Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Văn hóa đánh nhau!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 36

Chủ đề: Văn hóa đánh nhau!

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo phương vị trong Kinh Dịch.Bắc phương thuộc Thủy ,Nam phương thuộc Hỏa .Vì là khắc tinh nên bất kì cuộc nội chiến nào như ví dụ civil war ở Mỹ Nam phương không bao giờ thắng nổi Bắc phương .Thường thì Hỏa khởi đầu rất đẹp Nam phương Bính Đinh hỏa thăng lên vùn vụt nhưng rồi cũng bị cái thế Bắc phương Nhâm quí thủy chế ngự
    Mấy chục năm truớc ngồi nghe cụ Đức giảng cái thế Thần qui long mã lạc Hà Đồ Sài gòn đối lại với cái thế Bát tự phân lưu hư hoa Hà Nội sướng cả người
    Người thuộc Thủy cơ mưu trí trá khi đã ra tay rất quyết liệt thường ít khi lưu tình ,lòng hận thù sâu nặng ,ngã tướng cực to coi danh dự là chuyện lớn sẵn sàng sinh tử
    Người thuộc Hỏa ngang tàng sống theo bản năng ,độ lượng ,coi chơi là chuyện lớn ít khi để bụng ,ngộ tính rất cao ,hào sảng khinh tài trọng nghĩa
    dĩ nhiên vẫn có những cá biệt nhưng đại khái thế
    Lại có chuyện xưa kể rằng Tân khứ Tật người nuớc Vệ đang đêm ngủ nằm mơ thấy bị mắng ,sáng dậy ra ngã ba đón kẻ đã làm nhục mình trong giấc mơ để trả thù .chờ suốt ba ngày không gặp về nhà lên cơn hậu bối mà thác
    Hỡi ơi người xưa khí khái quá chừng trong mơ bị nhục mà còn không chịu nổi ,người đời nay bị mắng phũ vào mặt mà vẫn trơ trơ. Đạo lớn của Khâu đại nhân đã mất rồi chăng ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Mấy chục năm truớc ngồi nghe cụ Đức giảng cái thế Thần qui long mã lạc Hà Đồ Sài gòn đối lại với cái thế Bát tự phân lưu hư hoa Hà Nội sướng cả người
    Có bao nhiêu người đồ tôn đồ tử Hồng Gia La Phù Sơn mơ ước được thấy tận mặt cụ Đức một lần mà không được !! Bác Lâm thì ra vào nghe giảng tự nhiên.
    Đúng là duyên phần.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Văn hóa đánh nhau!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68