Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tản Mạn Thanh Lâu !
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tản Mạn Thanh Lâu !

    Lầu Xanh ( Thanh lâu) ngày nay được hiểu rộng rãi là nơi có chứa nhiều cô gái đợi các đấng mày râu đến mua vui. Nhưng tại sao lại gọi những nơi như vậy là lầu xanh. Phải chăng những căn lầu đó sơn màu xanh??
    Xin thưa với các bạn :đúng là như vậy! Đầu đuôi như sau :
    Thời xưa lầu xanh là nơi các nhà quyền quý có các thiếu nữ đài các ở. Họ có câu : Đại lộ khởi thanh lâu" tức :đường lớn xây lầu xanh. Chỉ các nhà đại gia,nhà quan lại có thế lực và địa vị.
    Đến đời nhà Tề,vua Võ Đế bắt dân phu và bộ Công xây dựng những ngôi nhà cao đẹp,sang trọng để vui chơi với các cung tần mỹ nữ.Ông ta cho sơn các ngôi lầu này màu xanh . Sau đó phong cách xây dựng này trở nên hot và model,các công hầu khanh tướng khi xây nhà cũng đều sơn màu xanh để thể hiện đẳng cấp so với nhà dân. Từ đó nhân dân quen gọi nhà của bậc vua chúa quan lại là thanh lâu.
    Tiếp 1 thời gian sau,những gia đình quyền quý giàu có ,họ có con gái đẹp muốn con mình được vua chúa công khanh để ý nên cũng xây lầu xanh cho con gái mình ở. Dần dà hình thành quan niệm là nhà nào có tiền và có con gái đẹp là phải sơn màu xanh.Các bậc quan lại đi kén vợ hay thiếp cũng hay soi những nhà lầu xanh cho đỡ mất công.
    Và thế rồi,tập đoàn kinh doanh bóng dâm cũng sơn màu xanh với thông điệp rằng ở đây có các cô gái đẹp và có tài đàn hát để thu hút các bậc vương giả có tiền đến mua vui.Ý nghĩa của từ lầu xanh biến đổi theo thời gian thành ra lầu có gái.
    Vì bị bọn "lầu xanh" cướp bản quyền, các gia đình cao sang quyền quý có con gái đẹp đành phải chuyển sang sơn màu hồng.Từ Hồng Lâu hình thành. Bây giờ lầu hồng mới là danh gia vọng tộc.
    Ở trong các lầu xanh ngày xưa,các mami thường dựng một hương Án giữa nhà,trên đặt một bức tượng của một ông tướng có đôi lông mày trắng ,gọi là Bạch Mi Thần. Truyện Kiều có đoạn:

    Giữa thì hương án hẳn hoi
    Trên treo một tượng trắng đôi lông mày
    Lầu xanh quen thói xưa nay
    Nghề này thì lấy ông này tiên sư
    Hương hoa hôm sớm phụng thờ
    Cô nào xấu vía có thưa mối hàng
    Cởi xiêm trút áo chán chường
    Trước thần sẽ nguyện mảnh hương rầm rầm
    Đổi hoa lót xuống chiếu nằm
    Bướm ong bay lại,ầm ầm tứ vi

    Hóa ra Bạch Mi thần là tiên sư nghề bán dâm.Thời xưa trong lầu xanh,cô nào ế ẩm đói kém có lệ trút bỏ hết quần áo đến trước hương án thắp hương tiên sư Bạch Mi Thần,rồi lấy hoa trên hương án rải xuống sàn nằm lên,sẽ lập tức đắt hàng như cá tươi.

    Chắc nhiều người thắc mắc không hiểu ông Bạch Mi kia là ông nào mà vinh dự được tập đoàn kinh doanh kính dâm thờ làm tổ sư như vậy.Thì ra đó chính là Quản Trọng thời Xuân Thu.
    Một hôm Quản Trọng được Tề Hoàn Công vời đến bàn về quốc sách trước khi được phong làm tể tướng. Vua hỏi ông có sáng kiến gì giúp tăng cường nhân sách mà không đánh nặng thuế má tầng lớp nông dân.Quản Trọng tâu:
    Nhà vua nên khai mỏ lấy kim loại đúc tiền.Lấy nước biển làm muối lợi chung thiên hạ.
    Xây dựng ngay 300 nhà Nữ Lư cho khách buôn bán tụ tập mua vui để thu thuế. Vì bọn dân buôn bán tiền bạc xông xênh,nhu cầu ăn chơi rất cao. Nếu không xây dựng chuyên môn hóa thì bọn họ cũng vẫn tìm kiếm con gái ,như vậy vừa mất thời gian vừa không thu được lợi nhuận cho ngân sách.Chúng ta chuyên nghiệp hóa ngành vui chơi ấy là rất ok.
    Vì thế nhà Nữ Lư được coi là hình thức hợp pháp hóa nhành mại dâm đầu tiên ở Trung Quốc do Quản Trọng đề xuất. Bình sinh ông có cặp lông mày trắng nên từ đó các lầu xanh thờ ông như vị tiên sư khai lập ra nghề này
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn ta hẳn đã chán chuyên nghiêm trang Tam Quốc ,nay xoay qua xóm Bình Khang .Tâm tư chắc có đôi phần giông Đỗ Mục
    Thập niên nhất giác Dương châu mộng
    Danh đắc thanh lâu hãnh bạc tình

    Ôi mười năm chợt tỉnh giấc Dương châu mộng ,chỉ được mỗi tiếng bạc tình lầu xanh
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chỉ là đọc được đâu đó,thấy hay hay nên viết nên cho anh em cùng bổ sung vốn liếng lúc trà dư tửu hậu bác à. Tam quốc sao mà chán được,chẳng qua chưa nghĩ được cái gì đáng viết nên để ngỏ chờ anh em. hihi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình chưa nghe bài đó,để nghe thử vậy. Nói thật là không nghe rap nhiều lắm,trước nghe Rock thui
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Tản Mạn Thanh Lâu !

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68