Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Vú bé ! Khổ thật
Threaded View
-
16-02-2013, 02:02 PM #3
Bác Lâm: Hết Tết rồi quay trở lại công việc thì phải làm túi bụi. Công nhận đi chơi vui hơn đi làm bác ơi, hihi. Vả chăng công việc thì toàn là stress
. Bác Lâm có đi đâu chơi không?
Trở lại chuyện "vú ví":
Mình thấy mấy ông nhà nước tào lao quá. Hết chuyện moi rồi hay sao lại vẽ ra mấy cái trò này vậy ta? Lái xe thì cần nhất là khả năng "thị giác" và "thính giác" mới quan trọng. Người nào mắt kém mà không đeo kiếng khi lái thì bị phạt là đúng rồi. Anh nào đang say rượu mà lái xe thì tịch thu luôn cả xe cũng đáng tội.
Ở Mỹ, mình nhớ cũng đâu có luật lệ này nhỉ? Họ làm thế tức là không nghĩ tới "cảm giác" của mấy cô mấy bà hay sao? Họ làm thế chỉ tạo thêm mặc cảm cho giới phụ nữ mà thôi. Tại sao họ không ra quy luật những ông nào có ngực lép thì không được lái xe (không cần biết là loại xe gì) nhỉ? Dân không phản đối gì à?
Những người có vòng 1 chưa được tốt thì có nhằm gì? Trước 75 cũng đâu có cái trò này. Họ làm thế chỉ tạo cơ hội "trục lợi" của một số phần tử xấu. Nếu họ đòi hỏi ở chiều cao và sức khỏe khi lái xe mô tô thì ok. Chứ cái vụ vòng 1...mình thấy nó...
Biết đâu chừng sau này lại vẽ thêm cái trò: chỉ có mấy em chân dài mới được lái xe thì chắc á khẩu luôn quá. Khi hỏi tới thì lại bào chữa rằng "để tô thêm vẻ đẹp cho thành phố". Thế là hết chỗ nói luôn.
Riêng cá nhân tôi không support quan điểm này.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Vú bé ! Khổ thật
Đánh dấu