Người trong làng cờ ĐBSCL chắc không ai không biết đến cái tên Huỳnh Linh. Một người vui vẻ dễ mến và có nhiều đóng góp đáng kể cho làng cờ Cần Thơ.
Từ khi bước vào làng cờ, tôi đã may mắn được nhiều cao thủ chỉ dạy như: chú Dương, chú Thành, anh Cường bác sĩ, anh Linh lớn…., trong đó, có hai người nhiệt tình nhất là chú Dương và anh Huỳnh Linh. Vì vậy trong lòng tôi lúc nào cũng xem chú Dương như người thầy đầu tiên và anh Linh như đại sư huynh. Không chỉ riêng tôi, nhiều cao thủ trẻ khác như: Sĩ Hiền, Anh Đức, Hứa Quang Hậu cũng đã từng thọ giáo võ công của anh Linh.
Anh Linh có một phong cách cờ rất thoáng, thích đối công, thích thi triển những biến mới lạ trong khai cuộc, có khi thất thế thì phòng thủ cũng rất kiên cường, tàn cuộc sâu sắc. Anh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc ở Cần Thơ và ĐBSCL, anh cũng đã từng hạ được nhiều tên tuổi trong làng cờ như Võ Hồng Châu, Trương Thành Lập…
Nếu ai đã từng ở làng cờ Cần Thơ chắc cũng nhìn nhận như tôi.