Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Con Tuyết - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18

Chủ đề: Con Tuyết

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác PhiHuong: Câu đó confuse bạn đọc, không cần quan tâm tới, bác Huong ạ , just ignore it. Mình chỉ học Tây Y thôi, Đông Y mình không học bác ạ. Vả lại, bên HK đa số theo Tây Y, ít ai học Đông Y lắm. Học Đông Y bên đây rất khó kiếm việc, đôi khi phải kèm theo mục buôn bán dược thảo mới sống được. Hiện tại mình thấy các Đông Y Sĩ thường lên đài quảng cáo dược thảo nhiều lắm. Thời gian sau này ngành Pharmacy xuống dốc nên dược thảo mới được phổ biến.

    Bác Lâm: Tính gọi bác tuần rồi, nhưng lại bận đột xuất. Bác vẫn khỏe chứ? Cánh tay của bác ra sao rồi? Thấy bác trên này với bà con là vui lắm.

    Bác D: Có chuyện gì vui kể nghe nha . Dạo này mục sw không sôi động như xưa vì hàng hố không có gì mới lạ. Bác vẫn thường vào update book cho anh em chơi thật là quý. Cám ơn bác D nhiều nha.

    Bác Gió, và K: Không biết đi đâu rồi . Có rảnh vào đây drop vài hàng nhé. Rất vui khi gặp hai bác trên này.

    huyenmapu, cuonghanh, laoto, nhac: Mọi người vẫn khỏe chứ? Chắc dạo này bận lắm phải không nè?

    Chúc mọi người một ngày vui.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì hì, Tôi đang khoái cái câu của ông Tontu nên tính chọc cho vui, chứ gặp ông Lâm Đệ thì có câu gì hoóc búa được đây. Đại ý bài viết của ông Tontu rất hợp với niềm tin cố hữu cho nên mới sinh ra tôn giáo, còn thuyết nhà Phật là do duyên khởi, nhưng đằng sau thuyết ấy ẩn chứa những diệu lý sâu xa. Vạn vật đều có thần thông và trách phận của mình, duyên và thần thông tuy hai mà một luôn nương theo cái nghiệp thiện ác mà biến hóa.
    Ông Lâm Đệ cứ nhầm hoài, làng Đình Bảng thuộc địa phận Từ Sơn – Bắc Ninh, nơi thờ Lý Bát Đế.
    Quê hương tôi ở nội thành, xưa kia thuộc tổng Thịnh Liệt nhưng nay gọi là phố phường cả rồi. Cái cảm giác về thăm quê để được ngắm đồng, ruộng, ao, hồ đối với tôi là điều xa xỉ !.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Bác Tôn là nhà khoa học cái gì ông cũng dẫn giải tường tận .Tôi học đuợc nhiều từ những bài diễn giảng của ông .Rất công phu và tỉ mỉ .Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bác .Thế gian này như Đức Phật nói Trùng trùng duyên khởi thế nhưng chỗ khởi của duyên lại cực kì vi tế Nhiều khi đạt đến quả vị của Bồ Tát Thập Địa cũng chưa chắc đã soi rõ .Pháp hội trong kinh Đại Bát Niết Bàn mọi Bồ Tát dâng lễ Phật đều không nhận ,kể cả Vô Biên Thân Bồ Tát (thân xác to đến độ chỉ Phật nhãn mới nhìn thấy chỗ tận cùng )Lí do nào Phật từ chối ? vì ngài còn chờ ông Thuần Đà một thuờng dân chăn trâu cắt cỏ .Duyên nào thế? Phật không nói ra cũng chẳng ai biết
    Ông Phihuong người làng Đình Bảng ,rong chơi nơi chốn tuyền lâm ,ngồi trong xó vắng nghiên cứu về Hà đồ Lạc Thư .Ông ấy là người cắc cớ Hỏi mà cứ như Phật hỏi Anan Anan Ư ý vân hà A Nan Nay ý ông thế nào ? hỏi tức là đáp ,hỏi để mở ra chỗ diệu nghĩa nêu lên một công án ,làm bặt đi mọi đáp án. Hihi tôi còn lạ gì ông này, đánh đu với nhau suốt chẳng lẽ không biết cái Ư ý vân hà của ông ấy
    - Quả thật bậc thần tiên nói chuyện. Trần gian hiếm người thấu những lý vi diệu như thế này.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi LêMinhKhuê Xem bài viết
    - Quả thật bậc thần tiên nói chuyện. Trần gian hiếm người thấu những lý vi diệu như thế này.
    Hỡi ơi sao bác nỡ trêu chọc kẻ vô dụng già nua nơi cái xó lạnh buốt này Hôm nay tuyết lại rơi các vết thuơng cũ đồng loạt tấy lên hành hạ .Nghiệp báo của cái xác phàm này nặng quá

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Lâm Đệ, lời khen nhiều khi giúp cho người ta mạnh lên còn hơn cả thuốc đấy

  6. #16
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Quê hương tôi ở nội thành, xưa kia thuộc tổng Thịnh Liệt nhưng nay gọi là phố phường cả rồi. Cái cảm giác về thăm quê để được ngắm đồng, ruộng, ao, hồ đối với tôi là điều xa xỉ !.
    Xin lổi các bác, lạc đề chút xúi.

    Bác Phi Hương, có phải làng Thịnh Liệt bây giờ là quận Hoàng Mai không?
    Nếu vậy chổ bác ở xưa thật.
    hm... Hà Nội chổ nào mà không xưa
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Xin lổi các bác, lạc đề chút xúi.

    Bác Phi Hương, có phải làng Thịnh Liệt bây giờ là quận Hoàng Mai không?
    Nếu vậy chổ bác ở xưa thật.
    hm... Hà Nội chổ nào mà không xưa
    Đúng rồi đấy bác Roa, tên chữ là làng Thịnh Liệt, tên nôm là làng Sét.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Đúng rồi đấy bác Roa, tên chữ là làng Thịnh Liệt, tên nôm là làng Sét.
    Con người cổ kính như bác sống một nơi lịch sử như vậy, và những dấu vết đổi thay không ngừng của thế kỷ 21 trên đường phố. Đôi khi chắc cũng ngậm ngùi.

    Cái cảm giác về thăm quê để được ngắm đồng, ruộng, ao, hồ đối với tôi là điều xa xỉ !.
    Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 07-03-2013 lúc 05:38 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Con Tuyết
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68