Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Câu chuyện ko lấy được vợ vì cờ (Sưu tầm) - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    newbie.tlkd's Avatar
    newbie.tlkd Guest

    Mặc định

    Cho em góp tí ! Dạ nếu em mà là nhạc phụ này thì em cũng không gả con cho đâu ạ.
    Ông bà ta có câu : Dâu là con , rể là khách . thế mà cái thằng rể sắp thứ tự kia mình đã đãi nó như thượng khách ngang hàng gia chủ , nó lại sắp cõng đi của mình một cục nặng hơn vàng ( ngàn vàng mà ) ; thế mà nó làm mình bẽ mặt ( thua vì chốt mới đau - nó lại đua vào cung tới 1 cặp ... chết con tui...) ; Hậy da , cái loại này mai sau mình đụng chạm chắc nó lén bỏ thuốc độc hà ... ( Mỵ Châu còn rải lông ngỗng mà ) .... hì hì góp tí bình loạn cho vui
    Lần sửa cuối bởi newbie.tlkd, ngày 26-08-2010 lúc 02:01 PM.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bản thân em lại nghĩ khác, đã xác định chơi cờ phân cao thấp có lý có tình thì phải hiểu cái đạo mà ta vẫn thường gọi là "lý kỳ đạo", lão già trong truyện không những không hiểu cái đạo đó, mà ngay cả cái nhỏ nhất "thắng thua lẽ thường" cũng chẳng bít luôn.

    Một ván đầu tiên là cao thấp đã rõ ràng, ván thứ hai chỉ cần bất cứ ai tinh ý khi ngồi trong bàn cờ là biết đối phương có nhường mình hay không, lúc tưởng như thắng thì cười cợt ra vẻ khinh khỉnh, thua thì đập cả bàn cờ ... trong khi lão thua ai ??? Có thể chính là con rể của lão. Lão không mừng vì có một chàng rể có chút bản lĩnh thì thôi, đằng này chàng rể không phải kẻ không biết trước biết sau, thắng 1 nhường lại 1 chưa kể còn ván thứ 3 có thể cũng nhường luôn, lão già lại chẳng biết nặng nhẹ phải trái chọn tình thế có lợi cho mình mà nói "đây là chung kết" thì có phải là "lựa gió bẻ măng" hay không ??? Nói xong nuốt lời cái rụp, y như con gà ăn xong quẹt mỏ, một câu nỏi phủi sạch trách nhiệm...Lão già có lẽ súc vật cũng chẳng bằng

    Em không biết mấy anh nghĩ thế nào, chỉ qua mấy tình tiết đó mà nói lão già là kẻ "già đầu chẳng nên nết" không oan chút nào. Cờ đã thấp nhân cách cũng thấp. Chơi cờ như vậy chẳng khác nào đám lưu manh đánh lộn hay mấy bà bán cá chửi nhau là mấy...

    Trước giờ những kẻ như vậy em gặp không phải là hiếm, già đầu toàn đi tìm thanh niên, cờ đã không cao, thắng thì cười cợt chế diễu, thua thì đổ thừa chửi rủa... cũng giống như lão già này, những người như vậy nếu ngồi vào bàn cờ với em thì chỉ có từ thua tới thua, hòa cũng không cho đừng mong lấy một ván làm danh dự

    Thêm nữa ... Trong truyện có nói là lão già được rất nhiều người chỉ mà chỉ còn một nước là hết cờ cũng không thấy thì chính xác là một tay cờ hạng bét, cả một lũ già đầu đứng chỉ trỏ cao lắm cũng chỉ là "gia cầm", cái chữ "tiên sinh" có xứng chăng ???
    Lần sửa cuối bởi chim_zunzun, ngày 17-06-2011 lúc 01:14 AM. Lý do: Thiếu

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dethichoo Xem bài viết
    Bài viết rất hay, lột tả đúng suy nghĩ của đa số kẻ chơi cờ.Người già có cái đúng:thằng nhỏ này láo,nó mê cờ hơn mê con mình, gả cho nó chắc chắn con mình sẽ khổ.Thằng trẻ cũng nghĩ:trước bàn dân thiên hạ mà ông lật lộng kiểu này, sau này ông lừa đảo tới đâu nữa đây? Ai cũng hiếu thắng, tự gạt mình và không nhượng bộ nên kết quả phải là.... Mong rằng các bạn sẽ học được bài học tốt. (Nhân nào quả đó)
    Hừ, chỉ có già đầu cờ thấp tự mình không biết còn đi so đo với trẻ...có gì hay ho ??? Hơn nữa đánh cờ cao chắc chắn phải là dân cờ chuyên nghiệp hay sao. Huống chi đàn ông thường nặng sự nghiệp hơn tình cảm...không vì tình riêng mà thua cả canh bạc cuộc đời. Chỉ có lão già giảo hoạt không biết nặng nhẹ phải trái, trên đầu 2 thứ tóc còn muốn ăn thua hạ nhục con rể tương lai...hay ho sao ???

    Chưa kể là trước đó lão đã nói, phải thắng tôi mới gả ... Thử hỏi ai biết trong đầu lão nghĩ gì, lão đã nuốt lời 1 lần chắc gì sẽ không nuốt lời lần 2... hhh dethichoo có vẻ hay, thử hỏi anh là tên rể xui xẻo kia anh sẽ làm gì ??? hay anh có khả năng đọc suy nghĩ người khác
    Lần sửa cuối bởi chim_zunzun, ngày 17-06-2011 lúc 01:25 AM. Lý do: thiếu

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi newbie.tlkd Xem bài viết
    Cho em góp tí ! Dạ nếu em mà là nhạc phụ này thì em cũng không gả con cho đâu ạ.
    Ông bà ta có câu : Dâu là con , rể là khách . thế mà cái thằng rể sắp thứ tự kia mình đã đãi nó như thượng khách ngang hàng gia chủ , nó lại sắp cõng đi của mình một cục nặng hơn vàng ( ngàn vàng mà ) ; thế mà nó làm mình bẽ mặt ( thua vì chốt mới đau - nó lại đua vào cung tới 1 cặp ... chết con tui...) ; Hậy da , cái loại này mai sau mình đụng chạm chắc nó lén bỏ thuốc độc hà ... ( Mỵ Châu còn rải lông ngỗng mà ) .... hì hì góp tí bình loạn cho vui
    Chỉ có loại cùi bắp nhưng sỹ diện cao hơn cây cột điện mới phân biệt thua do quân nào, tốt hay xe pháo mã chiếu bí cũng như nhau thôi, thắng là thắng thua là thua, chiến thắng là đóng góp của 16 quân cờ

    Đại ca này chắc chẳng biết gì về cờ !!!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    HaiPhong
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cái cậu chim cò này,nói cũng đúng ý tớ

    but lòj lẽ hoi quá đáng,dù gì ông già cũng sắp gả con gái mà

  6. #16
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    A di đà phật!!!!!!

  7. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    137
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chim_zunzun Xem bài viết
    bản thân em lại nghĩ khác, đã xác định chơi cờ phân cao thấp có lý có tình thì phải hiểu cái đạo mà ta vẫn thường gọi là "lý kỳ đạo", lão già trong truyện không những không hiểu cái đạo đó, mà ngay cả cái nhỏ nhất "thắng thua lẽ thường" cũng chẳng bít luôn.

    Một ván đầu tiên là cao thấp đã rõ ràng, ván thứ hai chỉ cần bất cứ ai tinh ý khi ngồi trong bàn cờ là biết đối phương có nhường mình hay không, lúc tưởng như thắng thì cười cợt ra vẻ khinh khỉnh, thua thì đập cả bàn cờ ... trong khi lão thua ai ??? Có thể chính là con rể của lão. Lão không mừng vì có một chàng rể có chút bản lĩnh thì thôi, đằng này chàng rể không phải kẻ không biết trước biết sau, thắng 1 nhường lại 1 chưa kể còn ván thứ 3 có thể cũng nhường luôn, lão già lại chẳng biết nặng nhẹ phải trái chọn tình thế có lợi cho mình mà nói "đây là chung kết" thì có phải là "lựa gió bẻ măng" hay không ??? Nói xong nuốt lời cái rụp, y như con gà ăn xong quẹt mỏ, một câu nỏi phủi sạch trách nhiệm...Lão già có lẽ súc vật cũng chẳng bằng

    Em không biết mấy anh nghĩ thế nào, chỉ qua mấy tình tiết đó mà nói lão già là kẻ "già đầu chẳng nên nết" không oan chút nào. Cờ đã thấp nhân cách cũng thấp. Chơi cờ như vậy chẳng khác nào đám lưu manh đánh lộn hay mấy bà bán cá chửi nhau là mấy...

    Trước giờ những kẻ như vậy em gặp không phải là hiếm, già đầu toàn đi tìm thanh niên, cờ đã không cao, thắng thì cười cợt chế diễu, thua thì đổ thừa chửi rủa... cũng giống như lão già này, những người như vậy nếu ngồi vào bàn cờ với em thì chỉ có từ thua tới thua, hòa cũng không cho đừng mong lấy một ván làm danh dự

    Thêm nữa ... Trong truyện có nói là lão già được rất nhiều người chỉ mà chỉ còn một nước là hết cờ cũng không thấy thì chính xác là một tay cờ hạng bét, cả một lũ già đầu đứng chỉ trỏ cao lắm cũng chỉ là "gia cầm", cái chữ "tiên sinh" có xứng chăng ???
    Hơi quá lời rồi bạn ạ! Bạn lên án đã kích người lơn tuổi như vậy là ko hay, dù sao một con người thi ai cũng có lòng tự trọng chứ, thua ván cờ với người trẻ hơn họ ấm ức tý cũng phải thôi. Nhiều lúc đánh cờ bạn cũng phải biết thua nữa bạn ạ. Vì khi đó bạn hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà xét một vấn đề.. Dù sao ông bà mình cũng dạy rồi phải biết kính trên nhường dưới... ko nên vì một ván cờ mà chê bai, đã kích xem thường người khác. Nhân vô thập toàn mà
    Lần sửa cuối bởi tientungtt, ngày 28-09-2011 lúc 12:12 AM.
    Tiền thì anh không thiếu mà nhiều thì anh không có !

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật ra tôi đọc bài này nhớ lại chuyện cũ, muốn viết ra để thay một lời tự sự.
    mimi cũng chơi cờ lấy vợ đó.

    mimi chẳng khách khí gì cả đánh ào ào (và không ai thua cả). Nhạc phụ đại nhân nhìn mặt mimi rồi nhạc mẫu nhìn mặt mimi nói một câu xanh rờn với nương tử là: "Không lấy thằng đó thì còn lấy thằng nào?"
    hihi vậy là tôi có vợ mà vẫn chơi cờ đến giờ nhưng sau khi cưới rồi thì cả nhà ngoại không ai chơi cờ với mimi nữa vì đánh để thua thì không ai chơi cả. Thế là tôi thành MC bất đắc dĩ cho những trận "Đầu bạc - đầu xanh" giữa ông và cháu ngoại.
    Bây giờ thì mới hiểu là trong cờ có cả chữ TÂM trong đó các bạn à.
    Chơi cờ vỉa hè thì trường hợp trên không hiếm nhưng kén chồng cho con bằng cờ thì.... có lẽ không nên.
    Tôi sẽ không làm như vậy, cờ không giống như cuộc đời!

    VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    đà lạt
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lấy sw chém bảo đảm lấy được vợ
    Lần sửa cuối bởi star72, ngày 14-01-2012 lúc 12:49 AM.

Câu chuyện ko lấy được vợ vì cờ (Sưu tầm)
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68