Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đôi dòng tâm sự đến anh em TLKD!!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 27 của 27
  1. #21
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    BQT dung túng cho mod HKC dựng chuyện công kích tôi bằng những lời lẽ tệ hại , không thể nói họ không có liên quan .

    Nếu họ quản trị tốt họ buộc phải xóa đi những bài đó !!!
    Trước đây tôi (và một vài người nữa) từng có bài đụng độ với nhân vật này. TLKĐ nên ăn mừng vì đã thoát được người này.

    Căn cứ vào nhân cách và các hành vi trong quá khứ và hiện tại thì bất cứ trang web hay forums nào tuyển dụng được anh ta chỉ là rước họa vào thân và ôm quả bom nổ chậm về lâu dài. Những người có lòng tự trọng cũng sẽ không vào những nơi mà anh ta đang múa may.

    Tôi không thấy có vấn đề gì trong phản ứng của TLKD lần này. Các phản ứng đều ở mức tự vệ và không thể không phản ứng với các hành động khiêu khích.

    Có lẽ điều đáng chê trách đối với BQT là sự đổi mới cũng như cầu thị về kỹ thuật còn khá yếu.

  2. #22
    cauduongk40's Avatar
    cauduongk40 Guest

    Mặc định

    theo e các bác nên đưa ra 1 chủ đề riêng: các đóng góp xây dựng thăng long kỳ đạo để mọi nguời cùng nhau xây dựng làng cờ ok

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói thẳng lúc đầu tôi cũng ko thích trang web này vì các bài đăng cũng chỉ xào nấu lại từ các trang web khác.Sau này có 1 số bài rất hay giải thích các chữ Tàu qua Việt để anh em mê Cờ dễ dàng tham khảo.Nếu cấu tạo trang web được như web Tàu thì đơn giản hơn về vấn đề tranh cãi ngoài luồng: mỗi thư mục con đều có nhiều tiêu đề,người đọc chì quan tâm tới bài post chính trong tiêu đề, còn ông nào muốn nói nhăng nói cuội thì mặc xác.Tốt nhất Mod nên đưa các bài tranh cãi ngoài luồng vào 1 thư mục : Tranh luận Vô Bổ để ai thich gây chiến với nhau cứ việc vào đó , em Alex có trích dẫn câu châm ngôn nghe cũng đuợc: Tranh luân là 1 fần của cuộc sống.Chả việc gì fài xóa bài, để anh em thuởng thức, có khi còn hay hơn đọc chuyện Cười,người Việt nam mình có tật: thấy cãi nhau thì xúm vào xem , rồi bình loạn tùm lum .Chỉ trừ những bài văng tục, xúc fạm thô bỉ thì xóa thẳng tay (Cũng nên lưu lại vài ngày cho mọi nguời hiểu ly do xóa sau khi nhắc nhở)
    Lần sửa cuối bởi Ba_Dao, ngày 24-08-2010 lúc 10:48 PM.

  4. #24
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bá đạo nói chí lí ; cứ như rsjy cũng tạm được , muốn tải : vote và có điểm , vote bậy bạ ngay hôm sau nhận mesage ngay , tải hàng càng hiếm càng trừ điểm càng cao , người đăng bài càng hay nhiều người tải đẳng cấp càng cao ...cực kỳ công minh rỏ ràng ...càng xem bài càng thấy sướng

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình lâu rồi cũng không ghé diễn đàn (phần vì ít 8, phần vì mức độ cờ thấp nên không có bài viết nào, phần vì điều kiện tiếp xúc Internet có hạn nữa...), nên không biết chuyện gì. Chỉ mong BQT & chư vị tiền bối, bằng hữu chung tâm, chung sức đóng góp cho diễn đàn ngày một phát triển, bền vững. Online bằng điện thoại nên đôi dòng ngắn ngủi, thông cảm.
    Cõi người ta vạn nẻo đường
    Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sân chơi có Luật chơi .Luật chơi có thể phù hợp với mình ,có thể không .Điều này tùy thuộc vào chủ trương BQT .Tôi nhiều khi cũng không vui ( ví dụ bài post nhiều khi bị tùy tiện xóa đi ,dủ rằng có ghi xuất xứ rõ ràng email cho BQT hỏi không bao giờ nhận được câu trả lời ...ban nick vô cớ ..v ..v ) Tuy nhiên làm sao hoàn thiện được hết .Nếu mình không thích thì đừng vào .Sau khi cân nhắc thấy cái bực thì chút xíu ,cái vui thì lớn hơn nhiều .Cân đo đong đếm một hồi thấy còn lãi chán .Thế là tiếp tục ...Nhào .. Zô...Vui là chính !Trong đời sống này nỗi buồn nhiều hơn niềm vui .Có một sân chơi thế là quí lắm rồi ,việc gì mà nặng lòng vì những chuyện cỏn con .Thân cận ai bằng người đầu gối tay ấp .Thế mà nhiều lúc còn tự trách mình .Quái ! người thế này mà đã có lúc mình thề thốt sẽ yêu thương suốt đời ,sao mình dại dột thế nhỉ ?
    Lần sửa cuối bởi Fansifan, ngày 02-09-2010 lúc 03:55 AM.
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  7. #27
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    .Thân cận ai bằng người đầu gối tay ấp .Thế mà nhiều lúc còn tự trách mình .Quái ! người thế này mà đã có lúc mình thề thốt sẽ yêu thương suốt đời ,sao mình dại dột thế nhỉ ?
    Chưa thấy ai liều như bạn này.. Vợ mà còn không sợ, dám nói ra như thế này thì chẳng biết bạn còn sợ ai nữa. (Mặc dù cũng..... có lý).
    Chắc là bạn cũng đã có mấy con "Hắc Miêu" chân dài rồi còn gì.

Đôi dòng tâm sự đến anh em TLKD!!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68