Kết quả 1 đến 10 của 14
-
04-08-2010, 09:38 PM #1
Tại sao con rể vua lại gọi là Phò Mã?
Mọi người đều biết rằng con rể của vua được gọi là Phò Mã,nhưng ít ai biết rằng tại sao người ta lại gọi như vậy.Phò Mã thực sự nghĩa là gì?
Thời xưa mỗi khi Hoàng Đé đi tuần du,các cỗ xe thường kết thành từng đội.Xe hoàng đế ngồi gọi là Chính Xa,xe của các quan thị tòng gọi là Phó Xa.Nhưng các cỗ xe đều hoàn toàn giống nhau về hình thức,điều đó nhằm mục đích không cho các tên thích khách biết vua ngồi xe nào .
Những người chỉ huy các phó xa được gọi là Phò Mã Đô Úy.Nhưng Trong lịch sử có một vụ hành thích vua bởi chính một quan Phò Mã đô Úy.
Tư Mã Viêm là người đầu tiên quy định chỉ có con rể mình mới được đảm nhiệm chức vụ Phò Mã đô Úy để tránh xảy ra tai nạn như trong lịch sử.Từ đó trở đi các vị hoàng đế khác cũng áp dụng lệ đó,chỉ cho các con rể của mình đảm nhiệm chức Phò Mã đô Úy cho yên tâm.Dần dần chữ Phò Mã nghiễm nhiên được dùng để chỉ con rể của Vua mà thôi.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-08-2010, 09:43 PM #2
Cám ơn bạn nhiều vì những bài viết hay.Chọn hình rất dễ thương nữa.Thanks for all.
-
04-08-2010, 09:51 PM #3
Avatar của mình là bé Hồng Mỹ xinh đẹp 10a8 đó,cô bé này là một tài năng diễn viên tương lai ,các diễn viên chuyên nghiệp còn kém xa.Đã thế lại xinh xắn ,ngực nở nang,dáng đẹp
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-08-2010, 09:56 PM #4
Thanks!!! Tui nghĩ nhu cầu được ngắm người đẹp thì đó là nhu cầu tự nhiên và .... xin anh em khác lưu ý chọn hình dễ thương như nhachoaloiviet . Thanks!!!!
-
04-08-2010, 10:43 PM #5Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
04-08-2010, 10:45 PM #6
Thanks! Thơ của bạn hay quá!! Thanks!!!
-
04-08-2010, 10:57 PM #7
Vậy à.Để tui tìm hiểu nguyên tác sau. Nhưng như vậy thì cũng rất sáng tạo.Chắc nhiều anh em chơi cờ phải học rồi.Cô gái nhà bên .... tui đang học đây.Thanks!!!
-
04-08-2010, 10:59 PM #8
Phòng kế bên tui cũng có 1 cô hay chơi cờ tướng,nghe được câu này chắc cô ấy vui vui.
-
04-08-2010, 11:00 PM #9
Mang đến niềm vui cho người khác thì ko gì bằng.Phải ko các bạn.
-
04-08-2010, 11:02 PM #10
Về sau cô gái chơi cờ tướng có chết như cô gái làm chiến sĩ không hihi.Chắc chắn không rồi nếu không sẽ buồn lắm
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tại sao con rể vua lại gọi là Phò Mã?
Đánh dấu