Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Luận bàn về cờ mù (cờ úp) - Trang 8
Close
Login to Your Account
Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 82
  1. #71
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    madaokytuyet
    Member Tham gia ngày: Jun 2009
    Bài gởi: 93
    Thanks: 1
    Thanked 192 Times in 33 Posts



    --------------------------------------------------------------------------------

    hic.không phải đâu.a chỉ nói là đang định viêt sách Cờ Úp thôi.chứ đã viết đâu hả Cuờng.anh nói vậy là trêu mấy người đánh cơ đang thua a thôi


    viet "cờ úp chuyên tập" đê, a ủng hộ mi,tau sẽ làm cố vấn kỹ thuật.hehe

  2. #72
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi có 1 phương pháp chơi cờ úp "cực hay" Nếu cho tay ra đằng sau úp cờ biết chắc chắn các con cờ vừa úp là con gì mà chẳng cần phải lao tâm khổ tứ nhắm mắt luyện ngón sờ quân làm gì.
    @: Ai cũng có thể làm được với 50.000 đ tiền học phí + 15 phút rảnh rỗi giành cho cả khóa học.
    Khà khà !
    Ghi chú: Khả năng trong quyển sách sắp tới do madaokytuyet soạn không có đâu nha.
    Số tài khoản giao dịch: 0129x02453X
    Lần sửa cuối bởi Mecolam, ngày 09-06-2010 lúc 01:03 PM.

  3. #73
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thích nghe không tui kể cho mà nghe :
    Ngày xửa ngày xưa,cái thời mà Lại lý huynh bắt đầu đi giang hồ(không biết có đúng không nữa.bởi vì 1 số nguồn tin là hồi đó Huynh đánh giải trẻ ở Hà Nội rồi tiện thể về HP chơi) về HP.
    Sáng hôm đó,cầu số 1(bây giờ chuyển sang cầu 2) nhà văn hóa thanh niên Hp(địa chỉ sới cờ HP) có 1 thanh niên nhỏ tuổi,ăn mặc hơi bụi,nói giọng miền trong ngồi uống nước giữa đám đông(toàn là cao thủ cờ đất cảng).Sau 1 hồi lâu thăm dò bằng ánh mắt soi mói với đầy vẻ thèm thuồng của mình thì Phát "điên"(biệt danh của Phát HP tên đầy đủ là gì thì em cũng không rõ) mới mở lời với chàng trai trẻ tuổi và lạ mặt kia rằng:
    -Này cháu ơi!bác cháu mình chơi mấy ván cờ không?
    (Xin giới thiệu thêm với các bác là Phát "điên"là sư phụ của Nguyễn Quốc Tiến(Tiến bẩn) và là 1 cao thủ nổi danh từ lâu ở HP,còn vì sao có biệt danh là "điên" bởi ông ta có khả năng chấp cao nhất HP vào thời bấy giờ với những kèo như 2 tiên+tướng tại vị(khâu mõm) và đã ăn của vịt già Sơn "thuốc bắc"(thợ nộp)dai dẳng đến cả chục năm.Ngoài ra cứ ai trẻ tuổi mà lang thang lên hồ là ông ta liền thăm dò 1 lát là cho ngay 2 con ngựa(1 con cưỡi,1 con dắt))
    trở lại vấn đề chính của sáng hôm đó.Sau câu hỏi mà mình đã mong mỏi đợi chờ Lại lý Huynh trả lời rằng:
    -Cờ cháu thấp lắm,cháu ra đây thụt bida với bọn bạn rồi tiện thể ngồi đây uống nước thôi.
    Như bắt được gà Phát "điên" tiếp tục gạ gẫm:
    -đến đây thì chơi vài ván cho vui,bác với mày đánh 5 chục 1 ván,bác chấp mày con xe.
    Lại lý Huynh lúc đó tuổi còn trẻ mà skill "nai tơ ngơ ngác" đã luyện thuần thục,tiền đến tay nhưng anh vẫn chưa muốn cầm,nhẹ nhàng trả lời:
    -vậy cũng được,cháu chơi thử với bác mấy ván,chắc bác ăn thôi vì cờ cháu thấp lắm.
    thế là cuộc chơi bắt đầu và chỉ trong khoảng 3'15'' đề đã đổ với kết quả :Trẻ hơn ==>khỏe hơn ==>chắc chắn thắng.
    sau 2 hồi chiến đấu mà toàn phải đi bộ(1 xe đi chấp,còn 1 xe chắc không khóa càng)nên chắc Phát "điên" cảm thấy mệt mỏi liền ra kèo lại:
    -mày đánh cũng khá đấy,chấp làm sao được xe, thôi chỉ chấp 1 mã thôi.
    Thế là 2 bên lại xông vào giao chiến với kèo Phát "điên" chấp LLH 1 mã kết quả thế nào thì ai cũng rõ.
    Sau 4 hiệp thi đấu Phát điên nhận ra rằng thằng ranh này cờ cũng khá(chưa chấp nhận nó cao)bèn xoay sang kèo đánh bằng và tăng độ lên 100k/ván(nghĩ rằng mình ăn chặt).
    Nhưng LLH tuổi trẻ tài cao,không những cờ cao,skill "nai tơ ngơ ngác" đã luyện thuần thục mà suy nghĩ cũng thấu đáo hơn người thường 1 bậc(tiền thì mình không có để thua,nhưng muốn kiếm thì phải giả ngu mới được)thế là anh ta nhanh chóng đá bóng ra biên ép hòa Phát "điên" trong thế trận "hơi kém 1 tý" ở kèo bằng bóng.
    Trận đấu giữa Phát "điên" và LLH(chàng trai lạ trẻ tuổi lạ mặt) không thể qua khỏi rất nhiều cặp mắt của những Hunter đang ngồi chầu rìa.
    Đúng theo quy luật tự nhiên "số 7 ra số 3 vào".Bỗng nhiên có 1 con "Túc sương 6X" ở đâu chạy tới chở theo 1 cao thủ trẻ tuổi có chút tiếng tăm ở HP vào lúc bấy giờ đó là "Hải phòng đệ nhất chè chai" Tuấn Anh cầu Đất(Em xin trích dẫn chỗ này 1 chút: ở sới cờ HP có 3 người tên Tuấn Anh hay ra chơi:
    -1.anh 6789
    -2.tuấn anh làm công an(anh Tùng đã gặp hôm uống nước ở cafe Sắc Màu)
    -3.Tuấn Anh nhà ở Cầu Đất.(em xin viết tắt là TA)
    Nhạc sỹ Trần Long Ẩn sáng tác ca khúc "một rừng cây,một đời người" với 1 câu rất hay trong đó là "ai cũng một thời trẻ trai" nhưng anh TA của chúng ta lại nghĩ khác,anh luôn nghĩ rằng :"ai cũng một thời che chai" vì thế anh có biệt danh là "Hải Phòng đệ nhất chè chai" và hiên giờ thì ở Hải Phòng cũng chẳng ai muốn đánh cờ độ với anh ta nữa.
    Em xin tiếp tục lại câu chuyện ạ.
    TA đi đến thấy LLH ngồi đánh kèo cuối với Phát "điên" bỗng nhiên bộc lộc sát cơ.anh liền quay sang gạ gẫm LLH đánh 500k/1 ván(đây là điều hiếm thấy vì bt TA chỉ đánh 20k/1 ván là max).không những thế lại còn gọi riêng ra 1 chỗ chỉ có 2 người đánh với nhau.Em cũng không nói chi tiết làm gì còn kết quả thì TA đã làm cho khá nhiều nguời chìm xuồng theo mình.Sau vụ này TA còn thêm 1 biệt danh nữa là "chuyên gia nhốt cao thủ".
    Sự việc trên đã làm chấn động xới cờ HP,anh em đều thống nhất cử Bùi Xuân Trọng(Trọng Ngố) ra tiếp chiêu của LLH.kèo bằng phân.LLH đề xuất ý kiến L
    -anh em mình đánh 500k/1 cặp nhe.
    Thành xích lô trả lời:
    -đéo biết cặp kiếc gì cả cứ 200k/1 ván,(mang tính chất giao lưu vì biết rằng thằng này là cao thủ),xong ván nào trả tiền ván đấy.
    Ván đầu Trọng ngố đi tiên tấn công dữ dội,cờ sắp về tàn anh phát biểu 1 câu:
    -mày chết rồi em ơi đánh đéo gì nữa.
    Nhưng bằng 1 nước cực cao M6.7 trèo lên đầu tượng LLH đã đưa ván cờ về hòa làm cho tất cả giật mình khen cao.
    Ván thứ 2 LLH đi tiên đi 1 vài biến khá lạ nhanh chóng giành chiến thắng(các bác thông cảm lúc đó cờ em cực thấp nên chỉ biết nghe) làm cho chú Hùng Duyên phải giở alo đi hỏi NTB.Sắp kết thúc ván 2 Trọng Ngố quăng cờ vào bàn rồi phát biểu:
    -thôi tao thua mày rồi.
    Chú Hùng Duyên quay sang an ủi:
    -Thôi mày gặp cao thủ rồi.
    tiếp tục quay sang LLH Chú Hùng Duyên bảo:
    -Thôi tối nay mày về nhà chú chú nộp cho 10 ván.
    Sơ qua câu chuyện là thế và nghe đâu hôm đó LLH ẵm gon 4,5T ở sới cờ HP.

    @ 6789:anh chắc không biết em mà chỉ em biết anh thôi hehe.
    @ anh Tùng:thằng Hảo đánh úp bình thường mà anh,mắt nó gắn đèn pha đấy.nó đánh úp với em dưới Đồng Tâm hồi em con hay đánh úp toàn hòa.Mai em lên anh nhớ kèo gì chưa.
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  4. #74
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Thumbs down

    Tui cũng có biết môt câu chuyện hành tẩu giang hồ của LẠI LÝ HUYNH khi ra HÀ NỘI và nạn nhân là anh TÙNG KỀU vào một ngày đẹp trời tại HOÀNG CẦU.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 18-11-2011 lúc 05:36 AM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  5. #75
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
    Tui cũng có biết môt câu chuyện hành tẩu giang hồ của LẠI LÝ HUYNH khi ra HÀ NỘI và nạn nhân là anh TÙNG KỀU vào một ngày đẹp trời tại HOÀNG CẦU.
    Biết thì kể nghe chơi bro !

  6. #76
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    338
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hay đó..tiếp tục đi anh em..

  7. #77
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi madaokytuyet Xem bài viết
    hôm nào xuống Hp chơi đê.
    Hôm nào anh hết ốm mấy anh em mình xuống HP giao lưu, Anh, em và Quân bún
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  8. #78
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Đang ở
    Diễn Đàn VNG
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cờ úp hiện đang rất được chuộng

  9. #79
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nếu nó thọc páo giả xuống mà là car thi bị nhớ nhung rồi, thua là chắc chứ ân hận gì?

  10. #80
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mình nghĩ chơi cờ mù tùy tinh hinh van đấu mà co nhưng chiến lược phù hợp
    nếu bạn đi tiên thi minh nghĩ nên đi con tôt biên hoặc con tot 3 hoặc con tot 7
    roi tuy tinh hinh ma chien
    neu doi phuong lat ra 3-4 con tot thj minh nen tim cach nhay may con mù cua doi phuong
    hoặc it ra cột may con mù do vo the gài bay

Luận bàn về cờ mù (cờ úp)
Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68