Nhặt được của rơi trả lại người mất

Nhặt được của rơi trả lại người mất

Trong chuyến công tác tại cảng Bến Nghé - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Thiếu úy chuyên nghiệp Đỗ Văn Chinh - lái xe Trạm Thông tin Rađa Đoàn S81 Hải quân đã có hành động cao thượng được bạn bè, đồng đội mến phục: Nhặt được của rơi trả lại người mất.

Sau giờ làm việc buổi sáng, tôi tìm gặp Chinh tại khu kỹ thuật của Đoàn để tìm hiểu thêm về chuyến công tác. Đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi đang lăn trên má, Chinh kể: “Lúc ấy khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 5, tôi đánh xe ra bãi tập kết. Khi dừng xe, tắt máy tôi nhặt được 1 chiếc bóp bên trong có khá nhiều đôla Mỹ, 5 triệu tiền Việt Nam, Vida, hộ chiếu, máy ảnh và một số giấy tờ quan trọng khác. Ngay lúc đó tôi báo cáo đồng chí Đoàn trưởng để liên hệ với ngưới mất, sau này tôi mới biết đó là A - lếch - Sây một chuyên gia của Cộng hòa liên bang Nga sang Việt Nam công tác”. Được hỏi: Chinh có suy nghĩ gì khi nhặt được số tài sản khá lớn như vậy thì anh cười vui vẻ: “Dù lớn hay nhỏ, nhặt được của rơi trả lại người mất là chuyện bình thường mà, vào tôi hay các đồng đội khác chắc hẳn mọi người cũng làm vậy”. Chia tay với Đỗ Văn Chinh tôi thấy lòng vui vui. Cuộc sống của những người lính còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các anh luôn vượt qua những cám dỗ của vật chất đời thường và có những việc làm bình dị mà cao quý.

Việc làm của Thiếu úy Đỗ Văn Chinh để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng đội và bè bạn quốc tế, góp phần tô thắm hình hảnh tươi đẹp “Anh Bộ đội cụ Hồ” đồng thời là tấm gương sáng cần được nhân rộng về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong và ngoài đơn vị.

Hoàng Ngọc Triệu