Kết quả 1 đến 10 của 1238
Threaded View
-
28-09-2010, 10:19 PM #11
Trưa nay em cắn răng ra quán TLKD (theo đúng nghĩa đen)
Chả thấy ai thi đấu cả, em ngồi đánh với a Bình trangia 1-2 ván rồi về nghỉ. Ngày mai nếu đỡ thì chiều em sẽ ra tổng kết vòng bảng, mà mấy đổi thủ còn lại của em (BML-a Hiệp, a Phong) hình như chả thấy đâu. Nhiều khả năng mai ra quán lại chỉ đc chém gió lung tung thôi
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Đánh dấu