Kết quả 111 đến 120 của 1238
-
23-08-2010, 10:14 AM #111
Tôi rất muốn tham gia nhưng ngặt nỗi thời gian thi đấu như vậy thì ôi thôi làm khán giả vậy !!
Kể ra thời gian thi đấu sớm hơn một chút thì "Giải này là của tôi" rồi.... Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng..vu vơ...
-
23-08-2010, 10:18 AM #112
-
23-08-2010, 11:47 AM #113
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
23-08-2010, 11:55 AM #114
-
23-08-2010, 01:30 PM #115
-
23-08-2010, 02:30 PM #116
Thứ 3 đúng ngày đi đá bóng
-
23-08-2010, 02:42 PM #117
-
23-08-2010, 02:47 PM #118
Bốc thăm mà chọn toàn nữ nhi vào một bảng thế taotung
Định vùi hoa dập liễu ah
Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi
-
23-08-2010, 02:52 PM #119
Taotung khôn lỏi quá, hehe,
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
23-08-2010, 03:00 PM #120
Khôn lỏi j đâu anh, bảng mà em phân loại thế, tuy nhiều nữ nhi, nhưng toàn cao thủ đấy (tất nhiên là cao với hội gà vịt).
Những người còn lại chả thấy ai dễ ăn cả. Mấy ông bạn của anh Thu toàn thứ dữ
@a.thu: a Minh bạn anh có pải Minh đầu bạc ở Trung Tự ko anh ???
@a.Tùng : đông thế này chắc pải chọn 4 người đứng đầu mỗi bảng vào đánh tứ kết anh nhỉ ??Lần sửa cuối bởi taotung, ngày 23-08-2010 lúc 03:10 PM.
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Đánh dấu