Kết quả 1,101 đến 1,110 của 1238
-
20-10-2010, 09:01 AM #1101
Cảm ơn taotung huynh đệ.
Taotung đỡ trận ngũ thất pháo chuẩn quá, đặc biệt nước thí pháo dọa sát quả thật làm mình bối rối.
Về thẩm đi thẩm lại, vẫn thấy không thể thắng được ván đó.
Chúc mừng taotung vào tứ kết, hy vọng sau này kynhan sẽ không ân hận vì để thua nhà vô địch của giải đấu. Hihi!
-
20-10-2010, 09:37 AM #1102
Ván thua LeMinh. như bị ma nhập. Bàn cờ thắng chắc rồi mà bị ma nhập nên thua lại. CAY
... Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng..vu vơ...
-
20-10-2010, 09:51 AM #1103
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
20-10-2010, 01:50 PM #1104
-
20-10-2010, 02:00 PM #1105
-
20-10-2010, 02:05 PM #1106
-
20-10-2010, 02:17 PM #1107
[QUOTE=nguyenbinh;86060]Em xin phép tham gia vụ dự đoán vui chơi có thưởng
2 ván vòng 1/16:
- Tuấn Dũng thắng Trịnh Xuân Thắng
- Lê Minh thắng Việt Hà
Vòng bán kết:
- Nguyễn Thị Bình
- Chu Thu Trang( Trang ơi cố lên, chị cũng không tự tin lắm đâu
)
- Tuấn Dũng
- Lê Minh
Vòng chung kết:
- 3-4: Tuấn Dũng thắng Lê Minh ( anh Lê Minh ơi em xin lỗi, tại....hôm trước mấy anh mua nước cho em làm em thua ván đóMấy anh "chăm sóc" em kỹ thế làm sao em đánh được
)
Em ơi,hình như em dự đoán nhầm đối thủ của anh trân tranh 3-4 rồi,như vậy anh dễ vô địch lắm,còn cái vụ nước đó là chẳng qua em ko uống nên mới thua,hôm đó em uống luôn chắc thắng rồi!
-
20-10-2010, 03:12 PM #1108
-
20-10-2010, 04:09 PM #1109
-
20-10-2010, 05:50 PM #1110
Với dư âm của ngày 20/10 hy vọng chị em sẽ đứng lên lật đổ ách thống trị của đàn ông,giải phóng cho thân phận bị áp bức trong suốt bao thập kỷ qua
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Đánh dấu