Kết quả 21 đến 25 của 25
Chủ đề: Dũng Khí
Hybrid View
-
10-04-2013, 11:27 PM #1
Bác K: Con bé nó quậy vậy mà bác còn vào đây được thực đáng quý! Những bài bác chia sẻ thật vui và hay lắm. Lúc nào rảnh vào đây chơi nha. I am thinking...withdraw, bác K ạ.
Chúc bác K và gia đình 1 ngày vui nha.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
11-04-2013, 02:00 AM #2
Ông đi đâu hả ông Tôn ? Đây là thế giới ảo con người ảo ,mọi sự cứ chập chờn như một giấc mộng làm gì có đi ở chốn này ,vui thì ghé thăm bạn bè ,buồn thì đi uống rượu , cờ bạc gái gú có gì quan trọng đâu Hà cớ gì mà nặng lòng .Khi con người ta đã hết mình trong một cuộc chơi ,cuộc yêu thì chẳng bao giờ thấy bị thuơng tổn .Gái có phụ mình thì cũng là chuyện chẳng đặng đừng ,mếu máo tí đỉnh xong lại phải quên ngay cho một đam mê khác kéo mình đi hun hút vào vô tận .Bác cứ vô tâm Ắt trọn ! Hehe bắt chuơc lối nói của Nam hoa Kinh
-
11-04-2013, 03:07 AM #3
Thấy bác K quay lại em cũng như các bác đều vui, em ko biết nói gì hihi, vì độ này em cũng ít nói chuyện với các bác hi. Em mong gia đình ta dù trong cuộc sống gặp chuyện gì cũng chỉ chôc lát là lại thu xếp đc để gặp gỡ hỏi thăm nhau. Em vẫn âm thầm đọc các bài các huynh viết để mình mở mang thêm ra,vì các điều các bác nói em khó có thể đc nghe ở nơi khác. Hi em còn đợi Lâm huynh kể chuyện về đàn guitar cổ điển cho em nghe mà chưa thấy gì hì
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
18-04-2013, 01:14 PM #4
Từ ngày mình tham gia TLKD tới giờ ngoảnh lại thấy mình học được nhiều quá. Trước đó có lẽ do mãi mê tìm tòi học hỏi văn hóa Tây/Âu mà mình quên rằng có biết bao nhiêu cái hay bên Đông mà bấy lâu nay mình quên để ý. Từ những con người, những lối suy nghĩ, cách phản ứng... đều có cái hay. Không biết các bác nghĩ sao chứ tôi thấy sự khác biệt tư tưởng, bất đồng, cách hờn giận, cách tự ái...đều làm cho cuộc sống được thú vị hơn. Qua đó mình mới cảm được cái khác biệt giống như hay uống nước tư dưng uống ly rượu mạnh vậy. Yêu nàng vì nàng khác tôi, chứ nàng giống tôi thì cần gì phải ân cần hỏi han "em nghĩ sao?"
Nói thật, chỉ có nơi đây tôi mới gặp được người như bác Lâm. Có những câu nói bác ấy nói rất bình thường, nhưhg nó là kết quả của một đời trải nghiệm "chập chờn như một giấc mơ", "cho đam mê khác nó cuốn mình đi"... Mà đúng thật, vô tâm là trọn.
-
18-04-2013, 01:20 PM #5
Gặp bác ấy ở đây thì nói đủ thứ chuyện trên đời. Nói chuyện với bác ấy thật thú vị, bác K nhỉ.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Dũng Khí
Đánh dấu