Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Sống trên đuờng
Threaded View
-
29-03-2013, 10:19 PM #7
Bác D: Nỗi lòng của cha mẹ, kẻ làm con mấy ai thấu được. Thôi thì bác quan sát địa hình sao cho an toàn và khuyên bé nên tập làm theo ý bác. Biết sao giờ.
Sau này khi lên tới bậc Trung Học, bác cho cháu ấy qua Mỹ du học là tốt lắm. Tôi thấy con bé thông minh lanh lợi lắm. Nó học giỏi cũng giống bố nó vậy
. Bây giờ mình ráng cầy để dành tiền cho con ăn học sau này bác ạ. Thôi thì mình ráng cầy mai mốt chúng cho nhờ
. Obama đang xét tới 1 chính sách cho những người du nhập vào Mỹ đó. Nếu ở Mỹ được 8 năm thì có thể xin nhập tịch. Mình không biết sau này có thay đổi gì không.
Có nhiều người Việt qua đây du học và có cách ở lại đây luôn đó. Mà bên đây có nhiều bác bên này mà...sợ gì.
Nói nhỏ bác nghe...diễn đàn ta có 1 thành viên có con học tại Mỹ, bác ấy cũng thường qua đây lắm. Mình xin dấu tên thành viên này. Có đi xa thì tư tưởng mới mau thông thoáng được. Mình nói vậy bác hiểu nhiều.
Con cái bảo lãnh cho cha mẹ thì mau lắm bác ạ. Đây là phòng của bác Lâm nên dễ trò chuyện. Thôi tới giờ phải đi rồi. Có gì tối trò chuyện tiếp.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 29-03-2013 lúc 11:03 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Sống trên đuờng



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu