Kết quả 1 đến 10 của 83
Threaded View
-
31-07-2010, 11:41 AM #35
Những lời HIt_le nói cũng là những điều tôi thấy từ lâu, chỉ có điều nói nhiều về tên đàn bà HKC này nhiều làm chi. Thấy Hit_le nói thẳng thắn, thô mà thật nên tôi nhấn thanks. Được chưa hả bạn?
P/s: Các mod vào đọc mấy lời góp ý chân thành của Koleloi và 1 số thành viên tâm huyết khác xong đóng topic này được rồi. Ai muốn đọc thì vào đọc, còn 1 số cá nhân đã đi quá xa rồi, khóa lại thôi.
Thuysonlam muốn biết thế nào là hằn học, thô bạo thì tìm các bài viết của HKC bên ........... mà đọc nhé bạn. Thân.Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 31-07-2010 lúc 01:10 PM.
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.
Đánh dấu