Hôm nay rảnh rỗi vào đây, xin đưa ra mấy lời vàng ngọc sau

@Lân Inter: Vắng mợ thì chợ vẫn đông, quyền tham gia hay không tham gia diễn đàn, xóa hay không xóa bài của mình trên diễn đàn là quyền của cậu. Việc công khai các mâu thuẫn giữa cá nhân cậu và BQT TLKD lên diễn đàn cờ khác cũng là quyền của cậu nốt, nhưng có vẻ không hay ho cho lắm

@HoaKimCuong: Đan Mạch chú , gióng tai nên mà nghe anh chửi đây này:
- Bên diễn đàn kia (hôm nay anh mới biết, hỏi bác Gúc) chú giọng điệu hoành tráng lắm, anh anh chú chú, sang đây thì nói năng lễ phép rồi thì là mình mình bạn bạn, rồi thì là giải trí đam mê , thế là chú BẨN.
- Sự việc mâu thuẫn giữa cá nhân LÂN và BQT TLKD nói thẳng ra là chẳng liên quan mịa gì đến chú cả, thế mà chú mang chuyện riêng nhà người ta ra đứng giữa ngã tư buôn chuyện, thế là chú BỰA.

Chú vừa BẨN, vừa BỰA thế thì post bài nhiều làm gì cho thêm NHỤC, hàng ngày tốt nhất lên tắm rửa trai giới cho bớt BẨN bớt BỰA đã, rồi post thêm bài cũng chưa muộn, anh khuyên thật đấy. Còn nếu tắm rửa trai giới mãi mà vẫn chưa hết BẨN BỰA thì chú ngửa mặt lên giời mà trách đi, sao mãi không cho con hết BẨN hết BỰA

@All: Mình chỉ là một thành viên yêu cờ bình thường, chưa từng gặp mặt ai trong làng cờ cả, thấy nóng mắt thì đành phải có ý kiến thôi

@Mod: Bác nào qua cho em lên cột điện 1 tuần, 1 tháng hay vĩnh viễn cũng được, nhưng đừng xóa bài em vội nhé