Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đặc biệt - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 33
  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi RONGDA Xem bài viết
    Nhưng tôi tin chính nghĩa sẽ thắng hung tàn, dù đôi mắt trẻ thơ, chim bồ câu, hoa hồng đang chịu cảnh khổ đau trên khắp thế giới, rồi bọn bất lương với nhân loại phải bị loại bỏ, tương lai sẽ phải thuộc về nơi của nó: chính nghĩa.
    Bạn RD là một con người tích cực sống. Tốt. Nhận xét thật không phải lịch sự gì hết.

    Tuy nhiên, hihi, hình như chưa có cuộc chiến nào mà không giựa trên chính nghĩa . Tui sợ cái chính nghĩa lắm. Tui nghi ngờ nó lắm.

    Tôi có cơ hội qua Paris và đi đến tượng đài nổi tiếng Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), tại đó có một tấm biển tán dương những lính Pháp đã tử trận tại Đông Nam Á. Tôi cười cười khi đọc những hàng chử đó -- mình gọi là thực dân thì họ gọi là anh hùng. Chuyện bình thường như ăn cơm với nước mắm. Nói qua thì cũng nói lại, không có thực dân vào lúc đó thì cái xứ Cam Bốt còn trên bản đồ đến ngày nay không, hay đã bị đám "rất hiền" cha ông chúng mình mượn đở

    Vài hàng tán gẩu thôi. Mấy chuyện này nói hoài không hết.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 24-01-2013 lúc 01:38 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #12
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác còn lần mò thì cứ lần mò, từ từ nó sẽ rõ, hết nghi ngờ, nhưng xin bác đừng nhận xét tôi thế này thế nọ, nghe kỳ kỳ lắm, hihi..

  3. #13
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cafe sáng. Chiến tranh thì phe nào cũng có chính nghĩa của phe đó bác Gió ơi. Vì cái "chính nghĩa" nó khác nhau như thế mới có chiến tranh.
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #14
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bác có ai liên lạc được với Chú Lâm Đệ không ạ ? lâu lâu em không thấy chú lên đây chơi. Lại lo lắng rồi các bác ạ, có nghe nói chú sắp về VN nhưng không biết có phải dịp này không nên hơi tò mò.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  5. #15
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bác luận bàn những vấn đề to tát quá. Ai làm gì chẳng phải có lý lẽ riêng của mình, nên đào sâu vào những lý lẽ đó không phải là điều quá cần thiết.

    Em chỉ nghĩ đơn giản ta có lý lẽ cho hành động của mình, được cộng đồng ta đang sống chấp nhận và có niềm tin rằng nó là đúng đắn, thế là đủ ạ.

    Còn với cuốn sách này, nó không phản bội quá khứ mà chính xác là đang tôn vinh quá khứ lịch sử ở mọi khía cạnh, ngóc ngách thực tế nhất. Khi ta nhìn về chiến tranh với cái nhìn bình tâm của một người ở thời bình thì ta nên công bằng với tất cả chiến công - thất bại, hạnh phúc - đau khổ, huy hoàng - tối tăm.

    Em nghĩ những người lính - liệt sĩ xứng đáng được trân trọng và chia sẻ bằng những cuốn sách như thế này.
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  6. #16
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tất cả hững người nằm xuống đều là nạn nhân của cuộc chiến. Có một câu chuyện có thật xin kể lại đại khái như sau:

    Một sỹ quan chế độ cũ bắt được vài tù binh. Trên đường dẫn giải về đơn vị anh ta nhận được điện mật từ cấp trên ra lệnh xử tử hết những tù nhân này. Anh ta ra lệnh cho cấp dưới đi nơi khác để mình đảm nhiệm việc đó. Khi mọi người đã đi xa, anh ta nói với tù binh của mình:

    - Là một người lính tôi buộc phải tuân lệnh cấp trên. Nhưng vì tình người tôi không thể làm thế được với đồng bào của mình. Bây giờ tôi bắn 4 phát (có cả thảy 4 tù binh), các anh nằm đây giả chết chờ trời tối mà tự tìm đường thoát thân.

    4 phát súng vang lên, viên sỹ quan báo với cấp trên và đồng đội rằng mình đã "làm xong" việc. Sau đó đất nước giải phóng, anh này bị bắt đi cải tạo. 4 người kia trở thành cán bộ cao cấp của đất nước. Thế nhưng tất cả lễ tết, giỗ quãy, 4 ông cán bộ này đều đến mời rượu ông lính chế độ xưa. Tất cả 5 người họ đều thân nhau như anh em.
    Bận lòng chi nắm bắt

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em Hạnh nói đúng rồi đó, chủ để này mình không thể đánh giá và hiểu biết hết được, mình không đủ tầm. thớt này đưa ra mọi người bàn cho vui không nên xoay sâu vào chi tiết, Hôm nào rỗi mình sẽ post 1 bài về sát sườn nhất hiện nay Currency Wars để mọi người bàn luận có các hướng đi riêng của mình.

    Cuốn này các bạn nên đọc:



    Author(s) Song Hongbing
    Country China, Taiwan
    Language Chinese, Korean, Japanese Polish
    Subject(s) Financial history
    Genre(s) Economics
    Publication date 2007
    Media type Hardcover, paperback
    ISBN 978-957-32-6379-1
    Sách bản tiếng Việt :
    Tác giả: Song Hongbing
    Dịch giả: Hồ Ngọc Minh
    .

    Dưới hình thức kể chuyện lôi cuốn, tác giả đã đề cập đến một cuộc chiến khốc liệt, không khoan nhượng và dai dẳng giữa một nhóm nhỏ các ông trùm tài chính - đứng đầu là gia tộc Rothschild - với các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia. Đó là một cuộc chiến mà đồng tiền là súng đạn và mức sát thương thật là ghê gớm.
    Trong vòng hơn 300 năm từ khi ngân hàng Anh được thành lập năm 1694 cho đến nay, hầu như mỗi biến cố lớn trên thế giới đều có bóng dáng của thế lực tư bản tài chính quốc tế. Chính họ nắm lấy mạch máu kinh tế của một quốc gia rồi dựa vào đó chi phối vận mệnh chính trị của nước ấy. Họ gây ra những biến cố chính trị, làm bùng nổ khủng hoảng kinh tế, khống chế được sự lưu thông và phân phối của cải trên thế giới. Sự thực hiện tồn tại những câu hỏi lớn khiến nhiều người suy nghĩ:
    - Vì sao USD được chọn là tiền tệ dự trữ của thế giới? Nó được đảm bảo bằng gì? Vì sao nó lại liên tục mất giá?

    - Tại sao Cục dự trữ liên bang Mỹ (Federal Reserve-Fed) là một ngân hàng của tư nhân và do một số tài phiệt sở hữu?

    - Vì sao thỉnh thoảng nhân loại lại có những cuộc chiến tranh lớn? Bản chất của các nhà nước tư bản có phải là công cụ kiếm tiền cho các thế lực tư bản tài chính?

    - Tại sao Wall Streer lại mạo hiểm chọn Hitler làm đối tượng rót vốn đầu tư?

    - Vì sao rất nhiều đời tổng thống Mỹ bị những kẻ “tâm thần” ám sát?

    - Vì sao kinh tế Nhật Bản một thời tăng trưởng lại liên tục ì ạch cả chục năm qua?

    - Lạm phát là gì? Ai được lợi từ lạm phát? Có phải lạm phát cao là cách thức các thế lực cướp đi tài sản lao động của các dân tộc?

    - Nguyên nhân sự sụp đổ kinh tế Đông Âu và nước Nga cũng như suy thoái kinh tế kéo dài của Nhật Bản?

    - Vì sao xuất hiện cơn bão tài chính tiền tệ Đông Nam Á, Hàn Quốc năm 1997? Các nhà tư bản đã kéo tới “vặt lông” chú hổ Thái Lan như thế nào?

    - Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là gì? Vì sao các chuyên gia lại coi nó là công cụ bóc lột tài nguyên của các nước nghèo?

    - Chính sách tiền tệ của Trung Quốc có ngăn được sự can thiệp và thao túng của giới tài phiệt thế giới không?

    - Bong bóng kinh tế nhà đất và tín dụng thứ cấp của kinh tế Mỹ là gì? Vì sao thị trường tiền tệ thế giới lại sắp có chao đảo? Các nhà tài phiệt sẽ kiếm lời ra sao? vvv...


    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 24-01-2013 lúc 12:55 PM.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quá tuyệt bạn hiền, khối người quan tâm và cũng khối kẻ không ưa đây, hihi..

    Đặt câu hỏi chính xác kể như mở toang cánh cửa trả lời rồi.

    Vote bạn hiền 100 vé nhé!

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    RongDa bạn khá thông minh đó, khi nắm được mấy chủ để đó sẽ nghĩ về tác phẩm của Bảo Ninh theo hướng cởi mở hơn.
    Quên hương mình đã quá nhiều nỗi đau rồi, mọi vấn đề gợi mở ra chỉ làm mỗi còn người bị ảnh hưởng nó thêm đau hơn vậy.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đặc biệt
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68