Kết quả 1 đến 10 của 45
Chủ đề: Tin vắn liên quan tới làng cờ
Hybrid View
-
13-08-2010, 11:21 PM #1
-
13-08-2010, 11:41 PM #2
Sau tác phẩm Vĩnh Phúc song hùng,đây là tác phẩm vĩ đại thứ 2 của đại văn hào Taoday.Ths bác rất nhiều
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
15-08-2010, 12:54 PM #3
Không giống như ủy ban điều trần IOC TLKĐ làng cờ Hà nội có một số ý kiến khác với Tao Day:
Căn cứ vào kết quả cuộc chiến giữa Trần Quyết Thắng (tiên thủ) với Phạm Quốc Hương
Với hình thể và thể lực sung mãn nhưng TQT đã đo ván chỉ sau 7 lần đếm vẫn không đứng đậy được .Trận thượng đài ở Lasvegas này đã vượt qua cả kỷ lục của siêu sao người Mỹ -Mike Tyson và đã được ghi vào Những trang vàng của TLKD quán 2010 đúng dịp -1000 niên---><---liên thiên, trận đấu này một lần nữa chứng minh rằng chiến thắng của Đavit
với người khổng lồ ở bên kia bán cầu không phải là ngoại lệ.
Thật đáng tiếc cho những cổ động viên nhiệt thành với bầu máu nóng hừng hực trong huyết quản khi không kịp thưởng thức trận đấu vì đứa còn đang gửi xe người thì chưa kịp ổn định chỗ ngồi mà đèn của rạp cũng chưa kịp tắt ,có người còn kịp ra ngoài Lư giang chuyển nhượng vé vào cửa vào các tài khoản khác.
Nhân sự kiện GM Trềnh A Sáng cũng chung số phận với TQT sau khi đọ kiếm với Đinh Quang Hưng- một bộ tướng của THANH XUÂN clb -hiệu là RẮN phun lửa được quy y ở Thanh Xuân tự với tước hiệu nho nhe là Hỏa Xà Đại Nhân,tỷ số hiệp 1 là 3-1,sang hiệp 2 thì HỎA XÀ Lâp tức đá bóng ra biên nhưng mà tít tận góc cắm cờ chờ GM ĐI XE ÔM trờ tới mới đẩy nhẹ qua vạch vôi làm trọng tài Trung cà đẫn và Tuấn vuminh999999 cãi nhau ỏm tỏi về chuyện ông nói gà bà nói vịt,kẻ bảo ném biên người thiên về phạt góc ,FiFA Thì vẫn chưa cho phép áp dụng công nghệ tiên tiến như định vị toàn cầu vào lúc này nên tùy thuộc vào nhận định của TRỌNG TÀI ,Cuối cùng cuộc tranh cãi nào cũng đi đến hồi kết thúc và kết quả dù đúng hay sai thì Trung cà đẫn như mọi lần trước lần này tiếp tục bắt nạt ANH TUẤN MA ĐAO khi phán như đúng rồi : Ném biên!!! (không biết tay này ở ké cửa RẮN PHUN LỬA bao nhiêu nhỉ mau khai ra không thì trước sau cũng nghĩa lộ thôi) khổ thân GM ôm bóng suốt mấy canh giờ trông vô cùng thiểu não, trái lại với vẻ đắc ý của HƯNG (cu em này đã ngầm phục ám khí bằng liệu pháp NHẢ CHÂU PHUN NGỌC vào trái bóng đúng dịp GM bị bụi tạt qua nên có chớp mắt 1 cái duy nhất -thứ nọc này Thì các cao đồ như Vạn xuân Lâm hay Đinh Bộ Lĩnh ở Trung Hoa dân Quốc và 13 sứ quân cũng phải chào thua Còn mấy anh Lệ MẬT thì ...không đếm xỉa)
Lúc bóng vào chớm vạch 16m50 thì tiếng còi " tít tít.." vang lên-Hết giờ - Hiếu Vịt đằng xa mải chiến đấu vẫn hô dõng dạc: ĐI..!!! kết cục hiệp hai dù hòa nhưng GM đổ gục xuống sân vì vẫn thua tiếp do tố thêm 1 tý nhưng thua thì 1 tý thì ACAY ơi là chuyện bình thường ở huyện huống hồ là nơi đất Rồng chầu hổ phục Thăng Long đây
Sau trận đấu Trung cả đẫn dù chẳng hề PÊ ĐÊ nhưng vẫn phát biểu lớn tiếng :
Mình thấy yêu Hưng Tha thiết!!!
Nhận thấy có sự liên hệ giữa 2 thất bại này với nhau Lập tức nổ ra cuộc tranh cãi của các luật sư trong phiên điều trần mới nhất mới nổ ra:
Bên Hoàng cầu bảo rằng nên đề nghị CA TP ở Nguyễn Du phố cải chính Trần Quyết Thắng Thành Trền Quyết Ngoẻo.
Cánh Trung Tự thiên về ý kiến :nên đổi là TRỀN Quyết Thua -Hơi ủng hộ bản tin 360 độ của Tao day
TỤI NGhĩa tân-TRần tử Bình la lối : Không! phải đặt là TRền Quyết LIỆT
Mấy ảnh ở Lạc trung kim Ngưu thì nhẹ nhàng phán: Theo tớ thì Là TRỀN CHIẾN BẠI ...thế thôi
CÁC CỤ GIÀ ở vườn hoa con cóc ngày xưa(nay dời ra Lê phụng Hiểu ven sông Nhị HÀ) thì bẩu:
Gọi nó là gì chả được TÊN nào cũng hợp nhưng nên:hỏi kỹ thân chủ trước 1 câu khẩu quyết: "Khi cần báo tin cho ai nhớ để lại số điện thoại email và mã số ATM đầy đủ nhé..."
Một số phần tử ở xới Trúc Bạch thì nhẹ nhàng hơn:
THôi nó ốm rồi mà nó cũng mê cái món nghệ sĩ lắm tạm gọi ̀ T Q T LÀ : TRỀN QUANG TÈO
Bà con ở Tháp Đôi mễ trì giãy nảy lên:
Tên thế là ổn rồi nhưng hiệu là Thích Thua Cuộc thì mới siêu thoát được
Gà vịt ở Mỗ lao thì quàng quạc:
Tên hiệu đủ rồi chọn đi nhưng nick phải là:VON CUC CHUYEN GIA
Nhưng thật là phong phú khi Sới cờ dọc đường Hoàng văn thái -Định Công giăng đầy băng rôn khẩu hiệu: BOCCUCCHUYENGIA--->BO CUC TANG GIA
Hội An Dương+ Nghĩa Dũng chỉ ngối cắn hạt Hướng Dương rồi : Bỏ phiếu trắng-không ý kiến ý cò gì---> khỏi liên lụy chả mất lòng ai "Được anh được ả Được cả đôi bên"-->thế đâm hay mới chết chứ!!!
Mấy anh ở sới Văn Chương thì chả nói gì cả mà lại theo dõi rất sát sao từ a đến z...
Nhóm các gián ở dọc đê la thành từ Thủ Lệ trải dài đến Phố sắt vụn rồi xuyên qua Ngõ Chợ đến tận hầm chui Kim liên cũng học đòi 1 vị cao tăng ở phương nào không rõ nhưng cũng để lại dấu ấn:"KHÔNG NGHE! KHÔNG THẤY!! KHÔNG BIẾT!!!"
NGồi im lìm mãi đại diện đoàn cùa xới Thành Công chỉ ôn tồn:
Thôi nick cũ bỏ đi dùng Samelody tiếp cho nó âu hóa !!!
P/S: Bài tin vắn có mạo phạm đến ai mong bỏ qua cho nhé!!!
Tin vắn liên quan tới làng cờ
Đánh dấu