Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Ván Cờ Sinh Tử
Hybrid View
-
15-01-2013, 07:08 AM #1
Nếu như vậy là Bảo rồi chứ không còn là gió nữa bác Đ.
Gió tôi xin nhận "nhà sư" thôi vì sự thật đó là đường mình đi.
Còn hai cái kia thì võ sinh và kỳ sinh. Võ hay kỳ, hay cái gì gì cũng là bổ túc cho cái "nhà sư" thối. Sư phải sống, thành ra sư chơi
Nhớ có lần đọc một bài báo về Kim Dung do một người Hoa viết trên một tạp chí bên Mỹ. Bài báo nói hồi lúc Kim Dung viết truyên võ hiệp ông quen nhiều võ sư đại tài bên HongKong, ông đem những bí kiếp khẩu quyết họ kể lòng vaò truyên của ông. Cho nên ông nhận được nhiều thiệp thách đấu từ những võ sư khác đọc truyện của ông. Đôi khi nói nhiêu nói hăng nó hại cái thân.
Tôi nhớ hồi nhỏ đọc truyện Kim Dung thường có câu "chàng lắc người tránh chiêu", hoặc "chàng chuyển người tránh chiêu"" lúc nhỏ đọc không để ý bây giờ mới biết nó thật hay. Không phải chạy, hoặc bước chân để tránh chiêu, mà lắc thân, chuyển thân. Cái thân nó dẩn cái chân, vì cái xương sống nó lỏng. Thượng hạ tương tùy.
Cái này tui nghe cao thủ nói trong lúc uống cà phê thôi nhe. Đừng ai chận đường tôi đòi so tay nhe. Tôi chạy đó.
P.S: Bửa trước nghe bác Tôn và bác Lâm bàn truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, tôi đang đem nó ra đọc lại. Có tổng cộng hơn một trăm chương, một tuần tôi đọc chắc được chừng 3 chương.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 15-01-2013 lúc 07:19 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Ván Cờ Sinh Tử
Đánh dấu