Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Cà Mau dậy sóng!
Hybrid View
-
21-07-2010, 08:26 PM #1
Đánh già sơ bộ lượt đi!!!
Lượt đi diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Dừng như mỗi vòng là xuất hiện "Long tranh Hổ đấu". Có những ván đấu sôi nổi và hấp dẫn như ván Nguyễn Trí Độ thua Nguyễn Việt Triều, Tăng Thanh Tú thua Nguyễn Việt Triều. Các đối thủ không ai chịu ai, đã thi triển những đòn chiến thuật thâm sâu và kỳ bí đưa cuộc chiến đến những giây phút nghẹt thở và cam go.
Bên cạnh đó, có những ván bị thua do phản cờ như ván Huỳnh Thanh Khiêm thua Nguyễn Nguyễn Việt Triều và Huỳnh Thanh Khiêm thua Phan Phúc Trường. Trong 2 ván này, Khiêm đều cầm tiên và vây đối thủ khá chặt bằng những đòn chiến thuật hết sức điêu luyện và tinh tế. Tuy nhiên do sai lầm ở khâu dứt điểm nên Khiêm đành ôm hận dâng đầu tướng lĩnh cho Nguyễn Việt Triều và Phan Phúc Trường. Một ván thua tức tưởi nữa là ván Nguyễn Trí Độ và Nguyễn Việt Triều: cờ của Nguyễn Trí Độ đang chiếm thế thượng phong, các quân đã sẵn sàng tham chiến và chuẩn bị xâm nhập vào trận địa đối phương nhằm sanh cầm mãnh tướng nhưng một phút lơ là đành chết chôn chân như Từ Hải.
Cũng có những ván định hình hoà nhưng do sự nhận thức về thế trận có phần không hợp lý nên Hồng Quốc Toàn đành buông gươm trước Nguyễn Trí Độ. Cờ đó, Toàn không có đường ăn nhưng cố ăn nên thua.Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
21-07-2010, 08:37 PM #2
Nhận định về vòng 2!
Lượt về diễn ra vào ngày 22/07 hứa sẽ sẽ rất gay cấn.
Dường như 2 vé đầu tiên đã có chủ là Tăng Thanh Tú và Nguyễn Việt Triều nếu như 2 anh thi đấu đ1ng với phong độ của mình. Nhiệm vụ của 2 anh là giữ nhịp và thi đấu ổn định.
Trong đó, những người còn lại đang rất cố gắng chen chân vào TOP 4 nên những ván đấu trực tiếp của nhóm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thành bại của đại cục.
Trương Thành Lập đã thua 3 ván chứng tỏ phong độ "đang có vấn đề" nên cần phải nỗ lực hết mình ở lượt về nếu muốn có 1 vé đi Hà Nội.
Nguyễn Trí Độ phong độ cũng bị trồi sụt nên cần phải đề phòng vì vé của anh là chưa được chắc chắn.
Huỳnh Thanh Khiêm đánh khá tốt nhưng còn nôn nóng và dễ bị phản đòn, khi trói quân đối phương thì cần phải "dứt điểm" một cách lạnh lùng.
Những người khó có khả năng chen chân vào TOP 4 là Hồng Quốc Toàn, Huỳnh Văn Thép và Võ Quốc Tịnh nên tinh thần họ hết sức thoải mái và hứa hẹn sẽ có những điều bất ngờ đang tìm ẩn phía trước trong sứ mệnh chinh phục vé tham dự Đại hội của nhóm trên!Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Cà Mau dậy sóng!
Đánh dấu