word by word từ một vài tài liệu tham khảo ở trong sách của thư viện, xong đoạn cô dán vào và không để tên của tác giả. Thêm vào đó cô cũng không codes đàng hoàng tử tế. Kết quả, bà Chair of Chemistry Department bắt được và khép cho cô ta cái tội "cheating". Sau một hồi thảo luận với các professor khác, hội đồng quyết định cho cô "F" nguyên khóa.
Có 1 điểm may cho cô ta là họ sẽ gởi hồ sơ lên administration office vào lúc chiều tối. Khi cô ta hay được tin dữ, cô ta liền lập tức chạy thẳng lên administration rút thẳng học bạ và đóng tiền khẩn cấp để lấy học bạ ngay tức thì trước khi điểm F xuất hiện trong học bạ.
Quả nhiên, sau khi cô rút được học bạ kịp thời thì chừng vài tiếng sau cô check lại điểm thì đúng là bản án đã y án và còn phê vào hồ sơ vì tội gian lận.
Đúng là số của cô ta chưa tận các bác ạ. Chiều cùng ngày hôm đó, cô nhận được lá thơ của School of Pharmacy đòi cô ta bổ túc phiếu điểm mới nhất mà cô ta đang học và gửi lại ngay cho họ. Tưởng cũng xin nói thêm là cô ta apply đơn vào trường School of Pharmacy trong thời gian học lớp Chemistry. Cô ấy mừng "hú vía" vì kịp thời rút học bạ đúng lúc, chứ nếu không thì coi như tiêu đời.
Chẳng có 1 trường Professional nào lại chịu nhận một sinh viên có lý lịch không được trong sáng cả. Khi bị phê vào hồ sơ với tội danh gian lận thì coi như tự đánh một dấu chấm hết cho tương lai của mình.
Hai tháng sau, cô nhận được "accepted letter" từ school of pharmacy. Cô ta mừng tới rơi nước mắt. Đúng là con người ta có số bác ạ. May quá là may!Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
12-01-2013, 02:22 AM #3
Công nhận bên đấy khó thật. Cô gái đấy may mắn còn hơn trúng số hả bác Tontu. Cái board mạch hồi xưa tôi làm chỉ là phần cứng thôi, giống như cái PC vậy. Trong đó có một con CPU 8 bit tốc độ xung 24Mhz và 1 con EPROM 64Kb để chứa code lập trình cho con CPU (file HEX), 1 modul giao tiếp qua mạng LAN theo chuẩn TCP/IP. Từ mạng LAN, ta truyền dữ liệu điều khiển tới modul mạng, modul mạng xuất lệnh qua con vi xử lý, ví dụ tín hiệu mở lò sưởi, con vi xử lý nhận lệnh xuất sang mạch ngoại vi của lò sưởi, xong vi xử lý nhận dữ liệu từ mạch ngoại vi truyền ngược lên mạng. Vậy là ngồi ở trên mạnh ta có thể điều khiển, quan sát được các thiết bị trong nhà... Các khoá sau này họ sử dụng board đó nhưng lập trình lại cho mục đích khác nên có thể nói là khác nhau hoàn toàn.
Bận lòng chi nắm bắt
Sách



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu