Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tiếng Dương Cầm (thơ Đinh Hùng)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tiếng Dương Cầm (thơ Đinh Hùng)

    Tiếng Dương Cầm (thơ Đinh Hùng)

    Chiều nắng say, con bướm vàng ngơ ngẩn,
    Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.
    Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm?
    Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ ?

    Tôi nghe rõ buổi chiều hoa nức nở,
    Ôi tay buồn em để tiếng vàng rơi!
    Vô tình sao! Em rung phím lòng người,
    Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ.

    Nhớ từ đâu, có một chiều khách lữ,
    Trong hương đàn vương mãi ánh hương ai .
    Ôi mắt xanh, mày lặng, ánh mi dài,
    Người khuê nữ tóc buồn như suối chẩy.

    Và tay trắng trên phím ngà run rẩy,
    Và hồn sầu tan rụng với hồng sa .

    - Anh van em ngừng lại khúc đàn hoa,
    Nương tay nhẹ, gieo một lời vĩnh biệt.

    Anh van em chớ sầu trong mắt biếc,
    Cho hồn ai thôi nhớ chút ly hương.
    Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường,
    Và lời gió cũng run bằng cánh bướm.
    Em không thấy u hoài như sóng gợn,
    Tự lòng anh rung lại mấy thanh âm?

    Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.
    Lần sửa cuối bởi Go_player, ngày 15-08-2010 lúc 09:00 AM.
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình thấy bạn fansifan lạnh lùng kỳ bí lắm.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Go_player Xem bài viết
    Bác Fansifan lưu ý để nguồn khi post thơ văn nhé.
    Rất mong bác hợp tác để BQT chúng tôi yên tâm về thái độ post bài của bác mà không cần mất công đi theo để sửa chữa hay xóa các bài viết không ghi nguồn hoặc có nguồn gốc gốc mơ hồ của bác!
    Tôi đã xóa một số bài viết của bác cũng vì các lí do nêu trên.
    Xin đa tạ về lời nhắc nhở ,không ngờ những bài thơ tình ,những cau chuyện ngụ ngôn nho nhỏ mang tính ẩn dụ văn học lại khiến bạn nhọc lòng xóa bỏ .Tôi thành thật xin lỗi ,tôi vẫn cho rằng bạn đọc trên TLKD rất thông minh và uyên bác những bài tôi post lên chỉ là gợi nhớ ,thư giãn trong một phút giây nào đó trong ngày thôi ,còn bạn đọc nhất định đã xem qua ở một nơi chốn nào đó rồi ,có gì mới lạ đâu ?
    Còn nguồn ư ? Chỉ là dăm ba quyển sách cũ mèm trong kệ sách ngoài vườn thôi mà có gì đáng kể đâu
    Tôi yêu thich diễn đàn này và đã đủ lớn để trân trọng nó .Có ai thích làm tổn thương đến điều mà mình yêu quí đâu !
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Mình thấy bạn fansifan lạnh lùng kỳ bí lắm.
    Tôi rất hâm mộ những topic do bạn tạo nên, nó thổi một luồng không khí linh hoạt sống động vào diễn đàn .Thật thú vị khi ngồi xem ông này chì chiết đay nghiến ông kia chỉ vì không cùng một quan điểm .Ở nơi chốn quanh hiu này đó là một món quà vô giá
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là hiu hắt mà lại rất sống động, bài thơ Tiếng Dương Cầm thật hay !.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    Tôi rất hâm mộ những topic do bạn tạo nên, nó thổi một luồng không khí linh hoạt sống động vào diễn đàn .Thật thú vị khi ngồi xem ông này chì chiết đay nghiến ông kia chỉ vì không cùng một quan điểm .Ở nơi chốn quanh hiu này đó là một món quà vô giá
    Xin được nhận lời khen của bạn.Mình cũng rất vui khi được tranh luận những đièu mình tâm đắc trên forum.Chỉ mong thêm là khi bạn góp vui với anh em xin có vài câu giới thiệu trước mỗi bài viết để cho bài viết thân thiện hơn,dễ tiếp nhận hơn là cách như trước.Vẫn biết là chúng ta sưu tập lượm lặt nhưng đừng lạnh như băng như thế hì
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nhachoaloiviet không thích giá lạnh đâu !, chơi cờ lại càng ghét bị dồn vào chỗ KỲ BÍ.

Tiếng Dương Cầm (thơ Đinh Hùng)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68