Kết quả 21 đến 30 của 40
-
13-07-2010, 10:15 PM #21
Anhemhanoi viết bài này đã thể hiện sự hiểu biết rất rộng rãi đối với không chỉ các tuyển thủ Hà Nội, không chỉ với các thành viên của Websites TLKD, thậm chí biết tường tận cả bà bán trà đá ở Trung Tự, các xới cờ Hà Nội... Khâm phuc quá đi.
Tuy nhiên chi tiết trích dẫn trên đây nếu có sự phản đối chính thức của HLV Trần Viết Bảo thì tác giả bài viết trên sẽ bị khóa nick ít nhất 1 năm ."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-07-2010, 01:44 AM #22
anhemhanoi viết bài rất có chiều sâu nhưng hơi quá khi lạm dụng cá nhân người khác vào bài viết
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
14-07-2010, 09:03 AM #23
Tuyệt cú mèo. Tôi đề nghị bac anhemhanoi tiếp tục viết, một chút ko chính xác ko có gì là quan trọng cả. Với người đọc thì dc đọc những điều bác viết thích thú hơn nhiều. Chỉ cần chú ý nương nhẹ cho những nhân vật hay tự ái, tránh những gây sự ko cần thiết về sau. Tôi tin có rất nhiều người đang chờ đợi những bài viết của bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe. Cảm ơn bác rất nhiều.
-
14-07-2010, 10:53 AM #24
cá nhân TUấn Ngọc Rất cảm ơn bài viết , rất vui anh em hà nội numberone
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
14-07-2010, 12:12 PM #25
Mấy hôm rồi trời nóng quá thành ra pháo nó ẩm,đi tiên vẫn bị xịt mong các bác thông cảm ................
-
14-07-2010, 02:22 PM #26
bài nay 100% của bác TaoDay viết
-
14-07-2010, 02:25 PM #27
Mình nhớ taoday ko có mặt ở đấy, sao bình loạn chính xác thế đc
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
14-07-2010, 02:46 PM #28
Chủ topic là một thành viên của CLB AE, một tài năng viết lách ẩn danh bấy lâu nay (TaoDay thì lộ diện lâu rùi). Trình độ cờ của chủ topic này cũng khá lắm. Bật mí vậy thôi. Đố các bạn đấy!
-
14-07-2010, 07:18 PM #29
Khổ thân Trần Tuấn Ngọc! Thắng thì không được tung hô nhưng thua cái là bị vùi dập ngay. Lần sau thi đấu nhớ đánh cẩn thận hơn nhé, không anh em người ta cười cho.
Qua topic này mới thấy năng lực kỳ nghệ của Trần Tuấn Ngọc được khá nhiều anh em kỳ hữu gần xa công nhận. (Thua cái anh em kỳ hữu khắp nơi biết liền). Mặc dù nhiều khi hơi Nổ nhưng trình độ cũng rất khá. Nếu trau dồi, tu luyện thêm thì công lực sẽ đạt ở mức rất cao.
Chúc Trần Tuấn Ngọc thi đấu tốt hơn ở các vòng đấu sau.
-
14-07-2010, 07:41 PM #30
Chào anh TSVA
"Nổ" là một nghệ thuật đấy, không phải ai cũng "nổ" được đâu."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Hot Hot TungLG (Anh em)- Ngọc TB ( Yên Hòa) 2-0
Đánh dấu