Kết quả 631 đến 640 của 1238
Hybrid View
-
20-09-2010, 07:34 PM #1
Cập nhật kết quả qua em Đô, 0168.725.64.60. Mọi người có thể hỏi qua em Đô để xem có khứa để "chém" không?
Bảng A:
Mạnh Hảo - Duy Thái 3-3
Mạnh Hảo - Trung Dũng 6-0
Mạnh Hảo - Tuấn Anh 3-3
Bảng B:
Khánh Hoàng - Phan Anh Tuấn 4-1
Việt Tuấn - Lê Anh Tuấn 6-0Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 20-09-2010 lúc 07:48 PM.
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
20-09-2010, 08:02 PM #2
Lần sửa cuối bởi taotung, ngày 20-09-2010 lúc 08:21 PM.
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
20-09-2010, 08:49 PM #3
Cập nhật xếp hạng ngày 20/9
Bảng A: Đã gần như ngã ngũ, chỉ còn 1 chiếc vé cuối cùng với ưu thế thuộc về bạn Nguyễn Thị Bình. Liệu những kỳ thủ đầy kinh nghiệm như anh Hiệp, anh Phong hay sức trẻ sáng tạo như Thế Tú, Minh Tấn, Trung Dũng có làm cuộc lội ngược dòng vào phút chót? Hãy chờ xem những diễn biến sôi động trong những ngày tới.
Bảng B:Kỳ thủ Việt Tuấn của CLB Anh Em đã khẳng định sức cờ của mình, vươn lên vị trí thứ 3 của bảng và chắc chắn 1 suất vào vòng trong ko thể thoát khỏi tay của kỳ thủ mê bóng đá và âm thanh như mê cờ tướng này. Trong khi đó, vẫn nhiều kỳ thủ "ẩn mình", thi đấu quá ít ván nên chưa thể "khoanh vùng" danh sách vào vòng trong. Đây là bảng đấu khó khăn cho mọi kỳ thủ.
Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 20-09-2010 lúc 08:51 PM.
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
20-09-2010, 10:38 PM #4
thanks vì những đóng góp rất bố ích. hi vọng bác BSX sẽ tiếp tục đóng góp cho diễn đàn nhiều hơn nữa.
-
20-09-2010, 10:51 PM #5
kiểu này ai đầu bảng B dễ gặp em Bình HA` ĐÔNG,chả sung sướng j
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
20-09-2010, 11:09 PM #6
-
20-09-2010, 11:13 PM #7
-
20-09-2010, 11:21 PM #8
Đời là mấy tí. Cứ có chén rượu + cuộc cờ + bạn hiền là vui rồi. nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu.
-
20-09-2010, 11:57 PM #9
hihi,không hiểu rượu có j ngon nhỉ,đắng wa.uống bia thích hơn,đánh cờ uống bia là hay nhất
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
21-09-2010, 09:17 AM #10
Chúc mừng alex. Em đánh cờ chắc như vị trí hậu vệ thòng tại CLB. Anh tin em lọt vào tốp 4!
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010






Bình mà đấu hết thì top 5 chứ chả chơi, bạn nhìn bảng xếp hạng mà xem. Hầu như các cục gạch Bình gặp hết rồi, chỉ còn toàn mấy bác lặn mất tăm nên chưa gặp được thôi


Đánh dấu