Kết quả 21 đến 30 của 36
Chủ đề: Văn hóa đánh nhau!
-
20-02-2013, 04:08 AM #21
Hồi nhỏ em rất mê ca khúc civil war của tụi Guns,vì thấy nó có tính nhân văn và ca từ rất hay,nhưng sau này cũng thấy bt. Thú thực trong lòng em ko tin có quy luật gì về Thủy Khắc Hỏa như Kinh Dịch nói ạ.Em vẫn nghĩ trong sâu sắc nó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.Ko có quy luật Thủy Hỏa nào hết. Tuổi trẻ nghĩ vậy,mong các bậc cao nhân giải thích thêm
.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
20-02-2013, 08:26 AM #22
Tôi không đủ kiến thức Kinh Dịch để trả lời, tuy nhiên nghĩ là không đơn giãn như chỉ là Thủy khắc Hỏa đâu. Bác Lâm viết ra trên forum này thì phải đơn giản hóa vấn đề nêu không thì không ai hiểu nổi mấy cái thuật ngữ, và chiều sâu của những thuật ngữ. Bác ấy cúng có hé một chút "cái thế Thần qui long mã lạc Hà Đồ Sài gòn đối lại với cái thế Bát tự phân lưu hư hoa Hà Nội". "Thần qui long mã lạc Hà Đồ" và "Bát tự phân lưu hư hoa" là cái chi chi chắc ở đây chỉ có vài người tự hiều ("vài người" chắc là đã qua nhiều rồi, chắc không đến "vài người")
Nói Thủy vs Hỏa là chỉ nói chung chung cho đám mình dể hiểu thôi, chứ tôi nghĩ muốn làm một cái đánh giá của tình thế dựa trên Kinh Dịch cần phải có kiến thức sâu rộng của những học thuật cổ về địa thế (phuơng hướng), người lãnh đạo, v.v... Như là một bài toán nhiều ẩn số.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 20-02-2013 lúc 08:37 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
20-02-2013, 08:40 AM #23
@ Gió nếu ông chưa mua thì đừng mua ,tôi mua rồi ,send mail thôi, ông D hay bạn bè có thích tôi gửi nhé pm cho tôi
@nhachoa
Ông liều thật .Bực thế gia nuớc Lỗ còn than là cho sống thêm vài năm nữa học Dịch thì sẽ không bị lầm lớn .Ông lại dám coi thuờng .xem ra ông đã uống mật gấu rồi hihih
-
20-02-2013, 08:48 AM #24
Dạ cám ơn bác Lâm. Nhưng cuốn này phải mua, xem là ủng hộ tinh thần tác giả đã bỏ công lao. Các bác bên VN bỏ ra 10 đô la để mua thì đau bụng quá, nên đọc từ bác Lâm nếu muốn. Bên này 10 đô la bằng bửa ăn trưa, cũng không sao.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
20-02-2013, 11:44 AM #25Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
20-02-2013, 01:03 PM #26
@Bác Gió: Chắc là chưa "tới số" đó bác
.
@Bác Lâm: Bác gửi cho tôi quyển sách đó nhé. Cảm ơn bác.Bận lòng chi nắm bắt
-
20-02-2013, 02:17 PM #27
Quyển đó tuyệt hay nhưng bác phải pm cho tôi cái email của bác chứ không thì tôi gửi làm sao
-
20-02-2013, 02:19 PM #28
Bác Lâm có thời gian cho em ít thông tin về giáo phái Tây Tạng được không ah? nghe nói để theo được cũng phải có duyên, khi tu hành đắc đạo là lại mất tích trên giang hồ hay sao ý?
-
20-02-2013, 02:21 PM #29
Laotot còn đang thích chơi mà tu hành cái gì
-
20-02-2013, 02:25 PM #30
Em chơi được cái gì đâu anh Lâm, đời em khổ quá nhiều rồi? khổ về tinh thần ấy, nhiều lúc em cười là lúc đang khóc đó bác ah!
Văn hóa đánh nhau!
Đánh dấu