Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đồng hành cùng giải "Miền Đông Nam Bộ" - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 77

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,314
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kiemthancf Xem bài viết
    Làm gì hết đỡ ?. Tiếp theo nếu tiên đi X3.1 thì hậu còn M7/6 đỡ được mà?!
    Lại X3.1?? Đã nói là nước vội vàng mới thế mà? Bạn lại chơi tiếp thế mới tạo cơ hội cho đối phương. Đỏ đe dọa 18. M4.5 ăn mã. Nếu chạy mã 5 thì X3/1 ăn mã 7 thắng. Nếu X1.2 hoặc S6/5 để giữ mã 5 thì M4.5 ăn mã thắng.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    33
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CXQ xem giúp giùm mình QuachVanThai TayNinh nha ! Không biết A ta thế nào rồi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi DaoHoaKhach Xem bài viết
    CXQ xem giúp giùm mình QuachVanThai TayNinh nha ! Không biết A ta thế nào rồi.
    Quách Văn Thái hạng 26, được 3 điềm. Vài phú nữa sẽ có bảng xếp hạng cá nhân và đồng đội. Trần Quốc Việt hạng 1, đoàn Bình Dương cũng chiếm luôn hạng 1 toàn đoàn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải này TQV - thần tượng của em - đánh hay quá. Đẳng cấp
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đội tuyển Bình Dương trong ngày thi đấu áp chót đã có những pha nước rút thần tốc, từ vị trí thứ 2 suốt từ đầu giải đến Vòng 6, đã vượt lên trên đội chủ nhà Bình Phước, qua đó độc chiếm vị trí nhất toàn Đoàn. Cá nhân VĐV Trần Quốc Việt cũng dành hạng nhất chung cuộc. Đoàn Bình Phước xếp hạng 2 toàn đoàn. Võ Minh Nhất sau khi để hòa đáng tiếc chiếc "thập tam" "vua cờ thế" Dương Nghiệp Lương đã không lọt vào top 3 của giải cá nhân.

    Bảng xếp hạng toàn đoàn chung cuộc:



    Bảng xếp hạng từ hạng 1- 10 cá nhân chung cuộc


    Và đây là BXH 40 VĐV tham dự giải lần này (ảnh gốc)

    Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 23-08-2010 lúc 05:52 PM.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh lễ bế mạc giải Vô địch cờ tướng cụm "Miền Đông Nam Bộ" lần I - 2010

    Các kỳ thủ tập trung đông đủ để dự lễ bế mạc


    HLV Trần Hoàng Lâm đang hoàn thiện biên bản các ván đấu của giải


    Ông Huỳnh Quang Tiên - GĐ. Sở TDTT & DL trao giải cá nhân (từ hạng 1 - 10)



    Ông Huỳnh Quang Tiên - GĐ. Sở TDTT & DL trao giải đồng đội (I. BD, II.BP, III. BR-VT)
    Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 23-08-2010 lúc 05:40 PM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Buổi trưa cùng ngày, GĐ và PGĐ Sở TDTT & DL tỉnh Bình Phước đã mời các thành viên trong Đoàn chủ nhà, nhóm PV chiến trường đưa tin cho giải và HLV Trần Hoàng Lâm (đội tuyển TP.HCM, nhân dịp thầy đến Bình Phước chơi) một buổi cơm trưa thân mật tại nhà khách nằm trong Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bình Phước. Thay mặt nhóm PV chiến trường, CXQ xin gửi lời cảm ơn đến BTC đã tạo điều kiện cực tốt để nhóm PV chiến trường hoàn thành nhiệm vụ của mình.






    (Từ phải qua: Ông Huỳnh Quang Tiên, Nguyễn Tấn Hưng, Trần Hoàng Lâm, anh Tiến "banghuu")

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phóng viên CXQ thật chuyên nghiệp(đặc biết là mấy clip) và năng động!Xin cám ơn anh.
    ---
    Trận TQV vs Phan Trí Châu thật hay và đầy duyên nợ,tuy 2 anh đều đóng quân ở sới cờ Q6 nhưng chẳng ai nể ai về trình độ cờ tướng(đã từng có những "tranh luận" cao thấp giữa 2 anh)nhưng TQV có vẻ đoạt nhiều danh hiệu hơn anh Châu nhỉ(???)

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Buổi tường thuật giải "Miền Đông Nam Bộ lần I - 2010" đến đây là hết. Nhóm PV chiến trường chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian diễn ra giải. Và sẽ rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong các giải sắp tới...



    P/s: Một số mẩu chuyện vui về giải

    - Chuyện thứ nhất: về "cái bang trưởng lão" Nguyễn Hữu Hùng. "cái bang" nhà ta chuyên đi "xin tiền" của người khác, ấy thế mà trong suốt từ đầu giải đến cuối giải, cái bang nhà ta lúc nào cũng đói. Cụ thể như trước ngày thi đấu 1 ngày, "cái bang trưởng lão" sau khi đã no say cùng anh em, đã rủ đồng đội là P.Q.Điệp đánh 2 ván phân tiên, ván đầu 200, ván sau 100, rốt cuộc trưởng lão bị Điệp ta móc túi 300 ngàn. Cực chẳng đã, trưởng lão sau khi bị "thập tam" Dương Nghiệp Lương hạ knock-out, cũng bị phạt thêm một chầu cafe sáng nữa. Thấy anh em trong đội ai cũng được thưởng, trưởng lão thấy sót ruột, vì thế những ngày cuối của giải, trưởng lão mới quyết tâm thi đấu tốt...Việc không lọt vào Top 10 của giải khiến trưởng lão "ca cẩm" suốt từ chuyến xe chở đoàn từ nhà thi đấu về nhà.

    - Chuyện thứ hai: Chuyện vui về các kỳ thủ lần đầu tiên được đấu giải.
    + Trong buổi trưa ngày thi đấu thứ 2, không khí trong phòng thi đang vắng lặng, bỗng nhiên kỳ thủ Lê Hoàng Minh của đơn vị Tây Ninh đứng dậy nói rất to: "Trọng tài cho tui xin phép ra ngoài chút nha". Giật cả mình.. thế là các kỳ thủ lẫn trọng tài trong phòng được phen cười bể bụng.

    + Trước khi giải diễn ra, BTC đã quán triệt điều lệ với tất cả các trưởng Đoàn là không được dùng điện thoại, nếu phát hiện lần I thì bị cảnh cáo, lần II là bị xử thua. Không biết sao, trong lúc thi đấu, kỳ thủ Phạm Văn Tành (Tây Ninh) để chuông điện thoại reo, anh liền mở máy alo..trọng tài chuẩn bị xuống nhắc nhở thì anh cũng vừa kịp tắt máy. Được tí, chuông lại reo, thế là theo luật, anh bị xử thua. Phạm Văn Tành lúc này ngơ ngác...

    + Hình như nhiều VĐV trước giờ chưa từng sử dụng đồng hồ thi đấu nên nhiều VĐV lúc di chuyển quân, đập bụp bụp cái đồng hồ rất to, rất chi là khí thế...trọng tài xuống nhắc nhở mới hết tình trạng đó. Ngoài ra, một số VĐV thi đấu nhưng không có bấm đồng hồ, thảo nào thấy biên bản hơn 60 nước mà đồng hồ thì không thấy chạy.
    Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 25-08-2010 lúc 05:56 PM.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    57
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    giải này lão tướng Trần Quốc Việt đã phát huy rất tốt và vô địch xứng đáng . Ngoài ra đáng kể cho trường hợp anh Nguyễn Hoàng Lâm B ( Phi tương cuộc ) kỳ nghệ của anh ngày càng hoàn thiện xin chúc mừng anh !

Đồng hành cùng giải "Miền Đông Nam Bộ"
Trang 6 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68