Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Chuyện ở cửa ra máy bay số 14
Hybrid View
-
22-03-2013, 11:11 AM #1
Chuyện ở cửa ra máy bay số 14
Tại sân bay Denver (bang Colorado), một chuyến bay của hãng Hàng không United bị buộc phải hủy vì lý do kỹ thuật. Hành khách lũ lượt xếp hàng đợi đăng ký lại chuyến bay tại một quầy vé duy nhất. Bỗng nhiên, một hành khách chen thẳng đến quầy phục vụ, ném chiếc vé lên mặt bàn rồi nói một cách giận dữ:
- Tôi CẦN phải được đi trong chuyến bay tiếp theo, và đi VÉ HẠNG NHẤT, cô hiểu chưa?
Cô nhân viên nhũn nhặn đáp:
- Thưa ngài, tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài, nhưng tôi phải phục vụ những người đang xếp hàng trước đã. Tôi tin là chúng ta sẽ tìm được giải pháp thôi.
Vị hành khách không chịu nhân nhượng. Ông ta lên giọng cốt để cho những người xung quanh nghe thấy:
- CÔ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?
Không chần chừ, cô nhân viên mỉm cười nhấc điện thoại và thông báo mạch lạc trên loa công cộng:
- Quý vị chú ý! Hiện nay ở cửa ra số 14 có một hành khách KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI. Quý khách nào có thể giúp vị này xác định được nhân thân của mình, xin mời đến cửa ra số 14. Xin trân trọng cám ơn.
Hành khách đứng trong hàng cười nghiêng ngả. Vị khách cay cú nhìn cô nhân viên rồi rít qua kẽ răng: "Đ... mẹ!".
Không ngẩng đầu lên, cô nhân viên mỉm cười nói:
- Thưa ngài, cả việc đó cũng cần phải xếp hàng ạ.
BÀI HỌC RÚT RA: CUỘC SỐNG KHÔNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ SỐNG SÓT SAU CƠN BÃO MÀ CÒN CẦN PHẢI BIẾT NHẢY MÚA KHI TRỜI ĐANG MƯA.
(ST)
-
22-03-2013, 12:16 PM #2
Thế nguời ta tát má phải mình có cần thiết đưa nốt má trái ra không hả mụ gà???
... đau lắm í nhé
. Nhảy Múa Trong Mưa thế này thì không hứng
, Tư Mã Thiên có nói "gặp cảnh sỉ nhục là điều quyết định của Dũng"
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
23-03-2013, 11:11 AM #3
Chuyện ở cửa ra máy bay số 14
Đánh dấu