Kết quả 1 đến 10 của 83
Hybrid View
-
31-07-2010, 02:30 AM #1
Sao tự dối lòng thế, không phải là để nói xấu người khác ư? Nếu mình cao thượng, mình tự coi mình cao hơn kẻ khác thì còn đạp thêm cho họ một cái làm gì? Để mình lên cao hơn chăng?
Không biết gì về bác cả, nhưng hành động này của bác rõ là không đẹp. " Ghét nhau ghét cả đường đi lối về", mình đã không ưa người ta thì tránh càng xa càng tốt mới đúng chứ, đến cái tên cũng chả muốn nhắc đến. Thế mà còn lập cả 1 topic nói xấu người ta thì chắc phải có động lực thì thiết thân lắm.
Không yêu cầu bác trả lời ngay, hãy suy nghĩ lại xem điều gì đã thôi thúc mình làm thế.
-
31-07-2010, 02:35 AM #2
Trả lời nhanh luôn nè:
1- HKC là người nhân hậu, không ghét bỏ ai sao mà tránh mặt chi cho mệt, cứ vui thoải mái.
2- Ghét một người mà đến cái tên cũng chẳng nhắc đến kiểu như bạn là ích kỷ, cục bộ, bảo thủ, không biết tha thứ, không có lòng nhân ái (như HKC nè...)
3- Thấy chuyện trái ở đời lên tiếng chơi, thời đại dân chủ mà còn có nhiều người tin lời hứa suông để bây giờ hối hận.
4- Cho bàn dân thiên hạ tự đánh giá và nhận xét.
5- Nói về HKC tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là có nói. Hết
Vừa lòng bạn chưa?Lần sửa cuối bởi HoaKimCuong, ngày 31-07-2010 lúc 02:45 AM.
-
31-07-2010, 02:41 AM #3
-
31-07-2010, 02:44 AM #4
-
31-07-2010, 05:40 AM #5
Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.
Đánh dấu