Kết quả 1 đến 10 của 36
Chủ đề: Văn hóa đánh nhau!
-
18-02-2013, 12:51 AM #1
Văn hóa đánh nhau!
Không biết rằng khi đọc mấy chữ Văn Hóa Đánh Nhau ,các bác có cảm thấy nó nghe hơi lạ không. Ý em muốn nói là cũng như những nét văn hóa khác như Văn Hóa Đọc, Văn Hóa Tặng Quà hay Văn Hóa Ẩm Thực, thì Đánh Nhau cũng là một nét văn hóa, vì mỗi quốc gia,mỗi vùng đất người ta cũng đánh nhau theo cách thức khác nhau. Trước đây các bác như Lâm Đệ, Kt, Tontu,bác Dê nữa có trao đổi về văn hóa đọc sách,văn hóa uống cafe rất hay và bổ ích...hum nay em cũng lon ton bàn tới 1 nét văn hóa cũng rất thú vị ,chính là văn hóa đánh nhau. Vì em nghĩ văn hóa đánh nhau phản ánh rất sát thực về mức độ văn minh và tầm nhận thức của mỗi dân tộc hay vùng đất...
Cho dù xã hội loài người đã phát triển đến một tầm văn minh như ngày nay-có thể nói là khá tiến bộ,và con người văn minh cho rằng ngôn từ là đủ để thỏa thuận, sức mạnh chân tay là không cần thiết cho xã hội văn minh. Thế nhưng thực tế đánh nhau vẫn đôi lúc xảy ra, thậm chí nó có thể xảy ra ở những cuộc họp mặt của những bậc nguyên thủ quốc gia...Khả năng kìm chế của con người thực ra khá hạn chế.Con người vẫn tiềm tàng bản năng dùng sức mạnh để hạ gục kẻ thù, để bảo vệ lợi ích của mình từ hàng triệu năm trước di truyền đến nay.
Ở những nước phương Tây được coi là văn minh, em để ý ví dụ khi trong một nhóm bạn có hai cá nhân xảy ra xung đột, mọi người thường tìm cách hòa giải. Nếu không có tác dụng, cá nhân đó sẽ so găng và khi có một người bị đánh ngã, họ sẽ chăm sóc cho anh ta và mọi chuyện coi như chấm dứt...
Hoặc như hai nhóm thanh niên gặp nhau tại cửa quán bar, có hai người ở hai nhóm đó có tư thù từ trước, họ cũng sẽ giải quyết chuyện cá nhân riêng tư, không liên quan gì đến hai nhóm bạn đi cùng. Hoặc may mắn hơn, hai nhóm sẽ can gián họ nên bỏ qua chuyện đó mà vào bar chơi đã, và thành công.
Còn như trong phim HongKong , mỗi lần dân chơi đụng nhau là hàng vài chúc mạng một bên, mà ít khi xài nắm đấm. Toàn dao kéo nhìn phát ghê. Không biết ngoài thật họ có như vậy không, nhưng em thấy ở Việt Nam ta nói chung, và ở Hải Phòng nói riêng, văn hóa đánh nhau thật đáng lo ngại.
Kiểu hai thanh niên dùng quyền cước so tài đã chỉ còn là chuyện của hàng chục năm trước rồi. Bây giờ nếu các chàng thanh niên không đồng ý gì với nhau ở quán ăn thì lập tức chai lọ trở thành vũ khí tối thượng. Và khi có một ai đó bị dính thương thì cuộc chiến mới chỉ là bắt đầu. Lực lượng sẽ được huy động thêm để trả đũa, và chắc chắn đao kiếm sẽ dính dáng tới. Khó có thể có một kết thúc êm đẹp hòa bình...
Giả dụ như trong những nơi chơi bời phức tạp như vũ trường, nếu như hai nhóm chơi gần bàn nhau có hai thành viên có xích mích từ trước vô tình nhận ra nhau, lập tức cuộc chiến nổ ra sẽ là của hai nhóm với nhau. Rõ ràng là đang từ mẫu thuẫn của hai người đã biến cả hai tập thể thành kẻ thù. Vấn đề thay vì đơn giản đi thì người Việt chúng ta làm nó thêm phần nghiêm trọng, chúng ta thích nâng cao quan điểm he he
Người Việt Nam vẫn hay tự nhận mình là tương thân tương ái,yêu thương đùm bọc nhưng thực ra đó chỉ là trên giấy tờ. Thật ra chúng ta rất thiếu ý thức, và rất kém văn minh. Ngay cả chuyện khi xảy ra va quệt xe cộ trên đường, phản ứng của chúng ta cũng vô cùng buồn cười : DKM thằng Ml đi kiểu gì thế, hay con mụ này đi kiểu ...éo gì thế...Bao h chúng ta cũng sẽ nói như thế. Hoặc nếu có xảy ra tai nạn hỏng hóc nặng thì chắc chắn trước tiên cũng phải là một trận chửi nhau hay cãi cọ thực to..
Em nghĩ chúng ta cần phải xem lại cái món Văn hóa đánh nhau và ý thức cộng đồng của mình. Bởi vì văn hóa đánh nhau của người Việt đang rất lạc hậu so với xã hội văn minh. Bây h nhiều người nói : ra đường thấy trẻ con nó nhìn mình thì quay mặt đi, đừng có lằng nhằng là chết đấy" nghe mà cũng thấy hãi. Mà quả thực rất nhiều án mạng đã xảy ra cũng chỉ vì tội nhìn đểu.
Ôi thật là hãi cái văn hóa đánh nhau của ta.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
18-02-2013, 02:26 AM #2
Bài hay quá ,nhận định sâu sắc .Văn hóa đánh nhau ở các quốc gia khác là sự giải quyết mâu thuẫn nhất thời nó không mang theo thù hận .Còn ở Việt Nam và Tầu nó gần như là lẽ sống .Truyện chuởng nào cũng đuợc xây dựng từ ân oán hận thù. Rất ghê!Có lẽ xuất phát từ cách hiểu sai về mã thuợng .Lão đệ rành nhạc chắc ít khi nào thấy lyric của nhạc Anh Mỹ ca tụng lòng hận thù giống như VN và Tầu nhỉ
-
18-02-2013, 10:15 AM #3
Vâng lời hát của ta toàn cổ vũ đánh nhau, nghe xong chỉ muốn ...chiến!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
18-02-2013, 12:03 PM #4
Ông Nhachoa không viết thì thôi, đã viết thì viết cái gì đọc cũng rất sướng. Cho lên face đi em ơi!
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
18-02-2013, 12:20 PM #5
Định không viết nhưng cả hai đều là bạn bè nên phải có đôi lời .Khoái cuonghanh ở cái chỗ hơn hay kém tuổi nhau không thành vấn đề, sàng sàng với cô ấy tất bị coi là em tuốt luốt Đã đọc những lời đối đáp của cô ấy với anh Trung .Nào là Tôi khuyên ông cái này ,bảo ông cái kia Khiến cho gã ấy phải gầm lên .Ba cái tuổi ranh mà cứ đòi làm chị mọi người .Mình cười đau bụng
Đến ông nhachoa cái nết mới tuyệt vời làm sao .Gặp người coi mình là bé cứ cám ơn nhẹ nhàng như không ,không một phản ứng .Mà gã chủ quán ấy đâu phải thứ thuờng ,kiến văn rộng rãi ,giang hồ lưu lạc ra nuớc ngoài sống chơi vài năm gặm Hamburger đến mòn cả răng chứ thuờng đâu
Hay tiền thân y là ông cụ cưỡi trâu đi về phương Đông để lại cho đời bộ sách 5000 chữ giao cho quan gác cổng ?
-
18-02-2013, 12:28 PM #6
Hihi, bác Lâm bắt lỗi cháu nhé!
Cháu xưng ông - tôi với lão Trung là có xin phép và hỏi ý kiến đàng hoàng rồi, chắc hắn cũng muốn mình trẻ mãi không già nên bật đèn xanh liền.
Còn Nhachoa thì công nhận cháu bái phục tầm nhìn, kiến thức rộng rãi của cậu ấy. Ở tuổi như Nhachoa chả mấy người được như cậu ấy đâu.
Bác Lâm tết lỗi hẹn với Việt Nam nhỉ? Thôi hậu tết lên TLKĐ là nhiều người mừng.Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
18-02-2013, 01:42 PM #7
Bài viết này rất hay.
-
18-02-2013, 02:23 PM #8
Đánh nhau cũng là một văn hoá nghe lạ nhưng đúng thật, bài viết hay lắm nhachoa. Tôi cũng khoái lối viết của nhachoa lắm nhất là kiểu viết Tam Quốc Chế
Nhắc đến việc đánh nhau tôi nhớ hoài lúc học high school tôi thấy 1 nhóm học sinh Việt vây đánh 1 thằng Mỹ đen, 5 thằng đánh 1 nhưng thằng Mỹ đen chỉ bị sưng mặt chút đỉnh còn 2 thằng Việt Nam thì bị chảy máu. Mỹ đen mạnh ghê lắm, nó cứ co người ngồi chịu đòn, rồi nó vùng lên thoi lia lịa. Tuy vậy thằng Mỹ đen này từ đó né đám người Việt luôn vì nó biết lần sau chắc có đến 10 thằng vây nó. Chắc cũng vì lý do này mà người Việt mình có nền văn hoá hội đồng, nhiều nhỏ góp lại thành to.
Người Âu cũng có vài nhóm có truyền thống báo thù, đời này qua đời khác. Hình như nước Albania cho phép gia đình nạn nhân giết lại người trong gia đình kẻ gây án mạng, miễn là mục tiêu là người đàn ông, 17 tuổi trở lên là được! Vì thế có người đi học đến 17 tuổi rồi bỏ học trốn luôn trong nhà mấy chục năm vì biết chắc là ra ngoài là bị thịt liền!
Âu Châu có nhóm chuyên môn đi xem bóng đá để được đánh lộn hehe gọi là tụi hooligans. Nhưng nhóm đánh lộn giỏi nhất là tụi Gypsies, là người Ái Nhĩ Lan sống kiểu du mục nhưng không phải là cữi ngựa như tụi Mongols mà là chạy xe pickup trucks hehehe. Hình như phim Snatch do Bradpitt đóng nói về tụi này. Cái tôi thích về tụi này là đánh lộn rất chuyên nghiệp, 2 gia đình có thù thì cứ cáp độ mà đánh, từ cập box tay không nhau chứ không chơi hội đồng. Mà hầu hết các độ đánh đều có chồng tiền. Đánh đến lúc một bên không đánh được nữa thì thua, hoặc đánh dơ như là cắn đối thủ thì bị xử thua. Ngày đánh thì gia đình không được đi theo, chỉ có trọng tài và những người khác xem thôi!
Tụi Gypsies bên Mỹ thì được gọi là Irish Travelers, tụi này cũng đi xe trucks, sống hết vùng này đến vùng kia, đa số là trailer parks. Vì thế tụi trailer parks hay đánh lộn lắm. Tụi này cũng không thích lấy người ngoài tộc, nên rất nhiều trường hợp bà con anh em lấy nhau! Bên Mỹ tụi này chuyên môn đi gạt người, nhất là những nạn nhân bão lục, vì nghề chính của tụi này là xây cất nhưng tụi nó "cất" nhiều hơn xây hehehe. Ở gần Fort Worth có một nhóm lớn này sống, có cơ hôi ghé Texas bác Lâm đi White Settlement thì gắp tụi này liền hehe.
-
18-02-2013, 02:46 PM #9
Mỹ đã chuyển qua dùng súng đạn mà Việt Nam vẫn còn dùng chai lọ ư? Thật là đáng tiếc.
-
19-02-2013, 06:51 AM #10
Tôi vẫn đợi bản tin về bửa nhậu tay đôi giữa Đoàn Dự CKD và Kiều Phong Lâm mà không được. Hy vọng ông Đ chưa làm hết thùng rượu đặc sãn Điện Biên hôm Tết.
Có cái này tính hỏi bà con lâu rồi mà ngại không dám hỏi, hình như cái văn hóa chửi ngoài Hà Nội phong phú và thâm sâu nhiều hơn trong Sài Gòn, phải không? Tôi cảm thấy người Sài Gòn chửi không lại người Hà Nội.
Lần đầu tiên về VN, đã lâu rồi, tôi phạm một lổi kỵ trong chợ Bến Thành.
Tôi trả giá (hình như cái áo) anh chàng bán gật đầu cái rụp, tôi biết mình hớ không mua. Khổ thêm là lúc đó ban sáng và tôi là người "mở hàng". Anh chàng bán cầm chặc tay không cho tôi đi, nhất định bắt tôi mua. Tôi thì bướng, với lại lúc đó còn trẻ quen kiểu bên Mỹ không muốn mua thì cứ đi. Anh ta không chửi, chỉ lên mặt giận thôi. Cuối cùng bạn hàng kế bên can thiệp và anh ta để tôi đi.
Kỳ chót về VN có ra Hà Nội lấy tour đi Vịnh Hạ Long chơi. Không biết chuyện gì mà có người làm phật lòng anh tour guide, anh ta tống một tràng, tôi quên nguyên câu, nhưng rất hay và rất thấm. Tôi nghĩ mình thà bị nắm tay rồi nếu xui quá thượng cẳng chân, hạ cẳng tay gì cũng được chứ nhận một tràng văn chương chửi kia chắt phải độn thổ.
Cái này bửa trước muốn hỏi trong mục "Mát dzai Hà Nội" nhưng không dám, sợ bị một tràng "văn chương"Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 19-02-2013 lúc 07:08 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Văn hóa đánh nhau!
Đánh dấu