Kết quả 1,061 đến 1,070 của 1238
-
18-10-2010, 12:39 AM #1061
-
18-10-2010, 01:11 AM #1062
Hic hic xin lỗi bác bsx
Mình chỉ định đùa bạn thôi chứ không có ý gì cả...Đúng là vô tâm quá đi mất
"Home is where the heart is."
-
18-10-2010, 01:28 AM #1063
-
18-10-2010, 09:27 AM #1064
THÔNG BÁO:
Theo nguyện vọng của một số kỳ thủ về việc "né" ngày Phụ nữ VN 20-10 để... nam thì được dịp "lấy điểm" với chị em, nữ thì rảnh rang "chấm điểm" anh em, nên BTC dự định dời vòng tứ kết từ ngày thứ Tư (20/10) sang thứ Năm (21/10). Thời gian thi đấu dự kiến bắt đầu từ 16g45 (thay vì 17g15) đối với cặp đấu muốn đánh sớm hơn và từ 17g15 với những cặp khác. Đề nghị mọi người cho ý kiến xung quanh chuyện này nhé...
-
18-10-2010, 09:37 AM #1065
em đồng ý. không biết ý kiến chị bình thế nào.
-
18-10-2010, 10:02 AM #1066
Cảm ơn Tuấn đã động viên, rất tiếc Tuấn bị loại sớm, tôi xem cũng có cảm giác Tuấn bị phân tâm chưa tập trung lắm nên chất lượng ván đấu sẽ không cao trong khi đối thủ của Tuấn là anh Hảo xếp nhất bảng A cơ mà.
Bản thân tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng của mình để phục vụ khán giả là chính, còn đoạt giải khó lắm vì tôi biết cờ mình còn kém nhiều đấu thủ khác: bảng B có Sơn, Hoàng, Lê Minh, Dũng kynhan và còn nhiều đấu thủ bảng A nữa còn chơi hơn tôi.
Rất vui nếu Tuấn vẫn tới TLKĐ để cổ vũ cho giải VLC thành công tốt đẹp.
Thanks,
-
18-10-2010, 04:03 PM #1067
tôi đông ý đánh vào chiều thứ 5 ngày 21/10/2010 vào lúc 17h15, vì lúc đó vừa đi làm về
-
18-10-2010, 08:45 PM #1068
Đúng như bác nói nhưng chỉ khổ cho mỗi em. Thứ 5 là ngày em vất vả, mờ mắt nhất thì lại phải đấu. Dù có " đói, khát" em cũng không muốn " nhai" đâu, mà "nhai" cũng không nổi đó chứ.
Giá mà đấu vào thứ 6 hay ngày nào khác thì tốt cho em quá. Nhưng không sao,em sẽ vẫn cố gắng vậy! Chỉ có điều khoảng 18h hoặc hơn 18h chút em mới có mặt được. Và nếu em mà thua thì em bắt đền BTC, nếu em thắng thì "MONG" BTC có phần thưởng riêng cho em đấy nhé????
-
18-10-2010, 08:53 PM #1069
chị bình cố lên,chúc chị chiến thắng nhé
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
18-10-2010, 09:00 PM #1070
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Đánh dấu