Kết quả 1 đến 10 của 40
Chủ đề: Bàn về Đạo cờ ( Trên TLKĐ )
-
21-07-2010, 12:52 PM #1
Bàn về Đạo cờ ( Trên TLKĐ )
Tôi cũng không muốn nói về vấn đề này nhiều , vì thực ra mỗi người 1 quan điểm , đến với cờ tướng vì mục đích khác nhau do vậy chữ Đạo ở đây mọi người cũng hiểu khác nhau . Đọc qua các bài của inter , của mọi người liên quan tới ván cờ của Culu và Liễu thăng nên tôi cũng muốn xin BQT lập topic này để mọi người cùng bình luận tránh lạc đề , đồng thời để chúng ta cùng nhau xây dựng chữ Đạo trong cờ theo đúng nghĩa của nó . Có gì không phải xin mọi ngừoi bỏ qua nhé .
Thực ra ván cờ của Culu và Liễu thắng . Culu thắng hoàn toàn xứng đáng Đây không thể nói là không có đạo trong cờ , tôi nghĩ trên diễn đàn này rất nhiều các bạn đến với cờ mới chỉ dừng lại ở mức nghiệp dư , mặc dù thời gian dành cho cờ khá nhiều , thậm chí có 1 số bạn đã từng tham gia các diễn đàn Clubxiangqi . Việt sơn . Zingplay . Nhưng chưa tham gia các giải đấu có tính tổ chức , quy tắc như các giải Đống Đa hay Hà nội mở rộng ...vv .Trên TLKD là sân chơi hoàn toàn khác . Khi TLKD ra đời nó đã phản ánh tích cực về dân chơi cờ chuyên nghiệp , các thông tin về cờ chuyên nghiệp trong và ngoài nước . Các ý kiến đóng góp cũng sẽ được chuyên nghiệp hơn .Hầu như tất cả Các danh thủ hàng đầu quốc gia như NGuyễn Thành Bảo . Lại lý Huynh. Trềnh A Sáng , Vũ Huy Cường , Bùi Dương Trân , Đào Cao Khoa ....vv . Cũng đã lập nick và là thành viên của diễn đàn , điều mà từ trước tới nay chưa diễn đàn nào làm được .
Trở lại ván cờ trên tại sao nói là Đạo và không Đạo. Khi các bạn chơi cờ lên tới mức chuyên nghiệp thì sẽ phải chơi ván cờ tới cùng Bất kể thế trận vào hình hòa hay thua , thắng . Nói như inter là không đúng mặc dù bị thua ở hình hòa cơ bản ai cũng rất bức xúc , cay cú nhưng phải chấp nhận em ah . Em mới chơi chuyên nghiệp nên chưa hiểu cũng là lẽ thường tình . Ngày trước tôi nhớ rất nhiều bàn cờ tôi bị thua trong thế hòa cơ bản như sĩ tượng bền thua 1 mã 1 tốt , hoặc sĩ tượng bền thua 1 xe . Khi tôi thua những ván như vậy cũng tức lắm và cũng thề rằng không bao giờ chơi với họ nữa và coi họ là đồ cờ bạc gạo kiếm chác vớ vẩn . Nhưng về tôi phải nghĩ lại Thua là do mình cờ kém người ta cao thật và cao hơn mình mới vần được như vậy , cho mình cầm ngược lại thời điểm đó chắc gì mình ăn được , như vậy họ đâu sai . Thậm chí gần đây có những ván tôi thua ở thế Pháo sĩ tượng bền thua xe tốt thua A Điệp và cũng có thắng 1 cao thủ khi tôi còn xe pháo thắng xe sĩ tượng bền .Bàn cờ của Culu 2 xe thắng xe sĩ tượng bền , mặc dù tàn này đơn giản nhất nhưng đi nhầm thua cũng là bình thường muốn hòa gọi trọng tài đếm nước thôi . Trong trường hợp bàn cờ này thắng không có đạo là Thăng không đủ time để đi quân dẫn đến đi nhầm . nhưng được biết là mỗi bên tích lũy 30s và Thăng còn 9 phút không thể đổi lỗi này được . Ở đây Thăng thua có thể do ức chế thôi .
Nói về Đạo tôi cũng kể câu chuyện của Quân ngọng khi còn sống gặp Quân bún tại 1 giải gì đó tôi không nhớ nhưng cũng quan trọng . Ván cờ quân bún đang ở thế xe mã tốt đánh xe sĩ tượng bền phải thắng . Nhưng lúc này Quân bún không đủ time anh vẫn cố đánh , do không để ý . Quân ngọng liền nhắc khéo bằng cử chỉ liếc mắt thôi . Quân bún đành chấp nhận hòa . Nếu Quân ngọng ko nhắc thì Quân bún thua chắc do luật mà , thử hỏi ai ở hoàn cảnh này có quân tử như vậy không 1 điểm vô cùng quý giá đối với họ khi đã ở những vòng cuối của giải .
Còn cái Ông Sông mã nói Hương ngỗng , hay Thăng không bao giờ vần ván cờ như vậy là ông không biết gì về cờ , ông viết bài mà không suy nghĩ , ông chỉ trách cả 1 giới cờ là không tốt , xin lỗi sức cờ của ông vào vị tàn nào chẳng ai và cả tui nữa cũng không cho ông hòa , ông phải đếm nước ., Ông có biết kể cả Thăng hay Hương khi cầm cờ vào vị đó gặp đối thủ yếu hơn vẫn phải đánh ah , ông về hỏi lại người ta đi rồi hãy nói . Chỉ ba hoa vớ vẩn .
Đối với tôi , tôi chơi cờ do lòng say mê khi đoc bài của Inter thấy có nhiều điều em nói sao giống tôi vậy Gia dình , sự nghiệp chẳng ra đâu vào đâu , mà tôi chơi cờ không phải vì mục đích kiếm tiền . Tôi chơi thắng ai 3 ván trở lên là tôi đã không muốn chơi nữa rồi hoặc chấp người khác 3 tiên hay mã và ngược lại tôi cũng không thích chơi . Do vậy tôi chơi cờ thua là nhiều mặc dù sức cờ của tôi không tệ lắm tôi vẫn có thể cho inter 2 tiên mà , nếu ở bảng xếp hạng ở HN tôi cũng thuộc tốp 20 chứ đến nỗi nào . Đạo của tôi là vậy đó tôi không kiếm tiền bằng cờ . khi các danh thủ gặp khó khăn cần đến tôi , tôi vẫn giúp đỡ . Tôi cũng đã từng bỏ cờ 3 lần rồi cũng như inter bây giờ đó , nhưng nghĩ lại chơi chỉ mang tính chất vui và rèn thêm tính chịu đựng , nhẫn nhịn là tốt em ah! tôi không thích đi vào chuyên nghiệp . Như thế thấy thanh thản hơn và nhìn vào thấy cờ nó cũng đẹp hơn .
-
21-07-2010, 01:17 PM #2
Cũng trong đánh cờ giữa A và B.A đi xong quên ko bấm đồng hồ B biết nhưng ko nhắc.Vậy B có bị coi là chơi "bẩn",là người ko tốt ko?
"Bắn" chậm thì "chết"
-
21-07-2010, 01:20 PM #3
Bài viết hay quá, ai còn đang hậm hực trong lòng thì cảm ơn anh Tùng kều(luugu) đi nhé!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
21-07-2010, 01:25 PM #4
Ván này diễn ra tại giải Đống Đa mở rộng năm ngoái . Ván đó Quân bún còn 8s nhưng xe mã tốt đang vần xe tướng sĩ tượng bền của Quân ngọng , thực ra ván đó Quân ngọng chơi đẹp nên chỉ vào đồng hồ , Quân bún buộc lòng phải hòa , đánh tiếp rụng kim thì thua .
Đến đây bàn thêm , thế nếu giả sử Quân bún thấy còn 8s ko đánh nổi xin hòa mà Quân ngọng ko cho thì sao , thì lát sau Quân bún rụng kim là thua . Vậy thì ai chơi bẩn ai chơi đẹp , đạo hay ko đạo ở đây . Cho nên đánh tích lũy đã giải quyết được những trường hợp dở khóc dở cười trên , ván này Thăng thua là đúng luật , chả lẽ còn 9 phút Thăng ko đỡ nổi 50 nước hay sao mà bắt em nó phải cho hòa ngay .
-
21-07-2010, 01:31 PM #5
Muốn lên chuyên nghiệp phải học cách thi đấu bấm đồng hồ . Không thể coi là B chơi bẩn được .Nếu không ra luật làm gì . Có thể do A không quen B làm như vậy để lần sau cho nhớ . Là tôi tôi sẽ nhắc bạn 1 ,2 lần . Nhưng hiện tượng này chỉ xảy ra ở các giải nghiệp dư . Chuyên nghiệp không có . Vì vậy miễn bàn !
-
21-07-2010, 01:40 PM #6
Anh TÙNG kều nói đúng quá!
Tôi nghĩ là sau khi đọc bài viết này của anh TÙNG thì lãnh đội cũng như thành viên của KỲ HƯU2 sẽ không còn nhưng thắc mắc và ức chế không đáng có nữa. Chúc KỲ HỮU 2 sớm lấy lại phong độ và thi đấu đúng sức cờ của mình để không sảy ra những sai lầm đáng tiếc như vậy nữa.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
21-07-2010, 01:45 PM #7
thật ra thi đấu bị hết giờ cũng là thua xứng đáng. giả sử người ta ko cho hòa mà cố tình ép time cũng phải tâm phục khẩu phục vì mình dùng time nhiều hơn họ ở trung cục nhưng không dứt điểm được . nếu chơi đẹp là hòa còn không hòa cũng đừng trách đối thủ vì họ chơi đúng luật.
-
21-07-2010, 01:54 PM #8
Tâm lý người chơi cờ đa số là vậy.
Thắng cờ là do mình đánh cao. Thua cờ là do đối thủ hát hò hay chơi bẩn, làm mình ức chế, làm mình đi nhầm, chứ mình mà đi đúng thì nó đỡ thế quái nào được.
Cờ hòa đặc rồi. Mình vần nó vì nó thấp, nó ko biết đỡ hòa. Nó vần mình là nó có vấn đề, nó chơi xấu v.v...
Trước thì chơi đồng hồ ko có lũy tiến 15-30s mỗi nước đi nên rụng kim nhiều bạn khóc tức tưởi. Giờ có lũy tiến 30s, không thể nào rụng kim được, cũng kêu là sao?Lần sửa cuối bởi mtuan2, ngày 21-07-2010 lúc 01:58 PM.
-
21-07-2010, 01:57 PM #9
-
21-07-2010, 02:04 PM #10
Bàn về Đạo cờ ( Trên TLKĐ )
Đánh dấu