Kết quả 11 đến 14 của 14
-
21-01-2013, 12:23 PM #11
Huy Roy thì kinh rồi. Vô địch giải này là đương nhiên.
-
21-01-2013, 08:35 PM #12
Ván này tuy anh thua nhưng em thấy 2 người đánh rất hay, nếu so với trình độ ở chỗ em đúng là cao hơn nhiều, giải bọn em toàn đi cây vào mồm hoặc kém 2 xe vẫn đánh tới lúc mất tướng thì thôi, mà lại không hề có đồng hồ, đến mức phải nhờ phó giám đốc vào nói cái ông kém 2 xe mới chịu thua, không thể tin được.
-
21-01-2013, 08:58 PM #13
Giải này ngoại trừ Huy và bạn Châu xếp thứ 2 ra thì còn lại những Kỳ Thủ khác lực cờ cũng bình thường thôi.Trong lúc thi đấu bỏ cây phế tướng diễn ra khá phổ biến.
Một kỷ niệm rất vui mà tôi nhớ mãi khi tổ chức giải đấu này là có một bác khoảng gần 50 tuổi,vừa tham gia chơi Cờ lại vừa chơi cả Tennis.Trong lúc đánh cờ thì thấy loa gọi tên mình vào đánh Tennis mà chẳng biết làm thế nào,ấy vậy mà cuối cùng bác ấy cũng lọt vào Vòng Tứ Kết nội dung Tennis và dành Giải Ba nội dung Cờ Tướng.Sau khi nhận Giải Ba bác ấy nổ ngay: " Tôi mà không tham gia cả Tennis thì ít nhất cũng phải đứng thứ Nhì !!! "
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
21-01-2013, 10:28 PM #14
hii.bác này vui tính quá nhỉ !!trình chém gió của bác đứng hạng A rùi.
Giải Cờ Tướng Chào Mừng Đại Hội Công Đoàn Cục Đăng Kiểm Việt Nam lần thứ 22
Đánh dấu