Kết quả 41 đến 50 của 75
Chủ đề: Muốn thành lập CLB Bóng Đá.
-
10-07-2010, 12:24 AM #41
Thứ 7 ngày 10/07/2010 là buổi khai trương đầu tiên của CLB "Kỳ -Cầu Thủ" Vậy anh em nào đăng ký xin chốt lại danh sách dùm nha. Thanks. Số ĐT thể thao của HKC là: 0918.877.878.
-
10-07-2010, 03:28 PM #42
Mới có dark_blue là chắc suất sao ta?. Các Pro khác đâu roài???? 14h30 rồi nè. 16H30 ra sân. 2, 3 thùng bia đợi sẳn nhưng chưa bên nào chịu trả tiền. Hix
-
10-07-2010, 04:29 PM #43
Ai có tinh thần Thể Thao thì vô hội cho vui, đá banh thì ít mà đá Lon thì nhiều,hihi. Nói chung là cầu thủ gà ko à, chủ yếu thể thao cho khỏe thôi, A.E gần xa tham gia cho vui nha, ra sân khoảng 10 phút là thở Há Miệng à, zui lắm,hehe, mình thì có tinh thần thể thao cho zui thôi chứ ko biết đá đâu chỉ chụp gôn thôi,hehe, đội bạn mà xuống banh sút thì mình bỏ gôn chạy cho chắc.Hì Hì
Lần sửa cuối bởi vuphong1978vn, ngày 10-07-2010 lúc 04:34 PM.
-
10-07-2010, 04:36 PM #44
-
10-07-2010, 04:38 PM #45
Cho em 1 vé dự bị cho dark_blue nha anh HKK.
-
10-07-2010, 04:53 PM #46
Hiện giờ HKC đang ngồi ở quán Cafe Thủy Trúc. Sao chưa thấy ai đến hết vậy. 16h roài nè. Alo 1234 alo.
-
10-07-2010, 10:51 PM #47
Anh mà dự bị cái gì, chọc quê hoài ta hehe
--------------------
- 16h, dark_blue đến quán cafe Thủy Trúc thì ở đó đã có anh HoaKimCuong, lucky, cuoiconbo, và 1 anh nữa đang ngồi uống cafe (lúc nói chuyện nghe không rõ nick anh, sr nhiều!). Ngồi 1 lát thì bro CXQ đến, quân số phe ta thế là tạm đủ. Trước đó thì anh Nhật Filippo nhắn tin báo bận, phải phạt mới được
. Anh Tín đang ở Campuchia cũng tranh thủ về đá banh cho kịp cơ mà.
- 16h20, anh em kéo đến sân mini Minh Nhựt gần quốc lộ 13, cách cafe Thủy Trúc chừng 7-8km. Ban đầu anh HKC nói đối thủ cũng tầm tầm yêu yếu thôi, ai dè tới lúc vào sân thì đội bạn ai nấy tướng tá ngon lành, đồng phục hẳn hoi, phe ta bắt đầu thấy... nhột nhột. Khoảng 16h45 trận đấu bắt đầu.
- Phe ta mới đá với nhau lần đầu nên chưa ăn rơ cho lắm, còn phe kia không những thể hình ngon lành mà kỹ chiến thuật cũng quá ok luôn nên phe ta bị áp đảo... Tỉ số lần lượt là 0-1, 0-2, đến khoảng 17h tiếp viện phe ta gồm tuancaothu và minhtan155 đến. Tình hình khả quan hơn, phe ta bắt đầu ghi được những bàn gỡ; nhưng ta đá vô 1, đối thủ đá vô 2, 3(hậu quả của việc bỏ thành xông lên tấn công tìm bàn gỡ
)
- Càng về cuối trận, phe ta đá càng tốt hơn; cộng thêm sự trợ giúp của vài cầu thủ ngoại nên không đến nỗi thua muối mặt (nói cầu thủ ngoại cho sang, thực ra là cầu thủ của đội bạn).
- 18h40 trận đấu kết thúc, phe ta thua 4, 5 trái gì đó... Đá banh đã xong, cầu thủ hai đội kéo nhau đi... đá lon. Tiếc rằng nhà hơi xa nên dark_blue xin phép về trước, hẹn gặp lại vào tuần sau. Diễn biến tập 2 anh HKC tường thuật nhé.
-•- dark_blue -•-
-
11-07-2010, 12:01 PM #48
Hehe, tập 2 đá rất ác ( mình, HKC, Lucky, cuoiconbo, minhtan155, tuancaothu, 1 nick gì mình cũng ko nhớ tên Tới và 1 số A.E đội bạn khoảng 4-5 người đa số là Sinh Viên ) đá banh hết 3 thùng 333, ( tuancaothu,minhtan155 do có công việc nên ra về khi đã trung cuộc). Sau đó mình, cuoiconbo, HKC, Lucky và 2-3 người nữa đi đánh Bida và đá thêm 1 thùng Ken nữa ( HKC là trọng tài ), kết quả mình và Lucky bại trận ( lúc này mọi người chỉ còn đánh võ say mà thôi do nạp quá nhiều năng lượng rồi ) kinh thiệt, đánh xong là 11h30 sau đó ai về nhà nấy. Chấm Hết
Hehehe-zui quá.Lần sửa cuối bởi vuphong1978vn, ngày 11-07-2010 lúc 12:03 PM.
-
11-07-2010, 12:47 PM #49
"Vạn sự khởi đầu nan" -Nhưng hi vọng là gian nan đừng có nản. keke. Hôm qua lắp ráp đội hình lần đầu tiên với nhau, lại có một số "tuyển thủ" đang trong tình trạng chấn thương như dark_blue, hay lâu quá mới rời khỏi bàn cờ ra sân xỏ giầy vào chạy nên hơi bị... choáng.
Đội ta cầm cự đội bạn được gần 20 phút đầu tiên, sau đó thì ... đi bộ trên sân cho đủ số, hoặc là lên công không chịu về thủ nên bị phản công theo kiểu như cuối trận HàLan - Brasil : 3 tiền đạo đối diện 1 thủ môn. Vả lại, vì mới chơi với nhau lần đầu nên phối hợp không "ăn rơ" cho lắm. Nhưng chủ yếu là vui vẻ và hòa đồng. Đội bạn thấy quân ta mệt và thiếu quân số cũng trợ giúp vài 3 cầu thủ và đá cũng khá tốt, ngang ngữa nhau về thế trận nhưng chênh lệch rất lớn về số bàn thắng.
Nhưng đây là đội bóng khá triển vọng, vì mới đá với nhau lần đầu và đối thủ của ta rất mạnh ( có nhiều em sinh viên đang là tuyển thủ của trường),hi vọng lần sau sẽ khá hơn. Mong rằng các Pro yêu thể thao bỏ chút ít thời gian cuối tuần tham gia đội bóng nhé. Trên tinh thần vui, khỏe, già hay trẻ không quan trong.
-
11-07-2010, 04:50 PM #50
hehe sorry mấy anh nha, thật tình là em và Tuấn có việc nên phải về trước (cũng thấy tiếc lắm hic hic). Hẹn lần sau sẽ không làm mọi người mất hứng nữa. Chúc clb hoạt động tốt nha.
@ Anh HKC, Vuphong, Lucky : có con nào ngon share cho em chém với nha haha, trước giờ chưa hứng thú với SW nhưng nghe mấy anh bàn tán cũng thấy ngứa quá hehe.
Muốn thành lập CLB Bóng Đá.
Đánh dấu