Tận mắt chứng kiến trận đấu, mới thấy sát khí rất lớn. Trong một cuộc cờ mà niềm tin của các cổ động viên dành cho hai kỳ thủ chật kín thăng long kỳ đạo quán thì để đi những nước cờ chính xác tuyệt đối 100% là bất khả thi, mặc dù thời gian đều thoải mái cho hai kỳ thủ. Lại Việt Trường khai cục thành công, trung cục ưu thế, nhưng tàn cục trước sự phế quân liên tiếp tranh công của Vũ Huy Cường, trước những nước đi có sức công sát rất lớn, đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ các hình cờ có thể xảy ra và đặc biệt là hầu như không có thời gian để phản công (mặc dù có một vài cơ hội lớn) thì đã phạm sai lầm ở nước đi quyết định (V7.5). Đây là một ván cờ thực chiến, không có sw và cũng ko phải trong phòng thi đấu, mà giữa một biển các cổ động viên theo dõi trực tiếp xung quanh, được mất có ý nghĩa vô cùng lớn. Chính vì vậy, việc phạm phải sai lầm, cũng nói lên bản lĩnh của các kỳ thủ tại những thời điểm quyết định. Chúc mừng anh Cường, trở lại từ phương Nam, anh là niềm tự hào của làng cờ phương Bắc và cho anh em đồng đạo thấy, nội lực và bản lĩnh thi đấu của anh, đã thăng tiến lên rất nhiều. Chiều nay, ván hậu thủ trước Lại Việt Trường, sẽ là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của Hoa Hòa Thượng. Tôi tin, anh sẽ hậu thủ thành công.
P/s: và trước khi quay lại miền Nam làm nghĩa vụ quốc gia, anh hãy giao lưu hai ván với Đệ Nhất Kỳ Nhân Hà Thành của giải 13 sứ quân lần này.