Kết quả 11 đến 20 của 43
-
24-08-2010, 12:24 AM #11
Công bố kết quả và trao giải thưởng chung cuộc








i sail alone! see the world on my own...
-
24-08-2010, 12:30 AM #12
'Giao hữu' giữa các cao thủ bên lề giải đấu, giữa Thành Bảo, Thanh Khiết và anh Lạc của CLB Đồi Dương (đương kim Vô địch Phan Thiết). Thật mãn nhãn khi được thưởng thức các ván đấu đỉnh cao, nhưng cũng thật oải khi chờ đợi các kỳ thủ suy nghĩ.


i sail alone! see the world on my own...
-
24-08-2010, 12:34 AM #13
Thay mặt anh Thực Chủ nhiệm CLB và toàn thể anh em KHQ, xin cảm ơn các kỳ thủ, các nhà tài trợ và bộ phận trọng tài cũng như khán giả đã nhiệt tình thi đấu, cổ vũ và hỗ trợ để giải Cờ tướng Kỳ Hội Quán lần 1 mở rộng thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại ở các giải sau do Kỳ Hội Quán tổ chức.
i sail alone! see the world on my own...
-
24-08-2010, 08:16 AM #14
BTC không bố trí đồng hồ thi đấu cho các kỳ thủ ah?
Hãy vội vàng một cách thong thả!
-
24-08-2010, 09:46 AM #15
Ủa, sao mấy tấm hình ở trang 1 nó load có 1/2 tấm vậy anh chủ thớt?
-
24-08-2010, 11:22 AM #16
Khà Khà ; toàn gà nhà không , trong 10 gương mặt vào chung kết tui biết 4 tên thuộc hạng gà vit tui chấp 1 mã + 2 tiên là chuyện thường bị năn nỉ (có cả một thằng cầm phong bì hình cuối nữa, không biết nó giải mấy nữa ) ; không tham gia giải được chán thật vì trời mưa với lại lười đi kêu tài xế nó chở thì hóa ra ăn chơi quá ; mà quán đẹp thật ; thấy phong cách tổ chức nhìn qua ảnh và sự chuẩn bị thật hoành tráng mà giá cả cơm nước mà chỉ có 10k-15k thật không ngờ.Hoan hô các Bác KHQ= nhất định kêu toàn bộ chiến hữu đến ủng hộ các bác ( cho tụi nó làm tài xế ) .hhhaa ha khỏe ru- Chơi xong vòng sang nguyễn ành thủ phía cuối đường làm tăng 2 tăng 3 cho nó giãn gân giãn cốt không còn gì bằng .....cảm ơn các bác nhiều lắm lắm..còn thằng nguyễn thành bảo thì nó thuộc hạng em út tụi tui thui với lại truyền nghề cho chúng kiếm chút cháo ý mà.. chỉ cần dùng 1/10 suy nghĩ trong cờ dùng vào đời thực thì cơm gà cá gỏi có thường xuyên.. chỉ tội nghiệp ai mang nó như nghiệp chướng mới là khổ...
Lần sửa cuối bởi hoangcongtu, ngày 24-08-2010 lúc 11:36 AM.
-
24-08-2010, 11:42 AM #17
-
24-08-2010, 11:42 AM #18
-
24-08-2010, 11:53 AM #19
@ hoangcongtu: trên núi xuống hay ở dưới quê lên vậy chú em? Gặp anh đánh đồng nhé. 1 ván 100 chai, ok? còn không dám thì đem xe hơi của chú ra đọ với anh. Anh chỉ có vài ba chiếc xe quèn thôi nhưng cách nói của chú hi vọng anh gặp và cho chú ngữi khói.
-
24-08-2010, 11:55 AM #20
xiangqi_newbie === bạn hỏi cái thằng cầm phong bì xem có phải nó hay trực chiến ở quán nước cuối đường TN phường Tân Thành nơi có con nhỏ bị xe rơmóc cán 3 lần không là biết tui xạo hay thiệt. và nó cho bạn biết người chấp nó tên gì luôn , thế nhá . hơn thua gì vài ván cờ , có sao tui nói thế , 100 chai thì tui đem đi cho người nghèo vẫn có nghĩa hơn khi tui đem ra đánh cờ độ.
À mà còn cả thằng cầm phong bì đứng kế cái cúp nữa ; 2 tên này chuyên đi với nhau ... thế thôi .
còn nói về xe ư tui có 3 chiếc tên nó đang nằm trong top 100 của cxq . đúng 1g chiều nay nó lại xuất hiện tên cho mà coi .vì lâu lắm không chơi ; muốn đua hả ; mời ra hà nội đua chơi đường hà nội đi hạ long đua mới sướngLần sửa cuối bởi hoangcongtu, ngày 24-08-2010 lúc 12:13 PM.
Giải KHQ lần 1 -- Tường thuật, hình ảnh và biên bản



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu