Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tọa Đồm
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Tọa Đồm

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tọa Đồm

    Khảo sát về giọng nói Quảng Nam là một công trình lớn cần có sự đóng góp của nhiều người, nhiều giới. Không riêng gì Quảng Nam - Đà Nẵng có những thổ ngữ hoặc cách phát âm khiến nhiều người khác khó nghe, khó hiểu thì các địa phương khác cũng có những trường hợp tương tự như vậy. Nhưng đó lại chính là hồn quê của mỗi địa phương. Chỉ cần nghe giọng nói, là người ta nhận ra bóng dáng của quê nhà -:


    Tỏ tình


    Nề mi mới dọn tới bên nhà
    Dị òm tau cũng bước chưn qua
    Ba đi một cấp, răng về kịp?
    Mẹ chắc giờ ni ở chỗ bà

    Mi ở Điện Bàn hay Duy Xuyên
    Tết ni không nói chuyện tình duyên
    Tết mô mới nói cùng mi hỉ
    Không nói mần răng ván đóng thuyền

    Nói thiệt chớ ai thèm nói lung
    Nghĩ chi lạ rứa, tội tau không
    Gặp mi bữa nớ ưng mi gướm
    Cái nhớ mỗi ngày thêm nhớ hung

    Quà xuân, tau nhét vô trong thụng
    Xí nữa gặp mi, tau lấy ra
    Còn y nguy đó, răng mà mất
    Rủi mất thì tau sắm lại quà...





    Rủ nhau vô núi hái chơm chơm,
    Nhớ bạn hồi còn học chữ Nơm.
    Sáng sáng lơn tơn đi nhử cuốc,
    Chiều chiều xớ rớ đứng câu tơm.
    Mùa đông tơi lá che mưa bấc,
    Tiết hạ hiên tranh lộng gió nờm.
    Nghe chuyện xóm xưa thời khó lửa,
    Sảng hồn, sấm nổ tưởng đâu bơm!



    Thế thì vần “ÔM” ở Quảng Nam người ta đều phát âm thành “ƠM” hết trọi. Nhưng không chỉ có thế, vần “AM” lại cũng phát âm thành... “ÔM”! Thử đọc bài thơ của nhà thơ Tú Rua, người quê Đại Lộc:

    Rứa mới kêu là chất Quảng Nôm,
    Ăn cục nói hòn chẳng thôm lôm.
    Có chàng công tử quê Đà Nẽng,
    Cưới ả Thúy Kiều xứ Phú Côm.
    Cha vợ đến thăm chào trọ trẹ,
    Mẹ chồng không hiểu nói cồm rồm.
    Thêm ông hàng xóm người Hà Nội,
    Chả hiểu mô tê cũng tọa đồm.(st)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Haha... tối nay đọc bài viết và "còm men" của bác Lâm vui quá. Chúc bác cuối tuần vui vẻ!
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tết mô mới nói cùng mi hỉ
    Không nói mần răng ván đóng thuyền

    Quảng Nôm không thấy "núa mần răng" bác ui! (mà ren)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâu lắm mới được xem một bài thơ hay và chân thật như vậy, đã thế lại chọ chẹ nữa nghe càng khoái !

    Lời quê chân chất mặn mà
    Tâm hồn ấm áp như là lửa rơm
    Chẳng cần chau chuốt vẫn thơm
    Lá tre nồi đất mùi cơm quện tình

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thơ bác Phi Huong êm đềm quá chỉ một vài nét mà vạch nên cả một vùng quê cũ .Tuy thế ,có khi lại gieo vần rất hóc hiểm Rìa bên đống rạ trâu nằm khểnh ,bên cái cổ kính lại có cái hiện đại


    BỨC TƯỢNG ĐẦM TÂY
    Marilyn Monroe

    ......
    Trai ham ngắm kỹ đôi gò nổi
    Gái thẹn luồn qua một góc phơi
    Váy yếm che trùm khi nắng hắt
    Mông đùi dựa dẫm lúc mưa rơi....

    Marilyn Monroe

    Mưa tuôn núp váy bao người lấn
    Nắng rọi luồn mông lắm kẻ chen
    Xoạc cẳng phơi hàng đâu vẻ lạ
    oằn lưng lộ đảo đấy hình quen

    Đọc những câu này cứ cười tủm .Người khác dùng chữ hàng không thấy buồn cười nhưng một người hoài cổ mà dùng chữ khoe hàng thì rất hài huớc

    Số báo Playboy đầu tiên in hình người đẹp của bác đây



    Giờ báo ấy quảng cáo chỉ còn 1$ 1 số thôi bác ạ



    Bài trong Playboy không còn hay nữa, những hình ảnh phụ nữ trình bầy mông vú trong Playboy không còn hấp dẫn. Ðã quá nhàm, không có gì mới. Mông Vú vẫn là Mông Vú hai mươi năm xưa. Video Sex đã chiếm lĩnh thị trường khai thác thân xác đàn bà và gợi tình. Thời vinh quang của Playboy qua rồi.Có chăng chỉ còn lại Pho tượng Đầm Tây đứng ngóng trời thôi bác ạ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâm huynh có thích vẻ đẹp của nàng Taylor Vixen không chứ mỗi ngày bật laptop lên em cũng phải vào đó ngắm nghía cho thỏa. Người đâu mà nóng bỏng đẹp không có một tý tỳ vết như vậy được
    Nàng người âu mà sao vẫn có nét huyền bí phuong đông, nóng bỏng Nam mỹ, body thêm chỉ một chút thì gầy bớt chút thì béo ôi trời ơi ! không bút nào tả xiết được



    PS: đang sở hĩu khoảng 2000 pictures, vài chục bộ phin HD của Taylor Vixen anh em nào cần tôi sẽ Share cho nhé, một mình ôm cái vẻ đẹp này mãi rồi
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 13-01-2013 lúc 10:59 AM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng bác laototphilao cô model này, bác giỏi google lắm dùng google image search đi nhé


  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    104
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Khảo sát về giọng nói Quảng Nam là một công trình lớn cần có sự đóng góp của nhiều người, nhiều giới. Không riêng gì Quảng Nam - Đà Nẵng có những thổ ngữ hoặc cách phát âm khiến nhiều người khác khó nghe, khó hiểu thì các địa phương khác cũng có những trường hợp tương tự như vậy. Nhưng đó lại chính là hồn quê của mỗi địa phương. Chỉ cần nghe giọng nói, là người ta nhận ra bóng dáng của quê nhà -:


    Tỏ tình


    Nề mi mới dọn tới bên nhà
    Dị òm tau cũng bước chưn qua
    Ba đi một cấp, răng về kịp?
    Mẹ chắc giờ ni ở chỗ bà

    Mi ở Điện Bàn hay Duy Xuyên
    Tết ni không nói chuyện tình duyên
    Tết mô mới nói cùng mi hỉ
    Không nói mần răng ván đóng thuyền

    Nói thiệt chớ ai thèm nói lung
    Nghĩ chi lạ rứa, tội tau không
    Gặp mi bữa nớ ưng mi gướm
    Cái nhớ mỗi ngày thêm nhớ hung

    Quà xuân, tau nhét vô trong thụng
    Xí nữa gặp mi, tau lấy ra
    Còn y nguy đó, răng mà mất
    Rủi mất thì tau sắm lại quà...





    Rủ nhau vô núi hái chơm chơm,
    Nhớ bạn hồi còn học chữ Nơm.
    Sáng sáng lơn tơn đi nhử cuốc,
    Chiều chiều xớ rớ đứng câu tơm.
    Mùa đông tơi lá che mưa bấc,
    Tiết hạ hiên tranh lộng gió nờm.
    Nghe chuyện xóm xưa thời khó lửa,
    Sảng hồn, sấm nổ tưởng đâu bơm!



    Thế thì vần “ÔM” ở Quảng Nam người ta đều phát âm thành “ƠM” hết trọi. Nhưng không chỉ có thế, vần “AM” lại cũng phát âm thành... “ÔM”! Thử đọc bài thơ của nhà thơ Tú Rua, người quê Đại Lộc:

    Rứa mới kêu là chất Quảng Nôm,
    Ăn cục nói hòn chẳng thôm lôm.
    Có chàng công tử quê Đà Nẽng,
    Cưới ả Thúy Kiều xứ Phú Côm.
    Cha vợ đến thăm chào trọ trẹ,
    Mẹ chồng không hiểu nói cồm rồm.
    Thêm ông hàng xóm người Hà Nội,
    Chả hiểu mô tê cũng tọa đồm.(st)
    Cổm ơn Lâm đệ nhé, em cũng là một người Quảng Nôm chính hiệu đây.Tiện đây gởi Bác dồ đây nghe bản nhạc-đặc biệt ở chỗ hát theo giọng Quảng Nôm đó.
    Em Về Kẻo Trời Mưa - Giọng hát cô gái Quảng Nam Ánh Tuyết - YouTube
    "...Vội vã trở về rồi vội vã ra đi
    Vội vã ra đi rồi vội vã trở về
    Ngày trở về thời gian không đứng đợi
    Ngày ra đi dằng dặc tháng năm trôi...(st)"

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bạn Kt nhé, vẻ đẹp nàng Alice goodwin là vẻ đẹp mảnh mai thuần khiết, bọn tây nhìn bao giờ cũng đẹp đôi chân dài, đôi mắt xanh mái tóc vàng óng, mờ cái này em ngại nói lắm nhé nhưng thôi kệ mấy mod bực thì xóa, cái chỗ huyền bí nhất của người con gái như nàng Alice nhìn cũng đẹp mê hồn. Hồi lão tốt còn trẻ toàn qua triển lãm giảng võ ngắm gái tây trong các chường trình quảng bá sản phẩm của các hãng huynhdai, lacety, honda, toyota. hồi đó mình và thằng bạn toàn qua đó túc trực xem râu ngô khác với asia thế nào khị khị

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi còn học cấp 3 chuyên toán lão tốt ở phố Bích Câu, đối diện nhà một cựu đại thần đương chức đi bộ chút là sang Quốc tử giám, sáng nào cũng qua đó học tiếng tây, nên mới ga trường lão tốt đã thi đậu vào 1 hãng của tập đoàn shall gas, làm trưởng đại diện ở miền trung phụ tránh mấy tỉnh thanh hóa, nghệ an, ninh bình. Trái nghề ý nhưng khoái tính nết và văn hóa bọn anh điêng

Tọa Đồm
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68