Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đặc biệt - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 33
  1. #21
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Quên hương mình đã quá nhiều nỗi đau rồi, mọi vấn đề gợi mở ra chỉ làm mỗi còn người bị ảnh hưởng nó thêm đau hơn vậy.
    trà dư tửu hậu thôi mà
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #22
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giờ mới là điều tôi quan tâm: Bác Gió có thấy bác Lâm và bác KT đâu không?
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #23
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Giờ mới là điều tôi quan tâm: Bác Gió có thấy bác Lâm và bác KT đâu không?
    Không biết bác Đ ơi. Khi đến khi đi biết sao bây giờ. Chỉ sợ trái tim của bác Lâm, nhưng chắc cũng không sao đâu.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #24
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mượn topic này tặng bạn cuonghanh bài: Til The Morning Sun Shines On My Love And Me do Chris Rea trình bày:

    Giống như loài sói chiến đấu bị thương đợi chờ cái chết, tôi đánh đổi mọi vinh quang của cuộc đời chỉ để được nhìn thấy ánh bình minh...



    P/S: Không biết bạn có phiền không ta. Ông Lâm, Gió, KT và tôi hay mượn topic để nói chuyện đâu đâu, nhiều người bảo là lạc đề. Trà dư tửu hậu mà... Khà khà.
    Bận lòng chi nắm bắt

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác KT dạo này bận rồi, còn bác Lâm...các bác đoán được mà
    Have a nice day.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy hôm nay không thấy anh Lâm lên TLKD thấy cũng hơi buồn buồn, cả bác AVT và KT nữa, mình nghĩ bây giờ ai cũng phải dùng hai ba số di dộng rồi mail. skype, yahoo masage, các bác nhớ lưu đầy đủ lúc nào cần là nhắn nhau được.
    Ở trang Web này mình cũng lắm bạn ở nước ngoài. Châu âu, Mỹ, Úc đều có hết gặp lúc nào cũng được hết cho dù chênh múi giờ. Không hiểu sao các bạn lại không liên lạc được giờ có phải ngày xưa nữa đâu?
    Thôi đi làm tối về có gì hàn huyên sau vậy

  7. #27
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ bác CKD: Cám ơn bác về bài hát ạ. Sao lại phiền hả bác, mọi vấn đề đưa ra chỉ mong có người quan tâm và trao đổi. Với lại diễn đàn cũng là nơi anh em 4 phương chuyện trò như những người bạn đang bên ấm trà mỗi sáng!

    @ Bác Gió: Vâng, trà dư tửu hậu thôi mà bác, hì!
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  8. #28
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hem thấy ai giới thiệu Kim Bình Mai nhờ, 1 triệu lần vote
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  9. #29
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mới vào đây thấy mục sách TLKD hay quá, cám ơn các mods.

    Hai đề tài này (chiến tranh và tiền tệ) lớn quá mình không dám đụng đến hehe. Có chút góp ý là lúc đọc những thể loại này mình nên cỡi mở và cũng đừng vội tin nhiều vào những gì mình đọc, cho dù tác phẩm đó do người Mỹ, Pháp hay Trung Quốc viết. Cơ căn của chiến tranh và tiền tệ thì hư hư thật thật. "Bí mật" nhiều khi được cố tình bật mí vì lý do nào đó. Conspiracy theories có đầy hết, lý lẽ mọi hướng mọi chiều, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là theory thôi

    Chúc các bác vui vẻ.

  10. #30
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe tiếng tăm tác phẩm này đã lâu nhưng hôm qua nhờ CuongHanh mới có cơ hội đọc. Chỉ lướt qua thôi mà đã thấy nặng nề quá, không phù hợp với mình. Nhắc đến chiến tranh thì luôn đi cùng với nó là sự tàn khốc. Mình thì thích nhìn chiến tranh ở góc độ khác, ở góc độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng hơn, kiểu như ''những đứa con trong gia đình'' hay ''rừng xà nu''
    Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
    Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào

Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đặc biệt
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68