Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bàn về Đạo cờ ( Trên TLKĐ ) - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 40
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    442
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình nghĩ là mọi người nên rút kinh nghiệm, bây giờ ra sân chơi chuyên nghiệp rồi, phải đọc luật cho kỹ. Nếu đối phương cờ thấp hơn mình mà họ biết dùng luật để thắng mình thì đừng nên nói họ chơi xấu. Làm cái gì cũng nên tự trách mình trước thì mới mau tiến bộ.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    599
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhân dịp topic của anh Luugu viết ra tôi cũng xin nói ra một bức xúc trong lòng với các bạn là Bền Sĩ Tượng 2 Chốt qua sông đã đứng cạnh nhau có hòa được với Mã Chốt không? Câu trả lời chắc chắn là Mã Chốt không thể thắng được. Vậy mà tôi và Lại Việt Trường đã thua ván đó khi đánh cờ đôi ở Đạo Quán hôm khai trương do hết thời gian. Khi tôi xin hòa đối phương bảo là hình của tôi chưa Tròn nên không thể hòa được. Vậy thể nào là Tròn đây? Đối phương bảo Tròn thì cờ tôi là Tròn, bảo Méo thì nó là Méo. Vì thời gian chúng tôi còn đâu mà được phép phân bua Tròn Méo. Vậy anh em cho biết là trường hợp này có còn Đạo cờ không?

    Chắc nhiều anh em sẽ bảo đối phương của tôi chơi không đẹp. Và lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy đối phương có quyền như vậy bởi nếu chúng tôi còn nhiều thời gian thì đâu rơi vào tình cảnh như vậy. Họ có quyền vần cờ đó vì chúng tôi đã sử dụng nhiều thời gian hơn họ. Thời gian ban đầu 2 bên bằng nhau cơ mà và nếu chúng tôi chơi tốt hơn thì đâu kém họ đến một Mã để họ có quyền vần chúng tôi. Đành phải tự trách mình vậy!

    Sau vụ đó thì tôi đã tự rút kinh nghiệm cho bản thân là nếu thi đấu bấm đồng hồ thì phải cộng thêm thời gian cho mỗi nước đi. Khi đó đối phương muốn có cho hòa hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là vào hình đó mình phải không thua sau 50 nước để ván cờ bắt buộc phải hòa dù đối thủ có muốn đánh thêm hay không.
    Lần sửa cuối bởi TSVA, ngày 21-07-2010 lúc 08:54 PM.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đạo cờ không có trên bàn cờ mà có ở cái tâm của mỗi con người. Nếu người đó chơi cờ nhằm mục đích thắng thua thì đạo cờ không áp dụng được ở đây.
    Còn nếu người nào không thích thắng thua, chỉ chơi cờ để thưởng thức cái đẹp, cái hay, sự tinh tế của những nước đi và cái hay của đối thủ thì mới có thể áp dụng đạo cờ vào. Vì đó chính là mong muốn của môn cờ. Thế mới thành đạo.
    Các bác thảo luận đạo cờ trong những trận đấu mà thắng thua mang tính quyết định thì rõ ràng là khập khiễng rồi.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tôi nghĩ Đạo trong cờ là những quy tắc chuẩn mực trong đánh cờ.
    Những quy tắc đó là
    -Tôn trọng đối thủ --> đố xử đúng mực và hoà nhã
    - Đề cao tính sáng tạo
    - Đề cao những giá trị nghệ thuật trong cờ --> đó là quá trình học hỏi những đòn thế mà mình chưa biết --> cảm nhận tính nghệ thuật của cờ tướng
    - Phải nghĩ đến 2 chữ "chấp nhận" khi thất bại --> đạo của người quân tử. Thất bại là do mình trình độ chưa cao, thiếu kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh... cần rèn luyện và nghiên cứu thêm.
    - Không dùng những tiểu xảo: nói móc, nói khoé, nói shock, những hành vi và tác phong không đẹp...

    Bạn hãy nghĩ mình là 1 vị tướng đang cầm quân chinh chiến thì bạn sẽ có bản lĩnh của Tướng: quân tử - mạnh mẽ- bản lĩnh - ứng biến
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  5. #15
    xuan2009's Avatar
    xuan2009 Guest

    Mặc định

    Theo tôi thắng thua trên bàn cờ thì đã có luật, Luật thì lạnh ngắt nhưng chúng ta phải tuân thủ dù vui hay không vui. Còn ĐẠO thì lớn quá tôi không dám lạm bàn chỉ nghĩ rằng nó phụ thuộc vào TÂM của từng người và mọi người. Quân "ngọng" ra hiệu nhắc nhở Quân "bún" đó là Đạo. Trong thể thao đối kháng Đạo luôn tồn tại, như các cầu thủ đá bóng khi phạm luật thì đã có vị trọng tài sữ lý, nhưng cái Đạo được thể hiện bằng độn tác kèo người ngã đứng dậy. Trong bóng bàn mỗi đấu thủ một bên thế nhưng khi ăn vì một quả bóng chạm mép bàn thì cầu thủ được ăn thường giơ tay .v.v.. nhiều lắm. Về ván cờ Quân "ngọng" và Quân "bún" nếu cái Đạo không có thì rất có thể kết qua sẽ khác. Nói như thế để thấy rằng Đạo có ở mọi nơi có điều có Đạo hay không thì không thuộc luật mà thuộc cái TÂM.
    Luật để giữ sự công bằng, tránh cãi cọ phức tạp. Đạo chinh phục và làm con người ta đẹp hơn. Nếu kết hợp được thì tất cả sẽ tốt đẹp còn không sẽ cãi nhau dài dài.
    Đôi dòng suy nghĩ của cá nhân nến có gì chưa phải mong các bạn cảm thông.CHÀO.
    Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 21-07-2010 lúc 09:19 PM.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    364
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau khi Liễu Thăng thua tức tối trước Phí Mạnh Cường thì bác Thắng kem có mỗi mã tốt vẫn vần bằng được 50 nước với Quản Thanh Tùng còn pháo sĩ tượng ( Tàn này không thắng được các bác nhé ) , cuối cùng Quản Thanh Tùng đỡ hòa không thì có lẽ nếu em thua không biết giang hồ có mắng chửi bác Thắng kem là chơi cờ không có ĐẠO không nhỉ !!!
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đạo là ai ???????? chưa từng gặp cao thủ nào tên vậy .

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    364
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langthang Xem bài viết
    Đạo là ai ???????? chưa từng gặp cao thủ nào tên vậy .

    Con nhạn BÚN bắt đầu luyên thuyên đấy !!!
    Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Post

    Trích dẫn Gửi bởi LUKE Xem bài viết
    Cũng trong đánh cờ giữa A và B.A đi xong quên ko bấm đồng hồ B biết nhưng ko nhắc.Vậy B có bị coi là chơi "bẩn",là người ko tốt ko?
    lần đầu đánh giải học sinh cuối cấp cách đây lâu lắm rồi tôi đánh vs Nguyễn Đức Hạnh . Vào cờ tàn tôi có nước chiếu pháo song tiên hết đỡ , lúc đó bàn cờ tôi còn khoảng 10 phút bên kia cũng tương tự . Chỉ còn nước cuối là xong tôi thấy lạ là đối phương nhất quyết ko chịu đi cờ . 5 phút trôi qua rồi , 7 phút tôi thấy làm lạ . Khi đó anh Hào trọng tài bàn học sinh cấp 3 nói bảo em bấm đồng hồ đi ( lúc đó chưa quen vs đồng hồ ) Mình chợt tỉnh người vừa bấm đồng hồ xong đấu thủ dừng cờ nhận thua ngay . Lúc đó nếu giả sử tôi quên bấm đồng hồ thì sao nhỉ và 10 phút trôi qua .... Về đến nhà thằng anh cà khịa nói đểu : tao nghĩ nó có thể kiện trọng tài ! ? .Hôm sau gặp anh Hào , lão nói trọng tài được quyền can thiệp trong tình huống đó .Sau đó các giải đấu tôi tham gia cũng đôi lúc gặp tình huống đó mình cũng nhắc khéo đối thủ vì nếu có ăn cờ trong tình huồng đó cũng chẳng vinh dự gì .
    Còn ván giữa anh Thăng và em Cường thì với hình thế đó em Cường có quyền vần . Nhưng có thể những bức xúc của Lân lại đến từ 1 khía cạnh khác ko chỉ liên quan đến 1 ván cờ ... Tôi ở ngoài cuộc và hôm đó cũng ko có mặt tại đó nên cũng ko bình luận gì thêm .....
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  10. #20
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thì ko thấy đạo hay ko đạo gì ở đây cả,thắng là thắng,thua là thua,chỉ có điều 2 ông ít nhiều có quen biết,vần nhau ván cờ đó là ko nên.Còn em đánh cờ độ ở ngoài nếu gặp ông nào vần ván đó thì em xin kiếu,lần sau cho kẹo cũng ko chơi.
    Còn về việc Liễu Thăng ko vần những ván cờ như thế là có thật,em hay xem Liễu Thăng vs Quang VP,những hình cờ mã tốt đánh sỹ tượng bền,xe pháo đánh xe sỹ tượng bền...v..v.. kể cả còn hơn giờ Thăng cũng ko vần.
    Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa

Bàn về Đạo cờ ( Trên TLKĐ )
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68