Kết quả 1 đến 10 của 65
-
04-07-2010, 08:36 PM #1
Tường thuật và hình ảnh giao lưu giữa CLB Kỳ Hội Quán và CLB Đồi Dương Phan Thiết
Phan Thiết ký sự phần 1
Phan Thiết ký sự phần 2
Phần 1 và phần 2 mang tính cá nhân nên chỉ để trên blog
.
Phan Thiết ký sự phần 3 :
17h30 2/7/2010
Đã đến giờ hẹn.
Điện thoại reo ,anh Thực phone đang chờ cách đó 20 m , xếp giấy bút lại , tôi đến điểm hẹn , lúc đó đã có anh Thực ,anh Thành , dark-bkue,anh Hoan.... lát sau có thêm Huy Lộc và 1 người bạn , phút chót thiếu mất mấy người ....
Lại tiếp tục chờ , vì sự cố gì đó , có lẽ là nhẫm lẫn về giờ giấc và kẹt xe nữa ...nên chờ và chờ , sốt ruột .
15 phút sau , GM và Hanlcus2002 xuất hiện .
GM vẫn xinh và đáng yêu như ngày nào .
Trong thơi gian chờ đợi , mọi người lót dạ 1 ổ bánh mì . Ăn xong nhưng vẫn chưa thấy xe đâu , vẫn ngồi tán dóc và gọi cho nhau liên tục .
Tôi và hanlcus2002 bèn bày bàn cờ ra giết thời gian ....
Bỗng ..."biến hết đi , chỗ người ta buôn bán mà chiếm lòng lề đường , hết chỗ rồi sao ?"
Một ông già , có lẽ là chủ quán ,nhảy ra mắng cho vài mắng , hung dữ như một con ..chó sói , muốn ăn tươi nuốt sống chung tôi, ngại quá , tôi và hanlcus 2002 dời bàn cờ ra cách đó 2,95 m để chỗ cho người ta buôn bán .
Vèo ..., 1 bị nước mía đã uống rồi của 1 ai đó (không phải của chúng tôi xả rác) bay ra trúng ngay vai tôi .
Híc ... lại là của con sói già ấy , bẩn hết cả áo .
(hình ảnh đánh cờ vỉa hè do dark-blue cung cấp sau )
Thôi đành dẹp bàn cờ vậy .
Quả là đụng phải một người không có một chút tình yêu gì vơi môn thể thao trí tuệ và đầy triết lý như thế này .
19h xe đã đến ,trên xe có Định ,Ykentdo và...... 2 thùng tiger của 2 bạn ý .
xe từ từ .từ từ nhích từng chút một tời trạm 2 : Ngã tư Hàng xanh .
Chỉ có 2 thầy trò ldtk . Giờ chót lại thiếu mất xiangqi-newbi , có lẽ say quắc cần câu hay bị WC hành gì đó ...nói chung là tôi không biết rõ lý do nên nói bừa một chút .
Lúc này tại Trạm 3 , Ngã tư Gò dưa , vì để tiện đón 4 người : Hoisinh06 ,CXQ , Minhtan và tuancaothu nên 4 người này phải thay đội địa điệm 1 chút , tội nghiệp , 4 người phải cõng 4 thùng nước suối từ chỗ này sang chỗ nọ để lên đươc xe .Mất gần 2 tiếng đồng hồ xe mới chạy ra khỏi thành phô .
21h05 , bắt được sóng FM tường thuật trực tiếp trận Brazil - Hà Lan .
hơn 25 năm nay mới lại nghe tường thuật bóng đá trực tiếp qua song radio , kể ra cũng thú vị .
(những năm đầu thập niên 80 , tôi hay nghe tường thuật bóng đá qua sóng radio)
Trên xe chuyện trò rôm rã về WC.
Tưởng chừng như Brazil nuốt sống Hà Lan ngay từ hiệp 1 .
22h xe dừng để cho mọi người lót dạ và ...xả bầu tâm sự sau mấy tiếng đồng hồ bị ...bí .
Tranh thủ thời gian này để xem hết hiệp 2 .
Hà Lan gỡ hòa 1-1 và sau đó nâng tỉ số lên 2 - 1 , tôi muôn nhảy hét tướng lên vì khoái chí , nhưng sau đó cũng đủ tỉnh táo để ..tự sướng trong lòng ...vì 99% người đang xem lặng ngắt và mặt tái đi.
May mà hét lên thì có khi không phải 1 bị nước mía bay lên vài mà có khi vài đôi dép bay vào mặt cũng không chừng .... Tất cả đều đang nằm kèo trên và tất nhiên là tiền từ trong túi người này chuyển sang túi nhà cái ....
(chúng tôi nghỉ ngơi tại nơi này)
.
Phan Thiết ký sự - phần 4
1h 20 sáng ngày 3/7 .
sau chặng đường hơn 200 km , chúng tôi đã đến và nhận phòng tại khu resort Hải đăng ,nằm cách trung tâm tp Phan thiết khoảng 40 km . Trước khi vào nhận phòng , hoisinh 06 đã nhảy xuống xe vào ôm lên 1 thùng 333 để cô vũ cho Ghana . Một số về phòng ngủ lấy lại sức để ngày mai tiếp đoàn bạn , ldtk ngủ vùi từ SG đến PT , ngủ chưa đã nên về phòng ngủ tiếp , do vậy dù thấp hơn tôi 5cm mà nặng hơn đến 10 kg nhờ ngủ kỹ .
Một nhóm khoảng 10 người gồm hoisinh06 ,a. Thực ,Minh Tân , Huy Lộc, a. Thành , hanlcus2002 , dark-blue ,tuancaothu.... tụ tập xem trận Ghana-Urugoay . Trong khi chúng tôi nhín nhín từng lon 333 thì ykentdo ôm nguyên 1 thùng Tiger nặng gần nữa tạ về phòng uống 1 mình....
Hanlcus2002 có hẳn 1 quyển sổ ghi chép tuổi các cầu thủ và huấn luyện viên , giờ giấc ở Nam Phi và VN để dùng kinh dịch phân tích ...cáp độ cho chính xác , kèo thay đổi liên tục vì mỗi giờ thì hạp với tuổi cầu thủ nào của đội nào (!).
Độ chính xác về tài tiên đoán của hanlcus2002 khá chính xác ....chính xác trên 50 %.
hết trận bóng đá kéo dài hơn 120 phút , lúc này đã 4h00 , chúng tôi mới ai về phòng nấy để ngủ .
Khu resort này có phát cho mỗi phòng 1 phiếu ăn sáng .
Hơn 7h sáng , ai cũng còn ngái ngủ nhưng cũng ráng dậy ăn một chút lót dạ để còn đi tới khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam để giao lưu với CLB Đồi Dương.........
Chỉ có mỗi mình Darkblue ôm bóng và tete ra biển tắm một mình với bóng (vụ này không phải thì nhớ đính chính à nghen )
8h00 , xe chở chúng tôi đến Trung Thành Nam , khu du lịch sinh thái mới mở , giám đốc khu du lịch này là một người mê cờ , anh tên gì tôi không rõ vì lúc giới thiệu , tôi và một số ae đang tranh thủ thử tài đi cầu khỉ để vớ lấy mấy lon beer treo ton ten bên kia cầu .
Vì là người mê cờ nên khi mở khu du lịch này , anh làm nguyên một hội trường ngay mặt tiền khu du lịch để làm nơi sinh hoạt CLB Đồi Dương , phía trên là một bàn cờ lơn cao hơn 2 m , quân cờ làm bằng đĩa CD cũ có gắn nam châm , dùng để bình cờ và phân tích các ván đấu .
Nói tiếp về cây cầu khỉ ,nó là cây tre dài khoảng 4m được đặt cách mặt đất chừng 40 cm , đầu kia treo quà thưởng là mấy lon beer ,5K 1 lần đi qua cầu , cô nàng HDV đi qua đi lại trên cầu rất dễ dàng còn các thành viên trong CLB Kỳ hội quán chỉ cần đi 3 bước là rớt xuống cầu .Gà cồ lẫn Gà mái xòe 2 cánh ra nhưng vẫn không lấy được thằng bằng.
Sau khi tham quan 1 vòng khu du lịch này , chúng tôi vào hội trường để bắt đầu buổi giao lưu giữa 2 CLB . Không khí rất ấm cúng và thân mật , phía bên CLB Đồi Dương ,nhờ sự năng động của dauyeu1310 và sự nhiệt tình mến khách của anh em trong CLB nên tổ chức rất chu đáo .
(Ăn sáng xong - chuẩn bị đến khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam)
.
(Thành viên của hai CLB gặp nhau lúc ban đầu )
.
Phan Thiết ký sự phần cuối
Diễn biến cuộc giao lưu được thể hiện qua phóng sự ảnh bên dưới nên không kể gì nhiều ở đây .
Về lại Sài Gòn .
Trên đường về , chúng tôi ghé lại 1 điểm mua sắm hàng đặc sản do La Anh Đức giới thiệu .
Đức rất nhiệt tình từ đầu tới cuối cuộc giao lưu gặp gỡ này , chu đáo cho anh em KHQ đến từng món quà về cho người thân . Nói chuyện với Đức một hồi hóa ra Đức cũng có họ hàng trên Dran .
Tai điểm mua sắm , trong lúc mọi người tất bật tranh thủ , hanlcus2002 lượn lờ từ đầu trên đến đầu dưới, nhấm nhạp nào mực khô , mực rim , cá .... ,mỗi thứ một chút . (không phải nhớ đính chính nghen hanlcus2002). Rất lịch sự và nhã nhặn , hanlcus hỏi em bán hàng : "Anh thử hết các món mà ...không mua có được không ?" tất nhiên là cô bán hàng : " được mà ,không sao " . Sau khi thử hết các món đặc sản , hanlcus2002 mua ngay ...một que kem ăn cho mát heheheeeeee.
Trên đường về , hanlcus2002 , chàng trai rất nghệ sĩ và đa tài này luôn ôm cây guitare hát , giọng rất ấm , hát đủ các thể loại nhạc từ trữ tình đến nhạc chế (tự chế ) và nhạc Đức (đứt khúc) .
Phía sau , dark-blue và CXQ bày cờ ra đánh , mãi tập trung cao độ , quân cờ rung động theo xe ,2 em xém cho ...chó ăn chè ,ván cờ tạm ngưng .
Bàn cờ được chuyển lên cabin , huyloc và hoisinh tiếp tục chiến .Chả rõ hết quả thế nào nhưng thấy hoisinh la hét rất khí thế ....
Lát sau bàn cờ vẫn bày ra nhưng để bác Thực và bác Thành làm trọng tài cho ván cờ tưởng giữa huyloc và hanlcus2002 .
Bộ nhớ cả hai có dung lượng khá tốt .., hanlcus được 2GB ,huyloc 1,99 GB nên bị 1 lỗi kỹ thuật X2-9 khi có con mã ngáng đường . Thế nhưng có bộ nhớ khác hỗ trợ Huyloc , đó là anh Hoan . Hai đánh một không chột cũng què , hanlcus thất thủ Trường An .
Chúng tôi về tới Sài gon lúc 19h 30 kết thúc 1 chuyến đi vui vẻ , sảng khoái .
Tôi còn ở lại SG thêm 6 ngày nữa .
Vẫn còn hậu offline Phan thiết .
.
(đánh cờ trên cabin giữa huyloc và hoisinh)
Chân thành cảm ơn tất cả các thành viên của CLB cờ tướng Đồi Dương và CLB Kỳ Hội quán đã tạo nên một buổi giao lưu thú vị , sảng khoái và nhiều ý nghĩa .Hẹn gặp lại .
.
P/S :Bài viết được tốc ký trên một laptop mượn nên không quen , còn rất nhiều lỗi chính tả - sẽ cố gắng sửa sau .
Hình ảnh đầy đủ sẽ cập nhật trong thời gian gần nhất.
PHAN THIẾT KÝ SỰ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CXQ
Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 16-07-2010 lúc 10:59 AM.
-
04-07-2010, 08:36 PM #2
Trước khi diễn ra những ván đấu giao lưu - Các thành viên của hai CLB Kỳ Hội quán tp HCM và CLB Đồi Dương gặp nhau làm quen lúc bàn đầu . Buổi giao lưu diễn ra tại khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam .
Đây là hội trường phục vụ cho sinh hoạt của CLB cờ tướng Đồi Dương Phan Thiết
.
Ván đầu tiên diễn ra giữa anh Hoàng (sr quên họ ) CLB Đồi Dương - hạng nhì tỉnh Phan Thiết vs Trần Anh Duy (KHQ ) - đương kim vô địch U18 QG.
(Phần chú thích nếu có sai sót thì cac ae CLB nhắc nhở , nhất là dauyeu 1310)
.
QTĐS Trần Chánh Tâm bình ván cờ giữa Hoàng và Duy trên bàn cờ lớn .Bên cạnh là anh Phạm Ánh ,phó Chủ nhiệm CLB cờ tướng Đồi Dương.
.
Ván đấu giữa anh Kiệt (Phan Thiết ) và Trần Chánh Tâm
.
Bàn cờ lớn của CLB Đồi Dương - cao hơn 2m ,quân cờ được làm bằng những đĩa CD cũ có gắn nam châm , có thêm hình ... người mẫu để thấy bàn cờ nó cao và toLần sửa cuối bởi ldtk, ngày 06-07-2010 lúc 10:34 AM.
-
04-07-2010, 08:37 PM #3
Hai trưởng đoàn của hai CLB đang giao lưu trên bàn cờ - ván cờ kết thúc trong tình hữu nghị 0,5-0,5
.
Minh Tân vs zinzin 2 , anh Trung (zinzin 2) là một kỳ thủ nặng ký của tỉnh Phan Thiết , anh cao to và cân nặng trên 80 kg - không rõ tỉ số như thế nào , nhưng ván cờ giữa anh và ldtk kết thúc không tỉ số dù đã đi quá phần trung cuộc , trong khi mọi người ăn nhậu thì Trung và ldtk vẫn tiếp tục trên bàn cờ , đến khi anh Ánh cho tiếp viện mang bia và mồi lại bàn thì 2 người phải chấm dứt ván cờ .... vì chả nhẽ nhìn người ta cụng ly côm cốp
.
Anh Thành vs một kỳ thủ của CLB Đồi Dương mà tôi không biết tên .
Anh Thành đánh cờ khá hay ... nhưng đánh bi -da thì rất dở , dở như Trần Chánh Tâm đánh cờ tướng vậy , bỏ bi -da khá lâu nhưng anh Thành đi 1 cơ có 30 -40 điểm không à .
.
Dark-blue vs anh Trọng (hình như vậy vì nhìn hình thì tôi nhớ có đánh với anh 2 ván )
.
Huy Lộc vs anh gì đó , tên bổ sung sau - lực cờ của anh khá mạnh
(đó là anh Nguyễn Cần - Cảm ơn zinzin 2 đã cung cấp thông tin)
.
Bàn cờ có đông khán giả nhất (thời điểm chụp thì có 1 số khán giả không có chỗ đứng nên sang bàn khác xem ).
Đó là ván đấu giữa Đặc cấp Quốc tế đại sư mà các ae trong KHQ gọi tắt là GM , yêu quá đi thôiLần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 06-07-2010 lúc 10:24 AM.
-
04-07-2010, 08:59 PM #4
.
Hấp dẫn chưa nào - lúc này là 13hoo ngày 3/7 - đói cồn cào
.
.
.
1-2-3 dzôLần sửa cuối bởi ldtk, ngày 06-07-2010 lúc 10:35 AM.
-
04-07-2010, 09:09 PM #5
@bác gà: Em "sợ" bác thiệt :p. Mau mau post hình lên cho đủ hết chỗ đã "xí" nha bác
Ngoài kia tuyết rơi đầy,
Em không đến bên Anh chiều nay...
Không có em vuốt ve đêm này
Đôi mắt anh xanh xao hao gầy...
-
04-07-2010, 09:32 PM #6
Ngã tư An Sương, 18h45 ngày 2/7/2010...
Bác Gà đã tường thuật ở trên. Dark_blue chỉ cung cấp thêm hình ảnh.
#1 - Bày cờ ở vỉa hè quốc lộ 1A. Tất cả đều chăm chú theo dõi...
#2 - Ai xem hình cũng bảo bác Gà (phải) sao giống dân đánh cờ vỉa hè chuyên nghiệp đến thế!
--------------------
Phan Thiết, 1h15 ngày 3/7/2010...
- Rạng sáng 3/7, cuối cùng thì đoàn quân KHQ cũng đến được chỗ nghỉ - Hải Đăng Resort. Sau khi nhận phòng thì anh em tập trung tại phòng D9 (chính là đại bản doanh của hoisinh06, huylocht2 và dark_blue, hehe) để theo dõi trận tứ kết Uruguay - Ghana. Tất nhiên không đơn thuần là ngồi-và-xem, anh em lai rai hết 1 thùng 333 và 1 hũ đậu phộng rang. Sau đó thì ai về phòng nấy để nghỉ dưỡng cho kế hoạch ngày mai...
- Phòng ốc ở đây khá đầy đủ tiện nghi và đẹp mắt dưới ống kính của phóng viên CXQ. Chỉ có điều TV hơi mờ nên xem đá banh không đã.
#3
#4
--------------------
Phan Thiết, 6h45 ngày 3/7/2010...
- Theo kế hoạch là 6h-8h sáng 3/7 anh em sẽ tắm biển và ăn sáng. Nhưng dark_blue ra ngoài vào 6h45 thì... chẳng thấy ai, bèn ra bờ biển chụp vài tấm hình. Ở trên bác Gà ghi là dark_blue ra biển tắm với bóng thì chỉ chính xác một nửa, vì dark_blue ra biển đá bóng và ngắm người ta... tắm, kakaka.
#5 - Hải Đăng Resort nhìn từ bờ biển vào. Dãy nhà bên trái là nơi mọi người ăn sáng.
#6
#7
#8 - Anh Huy Tưởng - bạn của anh Lộc (huylocht2) - cũng thức dậy rất sớm.
Còn tiếp...Lần sửa cuối bởi dark_blue, ngày 05-07-2010 lúc 05:30 PM.
-•- dark_blue -•-
-
04-07-2010, 09:34 PM #7
Những hình ảnh tại tại khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam sáng 3/7, được ghi lại bởi CXQ và dark_blue.
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
Còn tiếp...Lần sửa cuối bởi dark_blue, ngày 05-07-2010 lúc 03:29 PM.
-•- dark_blue -•-
-
04-07-2010, 09:36 PM #8
Sáng 4/7, sau khi tắm biển và ăn sáng, đoàn chúng tôi trả phòng rồi đi uống cafe tại khách sạn Bình Minh trên đường Lê Lợi, P. Hưng Long, TP. Phan Thiết. Trên đường đi, nhóm "phóng viên" CXQ và dark_blue không quên ghi lại những khung cảnh tuyệt đẹp.
***Để tiết kiệm "diện tích" cho diễn đàn, dark_blue chỉ post chọn lọc khoảng 50 trong tổng số gần 400 tấm hình. Sắp tới sẽ cập nhật link download trọn bộ hình ảnh gốc cho anh em nào có nhu cầu sử dụng. Chúc vui.
#29
#30
--------------------
Giao lưu cờ tại quán cafe trong khách sạn Bình Minh. Lúc này các anh em CLB Đồi Dương đều bận việc chưa đến được, chỉ có một mình anh Đức đến, mang theo 2 bộ cờ tướng mới mua!
#31
#32
#33
#34
#35 - Đối thủ là ai mà làm "GM" suy nghĩ dữ vậy ta?
#36 - À, thì ra là chú CXQ và... bé Misa!
--------------------
Kế bên quán cafe là khách sạn Đồi Dương, nơi đoàn ăn trưa trước khi trở về TPHCM.
#37
--------------------
Trong lúc mọi người còn ăn trưa; nhóm nhóc Duy, anh Tưởng, tuancaothu, CXQ, dark_blue qua bờ biển đối diện khách sạn để chụp hình. Biển ở đây rất đẹp!
#38 - Trần Anh Duy.
#39 - Anh Huy Tưởng.
#40 - tuancaothu.
#41 - Chụp hình lưu niệm trước khi chia tay.
#42 - Anh Tâm (bìa phải): "Nhóc Duy về trước đi nghen, thầy ở lại Phan Thiết... du hí mấy ngày rồi mới về hehe".
#43 - Tham quan Di tích quốc gia Vạn Thủy Tú, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa, tiêu biểu là 24 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ban tặng và hơn 100 bộ xương cá voi; trong đó có bộ xương cá voi xám dài 22m còn nguyên vẹn, được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á.
#44 - Thật bất ngờ khi vừa bước vào cửa lại là một... bàn cờ tướng!
#45 - Và đây, bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á.
#46 - Điểm dừng chân cuối cùng, anh em trong đoàn ghé mua quà về cho người thân và bạn bè.
Những hình ảnh trên được thực hiện bởi CXQ...
... và dark_blue.
--------------------
Vậy là chuyến "Trung tiến" của chúng ta đã kết thúc, nhưng ai cũng tin rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những cuộc giao lưu khác còn vui hơn nữa, thân thiết hơn nữa!!! Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
- Toàn thể anh em CLB Đồi Dương, đặc biệt là anh Đức đã sắp xếp chương trình giao lưu tiếp đón KHQ thật nhiệt tình và chu đáo!
- Ban Tổ Chức (anh Định, anh Thực, anh Thắng...) đã tổ chức chuyến đi vui vẻ và bổ ích cho anh em.
- Nhóm "phóng viên": Congaco_H1R5, CXQ, dark_blue.
- Những anh em KHQ đã nhiệt tình tham gia chuyến đi. Ai không đi được lần này thì lần sau nhất định phải có mặt nhé!
- Những... nhà tài trợ (hehe): Anh Quỳnh, anh Nhật.
- Cùng tất cả các bạn thành viên diễn đàn TLKĐ đã đọc và quan tâm đến topic này!Lần sửa cuối bởi dark_blue, ngày 05-07-2010 lúc 05:34 PM.
-•- dark_blue -•-
-
04-07-2010, 10:10 PM #9
Các bạn thư thả chút nào ! Hình ảnh đuợc tập trung trên 4 máy ảnh với nhiều góc độ ,nhiều quang cảnh khác nhau nên rất phong phú .Từ cờ tướng vĩa hè ,cờ tướng Cabin đến cờ tướng nhà hàng ,khách sạn …. đều đươc chụp lưu niệm.
Cám ơn tất cả anh chị em của CLB –KHQ và anh chị em CLB Đồi Dương của TP.Phan Thiết đã đồng lòng chung sức tạo nên buổi giao lưu thật thân thiện và nhiều ấn tượng thú vị.
P/s: Thanks Anh Đức về món quà lưu niệm nhé !
-
04-07-2010, 10:19 PM #10
Mấy bác nhanh nhẹn quá, vừa về online đã thấy ý kiến, ý cò rồi, Đề nghị bác Hoisinh06 tiếp tục tạm thu mỗi người 10.000
越南国际大师
Tường thuật và hình ảnh giao lưu giữa CLB Kỳ Hội Quán và CLB Đồi Dương Phan Thiết
Đánh dấu