Kết quả 41 đến 50 của 152
Chủ đề: Vua làng xã Nguyễn Thăng Long
-
20-08-2010, 01:47 PM #41
Tuấn Thủ lệ quyết định lấy cờ để kiếm sống thì không bao giờ tham gia giải để tuyển chọn này nọ đâu anh ơi. Nếu muốn phân cao thấp với anh ta thì phải thi đấu độ thôi. Còn chuyện họ thế này thế khác không nên đưa vào đây làm gì vì chủ đề là: Tuấn Thủ lệ thách đấu bằng phân, bằng tiền với Vua làng xã
Cảm thấy chấp nhận được phân độ đó anh cho ý kiến, hẹn thời gian, địa điểm. Nếu Tuấn ra độ to hơn khả năng tài chính của anh anh có thể kêu gọi cổ đông. Như thế thiết thực hơn anh ah
Còn câu p/s của anh thì em cũng nói được vì em chẳng đánh độ bao giờ, thỉnh thoảng thấy mấy ông ở cơ quan gà vịt hơn cả mình thi đấu ở quán cafe thì vào gà vài nước, ông nào tức lên cà mà thấy ăn được thì bem . Làm thế vài lần tự thấy mình LOM DOM quá nên chẳng làm nữa, thình thoảng đi xem cờ chầu rìa giải trí thôiLần sửa cuối bởi anhvu79, ngày 20-08-2010 lúc 01:49 PM.
Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
20-08-2010, 02:20 PM #42
KHông phải !
Vui Là Chính có thể coi là Giải hàng úy.
Giải hàng tá là giải tuyển chọn 12 kỳ thủ khoảng cỡ hàng tá lấy 2 người đứng đầu để đấu tiếp với 5 hoặc 6 kỳ thủ A1 Hà Nội rồi chọn lấy khoảng 5 người đánh giải A2 TOÀN QUỐC sắp tới ....DỊP 1000 năm Thăng Long
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
20-08-2010, 02:39 PM #43
Đánh trực tiếp thì thua vẫn không ai phục ai cả !
Nếu Kiếm tiền từ sức cờ thì thứ hạng ai cao hơn sẽ ăn (bao nhiêu do thỏa thuận) sẽ khách quan hơn cả
và người thua sẽ chấp nhận thua trong nhẹ nhàng thoải mái!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
20-08-2010, 03:46 PM #44
Anh nói câu này thì đúng là từ bé đến lớn xem cờ em mới nghe thấy lần đầu. Một cách nhìn mới về vấn đề cũ này hay sao.
Em xin phép đưa ra ý kiến của cá nhân em về việc này
Anh đi đánh cả giải, giành chức vô địch mà thua mỗi 1 người thì người đó mới có quyền không phục thôi. Còn solo tay bo cờ độ bằng phân bằng tiền anh thắng nó, nó không phục thì anh cứ ôm chầm lấy nó không cho nó đi làm ăn, chỉ lấy tiền nhà ra chơi với anh nhiều lắm vài năm nó cũng phải phục anh thôi (trường hợp nhà nó cực giàu và nó thiếu iốt)
P/s: Anh nói vậy thảo nào ít ai ở HN này ăn tiền được anh. Giống hệt em hồi trẻTa bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
20-08-2010, 04:35 PM #45
Lại thêm 1 vụ kích bác nhau nữa, chán thật. Nhường nhau 1 tý các bác ơi!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
20-08-2010, 06:41 PM #46
Khóa topic này lại nhé, hết chuyện hay rồi, chuyển sang chuyện ....
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 1 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết nàyTung92 không thích bài viết này
-
21-08-2010, 11:07 AM #47
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
21-08-2010, 12:10 PM #48
Cứ tưởng như vậy là Biết người biết ta . Nhưng e rằng thanghong mới chỉ biết người mà chưa biết ta thôi .Nên còn phải cố gắng nhiều lắm mới đạt đỉnh cao. Nếu cứ suy nghĩ như vậy làm sao cao được đây !
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thíchcotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
21-08-2010, 04:32 PM #49
Anh dùng từ khóc thuê e rằng không thích hợp lắm. Nếu anh đọc từ đoạn ông nào nhân danh Tuấn thủ lệ thách đấu với anh, em đã có ý kiến nếu anh nhận lời em cũng góp cổ phần cửa anh (vì theo em được biết anh không thích chơi độ to). Khi được phong danh hiệu Vua làng xã, lúc đó số má của anh lên thì có kẻ muốn "lấy số" anh cũng là dễ hiểu. Nếu người nào muốn thi đấu chỉ bằng cờ để phân cao thấp với anh em đâu có ý kiến. Nhưng nếu ra phân độ to chơi kiểu "đè tiền" thì em ủng hộ anh, để người ta "đừng thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường" thôi.
Anh luugu nói đúng đấy anh ah,
Biết mình biết người ắt không thể bại.
Biết mình không biết người ắt bại.
Biết người không biết mình sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ bản thân.Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thíchHey Jude, cotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
-
21-08-2010, 09:11 PM #50
Trước đây Cường KL có lần đã tâm sự cho tôi hiểu về cờ ntn? A ta bảo tôi rằng Ông cứ luyện đi, 1 ngày nào đó khi Ông cao thực sự rồi mà Ông cứ bảo là Ông thấp thì cũng chẳng có ai tin Ông cả. Câu nói này là nguồn động viên rất lớn đối với tôi để thay cho các phương pháp luyện cờ của tôi.. Việc Ông Thang hong nói vậy tôi thấy kg hợp lý chút nào cả. Đó chỉ là sự biện luận cho tính bảo thủ của anh ta thôi.mọi ng thấy tôi nói thế nào
Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thíchHiepKhach_BK, cotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
Vua làng xã Nguyễn Thăng Long
Đánh dấu