Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ảnh Nude nghệ thuật Dương Quốc Định (chú ý 18+ nhé) - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thêm cái ảnh dân chơi ngày xưa (cái này không phải của Dương Đình Quốc nhé )

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguoiduatin Xem bài viết
    Thêm cái ảnh dân chơi ngày xưa (cái này không phải của Dương Đình Quốc nhé )
    Hình này quá độc hút thuốc lào khỏa thân lại có đứa điếu đóm .Quá đã !

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguoiduatin Xem bài viết
    Em thấy bộ ảnh khá nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, các Mod nếu thấy không phù hợp với forum thì xóa hộ em nhé



    Hình này nên bỏ đi những trái táo xanh đỏ, nho thì phải lựa trái nhỏ hơn.
    Muốn làm phong cảnh huyền thoại của Âu Châu thưở xưa mà để mấy trái cây chỉ có vào thế kỷ 21 thì hỏng.
    Dẹp luôn mấy trái cây thì tốt nhất để mấy tấm vải nó flow tới thiếu nử. Mấy trái cây chận tầm mắt của người xem.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 22-02-2013 lúc 12:03 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tiếp theo là Album "Painting Body" cũng của Dương Quốc Định (chú ý 16+ nhé)










































  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định










































  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Rất đẹp !!!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định














  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những quả Tuyết lê ôi sao mà đẹp ngất ngây .Thảo nào ông cụ ngoài chín mươi trong một bài tôi đã post khi trối trăn còn thều thào Ti tao đâu ? hehe

  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình thấy mấy bức hình này đẹp thì có đẹp nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ là thiếu nét thanh, thoát tục trong cách thể hiện rất dễ gợi tục này.

    Giữa Nuy nghệ thuật và tranh gợi dục khoảng cách khá là mong manh. Mình thấy trong bộ ảnh này chỉ một vài bức là đạt tới tầm nghệ thuật. Còn lại thì hình như hơi thiên về ánh sáng và kỹ thuật, photoshop quá mà quên mất vẻ đẹp hình thể thiếu nữ. Vẫn bị cảm giác trần tục chi phối.

    Đấy là quan điểm cá nhân của mình vậy thôi.
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuonghanh Xem bài viết
    Mình thấy mấy bức hình này đẹp thì có đẹp nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ là thiếu nét thanh, thoát tục trong cách thể hiện rất dễ gợi tục này.

    Giữa Nuy nghệ thuật và tranh gợi dục khoảng cách khá là mong manh. Mình thấy trong bộ ảnh này chỉ một vài bức là đạt tới tầm nghệ thuật. Còn lại thì hình như hơi thiên về ánh sáng và kỹ thuật, photoshop quá mà quên mất vẻ đẹp hình thể thiếu nữ. Vẫn bị cảm giác trần tục chi phối.

    Đấy là quan điểm cá nhân của mình vậy thôi.
    Đồng ý với "chị" Hạnh. Kỷ thuật thì nhiều nhưng sáng tạo thì ỉt. Thiếu nữ thì đẹp nhưng hình thì không.

    Ông Lâm thì ổng dùng cảnh dục giới để tu thân, là hàng thượng phẩm, mình khỏi bàn .
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 22-02-2013 lúc 05:48 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Ảnh Nude nghệ thuật Dương Quốc Định (chú ý 18+ nhé)
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68