Trích dẫn Gửi bởi Thiennhan Xem bài viết
Cậu này ích kỷ từ khi nào nhỉ? Đàn ông gì mà đi cố chấp với một số kẻ kém cỏi hơn mình,vài lời chọc ngoáy đã nhảy cẫng lên thế thì kém quá! Chữ nhẫn phải rèn!!!Hoan hô NTuPhan...Bản lĩnh cứng rắn,không bị những lời gièm pha làm mất ý trí chiến đấu!!! Làm sao phải sợ những kẻ xấu?!heheee... kém quá!quá kém!!!
Cảm ơn huynh đã có lời tốt về đệ nhưng đệ hiểu tính huynh alex, không ai toàn vẹn kả nếu nhìn điểm tốt hay điểm xấu một ai đó mà cho họ thuộc 1 loài người nào.. thì mình đã mắc sai sự quân bình rồi.. thay vì nhìn vào điểm xấu ai đó sao ta không thử nhìn vào điểm tốt của họ mà phân xử.. đệ nghĩ dù ai có xấu xa cỡ nào họ cũng có trí thức để nhìn nhận sự việc nếu ta dùng cái tâm của mình để hành thiện, phân minh đen trắng thiết nghĩ sẽ không còn sự ích kỉ, gian dối, kêu ngạo..