Người thứ 5 chính là cơn ác mộng của Tháo không ai khác Cẩm Mã Siêu . Thực tế Mã Mạnh Khởi nởi danh từ lúc 16 đã chém chết tướng giặc Vương Phương . Nhưng có lẽ ai đọc TQDN đều hiểu sức mạnh của Mã được mô tả qua 2 trận đánh đỉnh cao với Hứa Chử và Trương Dực Đức đó là những trận đánh lên tới vài trăm hiệp đánh đến mây tàn nguyệt tận , gió cuốn mây ngàn trong đó thì hơi ưu 1 chút với Hứa Chử ( đâm trúng rốn ) và hòa với Trương Phi sau khi đánh hết chiều đến đốt đuốc đánh đêm ..... Các mãnh tướng nhà Tào ngoài Hứa Trọng Khang ( Hổ điên ) thì ít có người đánh cân bằng với Siêu . Trương Cáp Tứ Trụ Hà Bắc hòa với Trương Phi nhưng gặp Siêu và trước đó là Long thì đều ko địch nổi . Tuy nhiên khi Siêu đấu với Phi là lúc Siêu còn khá trẻ mà chưa thắng và cũng xuất hiện hơi ít nên có lẽ Mã Siêu chỉ hạng 5 sau : Lữ Bố , Tử Long , Trương Phi và Điển Vi theo ý kiến cá nhân của mình . Đây cũng là 5 tướng hay nhất theo cá nhân của mình trong cuốn TQDN từ hạng 6 trở đi coi như cuối nhóm tướng tốp 1 cũng khá nhiều cụ thể 1 list dài gồm : Quan Vũ , Hứa Chử , Nhan Lương , Văn Sú , Trương Cáp , Tử Hoảng , Bàng Đức , Hạ Hầu Đôn .......
Trương Liêu có trận bến Tiêu Diêu nổi tiếng tuy nhiên Liêu được xếp vào tướng có mưu lược rất cao và dàn trận nhưng solo có lẽ chỉ đứng vào tốp đầu tuyến 2 bên cạnh Cam Ninh , Ngụy Diên , Quan Bình , Văn Sinh , Cao Lãm , Lý Điển vv.......